5 năm chịu oan ức không biết đẻ vì chồng yếu sinh lý

(Kiến Thức) - Nhiều lúc tôi quá mệt mỏi với công cuộc chữa bệnh yếu sinh lý cho chồng và nỗi đau thèm khát con.

 Yêu nhau 4 năm, chúng tôi chưa từng đi quá giới hạn. Ngày ấy, tôi cũng ngu ngơ nghĩ rằng, có lẽ người yêu mình luôn biết trân trọng và giữ gìn cho mình. Quãng thời gian yêu nhau hạnh phúc không thấy anh đòi hỏi gì, tôi cảm thấy rất yên tâm vì tin tưởng chồng.
Ngày về chung sống cùng nhau sau đám cưới, tôi mới ngỡ ngàng phát hiện chồng mình bị yếu sinh lý. Đó cũng là lý do suốt 4 năm trời yêu nhau anh không hề động vào tôi. Và vì sao bên ngoài nhìn anh vạm vỡ, khỏe mạnh, thường xuyên tập thể dục nhưng vẫn không thể làm tôi hài lòng "chuyện ấy".
Thời gian đầu, tôi cảm thấy rất sốc. Nhiều lần có ý định bỏ chồng nhưng suy đi tính lại, chúng tôi đã yêu nhau 4 năm, được cả 2 gia đình ủng hộ, giờ mới cưới đòi bỏ nhau chỉ vì vấn đề tình dục thì có lẽ, tôi sẽ bị đánh giá là kiểu đàn bà ham hố "chuyện ấy".
5 nam chiu oan uc khong biet de vi chong yeu sinh ly
Ảnh minh họa: Khám phá.
Sống chung cùng bố mẹ chồng nên tôi phải rất giữ ý. Du vậy, tôi vẫn quyết định chữa bệnh "yếu" cho chồng. Tôi bồi bổ hàng ngày cho anh bằng thuốc thang. Tôi và anh cũng thống nhất không tiết lộ chuyện này ra bên ngoài. 
Nhưng nỗi khổ vẫn không buông tha tôi bởi anh quá yếu nên tôi chưa có bầu. 5 năm trôi qua, số lần tôi bị nhắc nhở chuyện con cái ngày càng tăng lên... Chán nản vô cùng khi bạn bè cùng trang lứa đã con đàn cháu đống, đêm nào tôi cũng khóc.
Đến hôm nọ, tôi nghe mẹ chồng nói quyết liệt, bắt tôi và anh phải đi khám lại vì nguyên nhân không có con có thể từ tôi. Cả gia đình còn yêu cầu nếu không có bầu thì ly dị để anh tìm vợ khác. Tôi nghe trộm được khi ở trên phòng. Nằm trên giường nước mắt tôi cứ rơi. 5 năm qua, tôi phải sống trong cảnh không con bị bố mẹ chồng dè bỉu, còn chồng thì yếu sinh lý.
Có lẽ nào, bây giờ chính là thời đểm để tôi tìm lối thoát cho cuộc hôn nhân này?
>>> Mời bạn đọc xem thêm video Bài thuốc chữa yếu sinh lý. Nguồn: youtube.com.

Video

Cuộc đời tôi hồi sinh từ khi ly dị chồng

Tôi cũng đau đớn nhìn ánh mắt con sợ hãi tột độ. Và đó là lần đầu tiên tôi quyết tâm lý hôn, giải thoát cho cuộc đời mình.

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh em ở Phú Thọ. Sau khi học xong cấp 3, tôi không đi thi đại học như bạn bè mà xin đi công nhân, bởi tôi còn phải trợ giúp tiền cho bố mẹ nuôi các em. Hơn nữa, tôi biết sức học của mình, có cố thì cũng khó.

Ngoại tình cho chồng biết mặt

Tôi đã từng lo lắng chồng ngoại tình và nghĩ rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ phản bội chồng.

Chị sợ nhất là cảnh ngoại tình rồi gia đình tan nát, cuộc sống vợ chồng gắn bó rồi lại ly tan.Với một người đàn bà, không tự nhiên người ta sợ chồng mình ngoại tình. Bởi, chồng chị quá vô tâm, quá lạnh lùng. Bởi chồng chị quá hờ hững với vợ con nên chị lúc nào cũng nơm nớp trong lòng.

Chồng có mùi hôi không thể chịu nổi, vợ nhất quyết đòi ly hôn

Sau 4 năm đi xuất khẩu lao động sang liên bang Nga, cô Duyên trở về quê nhà trong bộ dạng béo trắng, lộng lẫy như một quý bà nơi phồn hoa đô thị.

Sau khi mọi người đã về hết, căn nhà ngói ba gian của vợ chồng Duyên trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Hai đứa con lên giường ngủ ngon lành, Tú sắp xếp đồ đạc cho vợ, rồi giục Duyên đi ngủ sớm cho lại sức. Đã lâu lắm rồi, Tú mới có cảm giác háo hức được gần gũi vợ như đêm nay. Nằm trong màn, trái tim anh đập mạnh, khi thì dồn dập, lúc lại hối thúc như trống hội ngày mùa. Tiếng kim đồng hồ lách cách trên tường chỉ con số 12, mỗi giây trôi qua đối với người chồng dài bằng cả dải ngân hà.

Tin mới