5 chiêu ứng phó với tình cũ

Nếu hai bạn không còn hẹn hò và cũng chẳng phải là bạn, không nhất thiết phải trò chuyện với anh ấy.

1.Không mở lòng

Điều quan trọng nhất bạn phải làm rõ là giữa hai người không còn gì nữa. Hãy thẳng thắn và trung thực về vấn đề này. Vì khi bạn vẫn đối xử tốt với anh ta thì anh ta sẽ nghĩ bạn vẫn còn tình cảm hoặc cho anh ấy hi vọng rằng vẫn đủ khả năng quyến rũ được bạn lần nữa. Đừng ngại ngần khi nói “Em chỉ muốn nói rõ rằng giữa chúng ta không còn gì nữa”.

2.Tảng lờ anh ta đi

Khi bạn đi chơi với bạn bè và vô tình chạm mặt người yêu cũ, hãy phớt lờ trừ khi anh ta chủ động tiếp cận bạn. Cũng đừng để anh ta chiếm hết thời gian của bạn. Nếu hai bạn không còn hẹn hò và cũng chẳng phải là bạn, không nhất thiết phải trò chuyện với anh ấy. Anh ta sẽ hiểu việc bạn trò chuyện với mình theo một cách khác, đó là lí do tại sao bạn nên tránh nói chuyện.

3. Đừng lên kế hoạch gặp lại anh ta

Hãy bỏ ý định gặp gỡ người cũ của bạn đi. Có thể đôi khi bạn muốn chứng tỏ cho anh chàng biết bạn trở nên quyến rũ đến cỡ nào sau khi chia tay nhưng hãy tìm người khác. Nhiều lúc anh ta cũng chỉ muốn liên lạc với bạn để xem có khả năng nối lại tình xưa hay không.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.

Đừng tin những lời anh ta nói khi hai bạn đã chia tay. Nói chuyện với bạn không phải mục đích duy nhất của anh ta. Bạn xứng đáng được nhận nhiều hơn những gì anh ta đối xử với bạn!

4. Loại khỏi danh sách bạn bè trên các trang mạng xã hội

Nếu bạn thực sự không còn tình cảm với anh ấy thì cũng không sao. Nhưng đôi khi bạn sẽ không muốn nhìn thấy những bức ảnh của anh ấy với người mới và ngược lại. Hãy xoá tên anh ta khỏi danh sách bạn bè trên các trang mạng xã hội.

5. Bạn là hoa đã có chủ

Nếu anh ta không buông tha cho bạn, hãy đối phó với anh ta bằng cách công khai rằng bạn đã có người mới. Hãy cắt đứt liên lạc với anh ta và báo cho anh ta biết rằng bạn đã và đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình và hãy để bạn được yên.

Phụ nữ ly hôn: Sao phải “xoắn“!

Đã qua rồi cái thời phụ nữ bỏ chồng là "tội nhân". Ngày nay, phụ nữ ly hôn hoàn toàn có thể "ngẩng cao đầu" và sống đúng với bản thân mình sau đổ vỡ.

Tìm lại vẻ đẹp ngoại hình

Vô cảm

Bạn bè hết khuyên, hết giúp, hết mắng mỏ, rồi cũng đâm mệt, nhàm đi. Nay thì đến cái kết. Chị ta đâu có nhìn ra, dù chả còn yêu đương gì.

Bồ ạ, hôm nay lão bất ngờ tỉnh dậy, vẫy tay ra hiệu cho tớ đến gần. Rồi giống như lão muốn kéo tớ xuống như muốn hôn. May quá tớ đỡ được thì cô y tá vừa bước vào, chứ không thì gớm chết…

Âm ỉ ghen với cái... password

Ngẫm lại, vợ cũng ngoan, đi làm về là lo chăm chồng con, thu vén trong ngoài gọn gàng. Cớ gì chồng ghen với cái password?

Mấy bữa rày chồng lầm lì không nói, chiều nào cũng về muộn, còn say bét nhè. Vợ lo lắng hỏi thăm: “Công việc trục trặc hả anh? Hay bị sếp la? Hay kết quả khám bệnh có vấn đề?”. Chồng vẫn im lặng. Vì chồng sợ nếu mở lời, tất cả bức bối sẽ tuôn ra và thế nào vợ chồng cũng cãi nhau sinh tử. Mà cục tức này, càng giữ lâu càng… cành hông. Vợ không biết cách gì để chồng mở lời, đành hờn mát nói với cu Bin: “Ba nghỉ chơi với mẹ con mình kìa Bin”. Cu Bin ngạc nhiên: “Ba hổng chơi với con và mẹ thì chơi với ai?”. Nhìn đôi mắt tròn xoe ngây thơ của con, chồng đành tiếp tục… nuốt giận.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tin mới