Bộ Giáo dục khiến Bộ Y tế mang tiếng xấu?

(Kiến Thức) - Việc quá dễ dãi trong đào tạo ngành y, phải chăng là nguyên nhân sâu xa dẫn tới những sự việc đáng tiếc thời gian qua, khiến Bộ Y tế phải mang tiếng xấu?

Bộ Y tế “kiện” Bộ Giáo dục

Bộ Y tế vừa có công văn gửi Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) về một loạt vấn đề tồn tại của đào tạo ngành y dược khiến chất lượng đào tạo ngành đặc thù nảy sinh nhiều bất cập.
Theo đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường - người ký công văn, khẳng định chất lượng đào tạo ngành y dược không đồng đều giữa các trường, một số ngành như trung cấp dược, điều dưỡng có xu hướng dư thừa, khó tuyển dụng.
Bộ Y tế cũng chỉ ra, việc mở ngành y mà giao sở GD&ĐT thẩm định về các điều kiện bảo đảm chất lượng là chưa đủ, vì qua khảo sát có nhiều đơn vị không đảm bảo năng lực chuyên môn, không bảo đảm chất lượng, nhất là khối các trường ngoài công lập.
Vụ nhân bản kết quả xét nghiệm gây chấn động dư luận. Ảnh: Tuổi Trẻ
 Vụ nhân bản kết quả xét nghiệm gây chấn động dư luận. Ảnh: Tuổi Trẻ
Thực tế, việc nhiều trường ngoài công lập có chỉ tiêu tuyển sinh lớn trong khi năng lực đào tạo và cơ sở thực hành còn hạn chế. Chỉ tiêu nhiều nên điểm tuyển sinh vào các trường ngoài công lập rất thấp so với trường công lập, không phù hợp với quy hoạch của ngành và ảnh hưởng lớn đến chất lượng.
Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Bộ GD&ĐT cần có quy định chặt chẽ mở ngành đào tạo với sự tham gia về chuyên môn của Bộ Y tế và các chuyên gia y tế.
Ngoài ra, việc giao chỉ tiêu đào tạo nhân lực y tế cho các cơ sở đào tạo ngoài công lập cần căn cứ vào cả tiêu chí năng lực chuyên môn và cơ sở thực hành.
Đào tạo ngành y: Dễ dàng quá!
Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, ngành y tế nước ta đang tồn tại rất nhiều điểm bất cập trong công tác đào tạo.
Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y - Dược (ĐH Thái Nguyên), cho biết, có rất nhiều trường ĐH công lập hoặc ngoài công lập đào tạo đa ngành mở thêm ngành y, một số trường chỉ có 1-2 bác sĩ cũng muốn đào tạo ngành y…
“Có thể do người ta thấy chỉ cần một người có trình độ sau đại học và còn lại chỉ cần tốt nghiệp đại học là mở được ngành, theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT, dễ dàng quá! Có thể đó là lý do, hiện nay, có nhiều trường, thậm chí như ĐHQG cũng cho ra đời khoa Y-Dược, trường dân lập cũng mở ra một lớp để đào tạo nghề y. Lấy ví dụ, một trường như ĐH Kỹ thuật y tế Hải Dương là một trường đào tạo ra người sử dụng máy móc nay cũng đào tạo tới 50 bác sĩ đa khoa thì không hiểu sẽ đào tạo kiểu gì?” - ông Sơn dẫn chứng.
Ông Sơn cho rằng, bất cập lớn hiện nay là các trường của ta đang sống kiểu năm cha ba mẹ: có trường thuộc Bộ Y tế, trường thuộc Bộ GD&ĐT; trường trực thuộc tỉnh, trường trực thuộc Sở Y tế... Nếu trường trực thuộc Bộ Y tế thì mở mã ngành rất khó khăn; nếu trường nằm ngoài quản lý của Bộ Y tế thì mở mã ngành rất dễ dàng, đặc biệt các trường ngoài công lập.
Một phòng chứa thiết bị phục vụ giảng dạy sinh viên ngành y của ĐH Trà Vinh. Ảnh: Tuổi Trẻ
 Một phòng chứa thiết bị phục vụ giảng dạy sinh viên ngành y của ĐH Trà Vinh. Ảnh: Tuổi Trẻ
Vì vậy, theo ông Sơn: “Các trường đào tạo nhân lực ngành y nên có sự quản lý của Bộ Y tế. Cần quy định rõ điều kiện như thế nào mới được mở ngành đào tạo y khoa. Tình trạng trường trung cấp phấn đấu lên cao đẳng non; cao đẳng phấn đấu lên đại học yếu thì làm sao có thể đào tạo được ngành đặc thù này! Kiểm tra điều kiện cũng nên đi kèm với kiểm định chất lượng.
Đặc biệt cũng cần giải quyết tốt bài toán khó các cơ sở đào tạo cán bộ y tế: máy cái không tốt thì sản phẩm không tốt! Vì vậy, cần có chế độ đủ tốt cho các thầy cô giáo.
Cuối cùng, quan trọng nhất là hậu kiểm. Cần tránh để xảy ra tình trạng 1 thầy công lập có trong danh sách 4-5 trường ngoài công lập hay thậm chí giáo viên đã qua đời vẫn có tên trong danh sách cán bộ giảng dạy cơ hữu của một trường nào đó - danh sách người ta cứ đưa về Bộ, nếu Bộ không kiểm tra thực tế thì sao biết thầy còn hay mất, có thầy hay không?”
GS.TS Trương Đình Kiệt - nguyên Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y dược TP.HCM, cũng cho rằng, ở lĩnh vực y tế, từ chỗ trong một thời gian dài chỉ có 10 trường đại học, đến nay đã có 26 trường đại học, rất nhiều trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp có đào tạo nguồn nhân lực y tế và quy mô tuyển sinh hằng năm đều rất “khủng”. Từ đó số người tốt nghiệp một số ngành như điều dưỡng trung cấp, dược sĩ trung cấp trở nên quá dồi dào, dẫn đến dư thừa và thất nghiệp.
“Một loạt trường đại học đã được phê duyệt và cho phép thành lập, hoạt động, để đến hôm nay ta lo lắng về hoạt động và chất lượng đào tạo không chỉ của một mà nhiều trường. Có lẽ chính vì thế mà Chính phủ đã điều chỉnh quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006-2020 (Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg).
Thế nhưng theo các điều chỉnh của quyết định này thì từ nay đến năm 2020 ở Hà Nội và TP.HCM sẽ không có trường đại học và cao đẳng mới nào được thành lập. Chỉ có các tỉnh, thành phố khác mới được ưu tiên. Tại sao ở những nơi có điều kiện tốt nhất lại không được phép thành lập trường đại học, cao đẳng mới suốt một thập niên. Xin hãy suy nghĩ đến điều này và bàn tới vấn đề này cho thấu đáo, trước khi bàn đến các vấn đề kỹ thuật, đào tạo thừa, chất lượng thấp...”, GS.TS Trương Đình Kiệt đưa ra ý kiến.
Thời gian vừa qua, có quá nhiều vụ việc “động trời” liên quan tới ngành y tế, gây bức xúc trong dư luận như: 3 trẻ tử vong sau tiêm vắc xin, ăn bớt vắc xin và gần đây nhất là vụ nhân bản giấy xét nghiệm… Việc quá dễ dãi trong đào tạo dẫn tới những bất cập của ngành y dược hiện nay, phải chăng là nguyên nhân sâu xa dẫn tới những sự việc đáng tiếc trong thời gian vừa qua, khiến Bộ Y tế quyết định lên tiếng “kiện” Bộ GD&ĐT?

3 điểm 9 trượt Đại học Y và vụ nhân bản xét nghiệm

(Kiến Thức) -Sự trùng hợp ngẫu nhiên hay sự phổ biến nên trùng hợp là tất yếu. Đó là vấn đề 3 điểm 9 trượt Đại học Y Hà Nội và vấn đề nhân bản xét nghiệm ở một bệnh viện tuyến huyện. 

Vụ việc mà GS.TS. AHLĐ Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu TƯ đã “hết sức bàng hoàng, phẫn nộ!”

Ở bài viết trước tôi đã dẫn chứng, cách đây chưa đầy 100 ngày, một nhân viên của tôi đã chết oan vì một bệnh viện huyện cũng ở khu vực này do thiếu bác sỹ (BS) giỏi. Chúng ta hãy tưởng tượng, một ngày nào đó ta không may bị tai nạn giống nhân viên của tôi, thậm chí là bất tỉnh ở những nơi mà có bệnh viện nhưng thực tế vào đó chỉ làm chậm quá trình cấp cứu, vậy là ta sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, dù ta có chức có quyền, dù ta có rất nhiều tiền cũng chịu thôi, vì khi đó đã bất tỉnh rồi, làm sao ra lệnh được nữa.

Người "chăn rắn" bí ẩn dưới đỉnh Phu Xai Lai Leng

(Kiến Thức) - Phu Xai Lai Leng - một đỉnh núi thiêng và cao nhất của tỉnh Nghệ An và cả hệ Trường Sơn, đồng thời còn là "mắt thần" của các dân tộc vùng viễn sơn miền Tây xứ Nghệ.

Nhưng cuộc sống nghìn đời nay của người dân dưới đỉnh Phu Xai Lai Leng vẫn thế, cái nghèo đói và lạc hậu vẫn ám ảnh bản làng dưới lớp sương mù.
Đỉnh "mắt thần"

Lùm xùm ngành Y: Tâm thư gửi nữ ĐBQH Hương Sen

(Kiến Thức) - Thạc sỹ Văn Minh vừa viết bức tâm thư gửi tới Đại biểu Vũ Thị Hương Sen về những vấn đề liên quan tới việc "Bộ Y tế kiện Bộ Giáo dục".

Cho rằng chất lượng nhân lực ngành kém là do việc mở ngành không có sự giám sát của mình, Bộ Y tế đã gửi công văn đề nghị Bộ GD-ĐT xem xét chỉ đạo việc giao chỉ tiêu đào tạo nhân lực y tế cho các cơ sở đào tạo. Liên quan tới vụ việc, Ths.BS Văn Minh đã viết thư gửi nữ Đại biểu Quốc hội Vũ Thị Hương Sen bày tỏ mong muốn, nữ Đại biểu sẽ vào cuộc đại diện cho các cử tri.

Nữ ĐBQH Vũ Thị Hương Sen – Đoàn đại biểu Hải Dương.
Nữ ĐBQH Vũ Thị Hương Sen – Đoàn đại biểu Hải Dương.
Kiến Thức xin được đăng tải nguyên văn bức thư của Ths. Văn Minh:

Trước hết xin mạn phép được gọi nữ ĐBQH Vũ Thị Hương Sen – Đoàn đại biểu Hải Dương là "Bà nghị xinh nhất Quốc Hội" theo những bài báo đã từng viết trước đây. Tôi gửi thư cho bà bởi vì vừa rồi tôi có đọc bài viết thấy "Bộ Y tế kiện Bộ Giáo dục", nên rất cần bà vào cuộc với tư cách là người đại diện cho cử tri nhân dân chúng tôi.
Thưa bà, cũng như nhiều độc giả rất quan tâm tới những bài viết về bà trên báo chí, tôi còn đặc biệt quan tâm tới bà vì bà đã có công rất lớn đấu tranh cho phụ nữ sau sinh được nghỉ 6 tháng để nuôi con. Cũng qua câu chuyện đó, tôi mới hiểu rằng để đưa được một chủ trương mới vào cuộc sống không phải là quá khó.

Tin mới