Vụ nữ nhân viên karaoke bị đánh đập, hiếp dâm: Các đối tượng khai gì?

(Kiến Thức)  -  Tại cơ quan Công an,  Nguyễn Tuấn Anh cùng 2 đàn em Hiếu "xù", Hiếu "trọc" đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai do nóng giận nhất thời, suy nghĩ bồng bột.

Ngày 10/10, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội cho biết đã bắt giữ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Tuấn Anh (SN 1994, trú xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội), Vũ Quang Hiếu (tức Hiếu "xù", SN 2002), Nguyễn Minh Hiếu (tức Hiếu "trọc", SN 2001, cùng trú tại xã Đa Tốn) để điều tra, làm rõ vụ nữ nhân viên karaoke bị đánh đập, hiếp dâm.
Tại cơ quan Công an, cả 3 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội và cho hay chỉ vì "nóng giận nhất thời, suy nghĩ bồng bột". Theo đó, Vũ Quang Hiếu khai nhận, sau khi cùng Nguyễn Minh Hiếu và 2 đối tượng khác đánh đập chị H., theo lệnh của Nguyễn Tuấn Anh, đã chở nạn nhân ra Quốc lộ 5.
Khi đi được nửa đường, do trước đó đã nhậu, sẵn hơi men trong người, Hiếu "xù" nảy sinh ý định hiếp dâm cô gái trẻ. Nghĩ là làm, Hiếu "xù" bàn với Hiếu "trọc", sau đó kéo chị H. vào một góc tối gần khu vực cầu Vĩnh Tuy, mặc nạn nhân van xin, Hiếu "xù" vẫn dùng vũ lực để hiếp dâm nạn nhân.
Vu nu nhan vien karaoke bi danh dap, hiep dam: Cac doi tuong khai gi?

Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh. 

Hiếu "xù" khai nhận: "Em rất hối hận về hành vi của mình, do có hơi men trong người và suy nghĩ bồng bột, em đã không kiềm chế được bản thân". Cũng theo lời đối tượng, dù từng là người học võ, nhưng Hiếu "xù" chẳng do dự xuống tay đánh đập cô gái trẻ vì "chỉ biết nghe lệnh anh Tuấn Anh". Về phần đối tượng Nguyễn Tuấn Anh khai: "Trước giờ em chưa bao giờ đánh nữ nhân viên của mình, chỉ vì lúc đó em quá nóng giận nên mới cho người đánh, lấy đồ của H.".
Vu nu nhan vien karaoke bi danh dap, hiep dam: Cac doi tuong khai gi?-Hinh-2
Hai đối tượng  Hiếu "xù" và Hiếu "trọc".

Trước đó, theo tài liệu điều tra, chị X. và chị H. là nữ nhân viên karaoke mới về đầu quân cho Tuấn Anh từ đầu tháng 10. Hai cô gái và các nữ nhân viên khác phải sinh hoạt hằng ngày tại nhà Tuấn Anh, để tiện đi phục vụ khách khi có yêu cầu. Để hỗ trợ cho công việc của mình, Tuấn Anh đã thuê 4 đàn em trong đó có Hiếu "xù" và Hiếu "trọc" quản lý, đưa đón các nữ nhân viên.

Tối 4/10, thấy Tuấn Anh không có nhà, X. và H. rủ nhau ra ngoài ăn tối. Đến 24h cùng ngày, khi Tuấn Anh về, nghe Hiếu "trọc" báo cáo 2 cô gái mới đến xin ra ngoài mua nước nhưng tới giờ chưa về nên Tuấn Anh sai 4 đối tượng đi tìm.

Sau khi tìm được X. và H. ở quán vịt, chúng bắt về nhà Tuấn Anh. Tuấn Anh sau đó đã bắt hai cô gái ký vào giấy nợ tiền 2 triệu đồng, coi như tiền phạt vì ra ngoài mà không xin phép, nhưng H. nhất quyết không đồng ý ký. Tức giận, Tuấn Anh lệnh cho 4 đàn em đánh đập nạn nhân.

Kết thúc trận đòn, Tuấn Anh chỉ đạo Hiếu "xù" và Hiếu "trọc" lấy hết tài sản của H. rồi vứt nạn nhân ra Quốc lộ 5. Khi hai đối tượng chở H. tới chân cầu Vĩnh Tuy, Hiếu "xù" nảy sinh ý định đồi bại nên dắt H. vào chỗ tối, dùng vũ lực hiếp dâm nữ nhân viên.

Thoả mãn thú tính, Hiếu "xù" đưa nạn nhân lên xe rồi cùng Hiếu "trọc" chở nạn nhân tới phố Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm) rồi đẩy nạn nhân xuống đường, bỏ mặc cô gái tại đó sau khi đã lột sạch toàn bộ tài sản trên người nạn nhân.

Sự thực đắng lòng về “gái miền Tây“

Bài viết dưới đây hé lộ một góc nhìn về hoàn cảnh của các cô gái miền Tây vào buổi “thị trường” “giao lưu mở cửa” bùng nổ ở Việt Nam…

Nhà văn quá cố Sơn Nam là bộ bách khoa toàn thư về xứ sở ĐBSCL, hay còn gọi là miền Tây Nam Bộ. Lạ lùng và đáng khâm phục nhất là không biết tự chạy xe, chỉ biết đi bộ, vậy mà ông đã rảo khắp ngóc ngách vùng sông nước này đến tận cùng. Có lẽ đến nay chưa có ai quen thuộc ĐBSCL như nhà văn Sơn Nam. Với ông, ĐBSCL rõ như trong lòng bàn tay mình vậy.

Hơn 10 năm trước, nhà văn Sơn Nam tá túc trên căn gác trọ tầng 3 năm trên đường Nguyễn Văn Nghi, quận Gò Vấp (TP.HCM).

Gần nơi ông trọ, có một cô gái cùng quê Kiên Giang với ông gặp chuyện khó khăn dưới quê, lên thuê phòng trọ ở để buôn bán rau ngoài chợ mưu sinh hàng ngày.

Mỗi buổi sáng cô thức dậy lúc 3 - 4 giờ lấy mua rau từ ngoại thành chở vào để bán lẻ lại kiếm sống.

Vốn có chút nhan sắc, nên cô bị đám thanh niên, đàn ông “quấy rầy”. Quấy rầy nhất và làm khổ nhất là anh chàng... cảnh sát khu vực!

Vì phận gái quê, không hiểu biết nhiều nên khi lên thành phố cô không chủ động chuẩn bị sẵn đơn xin tạm trú tạm vắng (hồi ấy thủ tục nhiêu khê hơn hiện nay gấp nhiều lần), nên đành phải ở “chui”.

Con gái miền Tây. Ảnh minh họa
Con gái miền Tây. Ảnh minh họa

Côn đồ đánh Phó Giám đốc Sở GTVT "giang hồ" cỡ nào?

Nguyễn Hữu Hạnh là một người có tiền án tiền sự, nổi cộm nhất là vụ đâm chết anh Ngô Nguyễn Minh Châu ở vũ trường New Century, Nha Trang...

Công an Khánh Hòa đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp một số đối tượng trong vụ hành hung Phó GĐ Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa.
Một trong những đối tượng bị cảnh sát tạm giữ...
Một trong những đối tượng bị cảnh sát tạm giữ... 
Đại tá Đặng Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau khi điều tra, Công an Khánh Hòa xác định Nguyễn Hữu Hạnh (Hạnh nhỏ, sinh năm 1974, ở nhà số 13C đường Chí Linh (phường Phước Hòa, Nha Trang) và một số đối tượng khác có liên quan trực tiếp đến vụ hành hung ông Nguyễn Văn Dần, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa.

Bi hài tiếp viên karaoke bị ép “đổi tình” chuộc điện thoại

Rủ nữ tiếp viên karaoke đi nhà nghỉ không được, hai gã thanh niên cướp điện thoại, bắt ép cô gái muốn lấy lại điện thoại thì phải... đổi tình.

Thay vì tri hô hoặc “bỏ của chạy lấy người”, cô tiếp viên karaoke này lại đi theo hai tên cướp để xin lại chiếc điện thoại. Lợi dụng điều này, hai tên cướp bắt ép cô gái muốn lấy lại điện thoại thì phải... đổi tình.

Tin mới

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.