Cãi nhau với vợ, người đàn ông đau tim mà chết

(Kiến Thức) - Hai người xô đẩy, tranh chấp, anh Chương vốn đã có tuổi, mắc bệnh tiểu đường nhiều năm, sức khỏe yếu, không chịu được kích thích liền ngã xuống đất vì chấn động tâm lý và đau tim.

Sự việc đau lòng xảy ra ở thành phố Gia Nghĩa, Đài Loan. Hai vợ chồng cô Lỗ và anh Chương vốn là một đôi oan gia, sau khi cưới tình cảm vẫn không hài hòa. Mặc dù có với nhau hai cô con gái nhưng hai vợ chồng không mấy khi nói chuyện vui vẻ được với nhau.
Cô Lỗ buồn chán, ngoại tình với một người đàn ông họ Hoàng. Vì muốn đến với nhân tình, cô Lỗ nhiều lần tranh cãi với chồng và muốn ly hôn nhưng anh Chương không đồng ý.
Ngày xảy ra sự việc, cô Lỗ đến tìm anh Chương để bàn chuyện ly hôn. Tuy nhiên, anh Chương một mực không hợp tác nên hai người lại cãi nhau.
Cai nhau voi vo, nguoi dan ong dau tim ma chet
Ảnh minh họa. 
Để tránh cho khách hàng nhìn thấy cảnh vợ chồng cãi nhau ảnh hưởng đến việc kinh doanh của cửa hàng, cô Lỗ đã hạ cánh cửa cuốn bằng sắt trước cửa hàng, dùng tay kéo anh Chương và cắn.
Sau đó, hai người tiếp tục to tiếng rồi bỗng nhiên anh Chương cảm thấy tức ngực, choáng váng, muốn sử dụng chìa khóa điều khiển từ xa trong túi để mở cửa cuốn rời đi. Cô Lỗ thấy vậy liền giật lấy túi của anh Chương, không cho anh bỏ đi.
Sau khi hai người xô đẩy, tranh chấp, anh Chương vốn đã có tuổi, mắc bệnh tiểu đường nhiều năm, sức khỏe yếu, không chịu được kích thích liền ngã xuống đất vì chấn động tâm lý và đau tim.
Nhìn thấy chồng như vậy, cô Lỗ không hề hoảng sợ cũng không giúp đỡ mà bỏ mặc chồng nằm dưới đất, đi vào trong phòng bếp của cửa hàng rửa rau.
Anh Chương rơi vào hôn mê, mãi lâu sau mới được đưa đi cấp cứu. Thế nhưng, khi các nhân viên y tế đến nơi và đưa anh Chương đi, người đàn ông xấu số này đã không qua khỏi cửa tử, anh chết trước khi đến được bệnh viện. Cô Lỗ bị bắt ngay sau đó.
Mới đây, phiên toàn xét xử vụ việc đã diễn ra. Tại tòa án, cô Lỗ phủ nhận mọi tội danh của mình, cho rằng lúc đó cô quá xúc động, nghĩ rằng anh Chương chỉ giả vờ nên mới không cứu chứ không phải cố ý bỏ mặc.
Tuy vậy, thẩm phán không chấp nhận bào chữa của cô Lỗ dựa trên lời khai của các nhân chứng có liên quan.
Thẩm phán cho rằng để được giải quyết vụ ly hôn, cô Lỗ không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn từ tranh cãi, lôi kéo đến ép nạn nhân phải phục tùng mình bằng cách giấu chìa khóa của nạn nhân đi.
Đến khi nạn nhân ngã xuống, biết rõ chồng mắc bệnh nhưng cô Lỗ vẫn thản nhiên bỏ mặc, không cứu giúp, không hề có chút tình nghĩa nào.
Kết quả, cô Lỗ bị tuyên phạt 2 năm tù giam vì tội thờ ơ, không cứu giúp người gặp nạn, mọi kháng cáo đều bị bác bỏ.

5 cách để phụ nữ ''hạ hỏa'' lúc mâu thuẫn với chồng để giúp gia đình luôn yên ấm

Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường chỉ là mọi người đừng khiến nhau tổn thương. Muốn hạ hỏa cấp tốc để không lục đục gia đình thì phụ nữ hãy đọc thuộc lòng 5 cách sau.

Không chỉ trích, xem thường nhau khi nổi giận

Cãi nhau với vợ, người chồng không ngờ trả giá bằng mạng sống

(Kiến Thức) - Cãi nhau với vợ sau bữa tối, người chồng bất ngờ méo miệng, trợn mắt, co giật vì nhồi máu não. Dù được bác sĩ tận tình cứu chữa song bệnh nhân không qua khỏi.

Câu chuyện đau lòng xảy ra ngày 19/2 vừa qua. Bệnh nhân họ Phương năm nay 37 tuổi. Là trụ cột trong gia đình song Phương lại lười biếng, không quan tâm đến mọi việc trong nhà, chỉ ích kỷ tận hưởng sở thích cá nhân. Bình thường, vợ cũng hay cằn nhằn nhưng đâu lại vào đấy nên đành chịu.
Hôm đó, mẹ vợ đến chơi. Bà cùng con gái háo hức nấu ăn cho cả nhà. Dù mẹ vợ đích thân vào bếp nhưng Phương phớt lờ, ngồi trên sofa xem tivi.

Vợ chồng đang cãi nhau, mẹ chồng bước vào nói một câu khiến tôi xúc động

(Kiến Thức) -

Tôi và chồng cưới nhau được một năm nay, tôi 25 tuổi còn anh 28 tuổi. Chúng tôi vẫn kế hoạch chưa sinh con. Từ trước đám cưới, hai đứa đã thống nhất khi về chung sống thì tiền bạc phải công khai, minh bạch và công bằng nội ngoại, biếu bên này thế nào thì cũng phải biếu bên kia như vậy.

Hôm nọ về thăm nhà, tôi thấy dạo này mẹ gầy và xanh xao quá. Tôi rút 5 triệu biếu mẹ để bà tẩm bổ thêm. Nếu kể với chồng thì chúng tôi sẽ phải biếu mẹ chồng 5 triệu nữa cho công bằng. Làm vậy sẽ hết tiền chi tiêu nên tôi giấu chồng, nói rằng mình bị mất tiền.

Tin mới