Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Văn Trỗi (qua địa bàn quận 3 và quận Phú Nhuận, TP HCM) được xem như “tuyến đường ngoại giao”, là đường huyết mạch nối từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào trung tâm thành phố. Dọc 2 bên tuyến đường hơn 5km này có nhiều công sở, nhà hàng, khách sạn… kinh doanh mua bán sầm uất và đông đúc cư dân sinh sống. Tuy nhiên thời gian gần đây, nhất là sau 0 giờ, thời điểm xe tải nặng, xe container, xe bồn… được lưu thông vào trung tâm thành phố, người dân Sài Gòn thật sự sống trong cảnh bất an, lo lắng.
Hung thần liên tục “viếng” lúc rạng sáng
Hơn 10 ngày đã trôi qua nhưng khi nhắc lại thời khắc cả nhà mình và nhiều hộ dân khác thoát nạn trong gang tấc, bà Vũ Thị Nhung (62 tuổi) vẫn còn ám ảnh.
![]() |
Hiện trường vụ tai nạn do xe đầu kéo container gây ra trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP HCM lúc rạng sáng ngày 18/6. |
![]() |
Chiếc xe đầu kéo chở container loại 40feet lưu thông với tốc độ nhanh đã mất lái, lao sang trái tông hàng loạt dải phân cách rồi cắm vào nhà dân ven đường. |
“Lúc đó khoảng gần 3h sáng ngày 9/6, tôi cùng 2 người con và đứa cháu nội 6 tuổi đang say ngủ thì nghe hàng loạt tiếng động kinh hoàng ngỡ như tận thế phía trước cổng nhà mình và nhiều hộ khác sống ở cụm căn hộ số 64, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận”, bà Nhung kể lại.
Ngay lập tức bà Nhung hô hoán cho con, cháu tháo chạy ra sau nhà; cùng lúc này các gia đình bên cạnh cũng nháo nhào dìu người già, trẻ nhỏ thoát ra khu nhà bếp để tránh. Khi mọi người trấn tĩnh tinh thần, thì phát hiện chiếc xe đầu kéo chở container loại 40 feet cắm chặt vào sân, chỉ cách vài mét là lao vào chỗ ngủ của các hộ dân.
Theo tổ xử lý TNGT Công an quận Phú Nhuận, bước đầu tài xế khai nhận đang chạy từ hướng sân bay Tân Sơn Nhất về trung tâm thành phố đến vị trí trên thì tránh chiếc taxi chạy ẩu, khiến xe container mất lái, lao sang trái đường tông hàng loạt dải phân cách rồi lao vào khu căn hộ ven đường.
Chỉ vài ngày sau, lúc 4h30 rạng sáng 18/6, chiếc đầu kéo chở container 40 feet do tài xế Lưu Minh Thoại (28 tuổi) điều khiển lưu thông trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (hướng từ sân bay về trung tâm thành phố) khi vừa qua nút giao với đường Lý Chính Thắng (phường 8, quận 3) đã lao sang trái đường, tông sập hàng loạt dải phân cách rồi tiếp tục cắm vào công trình nhà dân ven đường.
Clip: Người dân phản ánh việc sống trong sợ hãi vì xe ben, container lưu thông trong đêm:
Sống trong bất an
Theo quy định, tất cả các loại xe tải nặng chỉ được lưu thông vào nội thành từ sau 0h đến 6h sáng.
“Các tuyến đường như Cộng Hoà, Phan Đăng Lưu, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa… thời điểm sau 0h dày đặc xe ben, container… từ quốc lộ 1, khu công nghiệp ở cửa ngõ phía Tây Bắc ầm ầm đổ về để vào các công trình ở những quận trung tâm hay ra cảng ở quận 4, quận 7”, một CSGT cho biết.
Chủ một quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận chia sẻ nỗi bất an khi sống trên tuyến đường dày đặc xe tải nặng, container... tung hoành về đêm. |
Theo người dân sống dọc 2 bên tuyến đường “ngoại giao” thì họ đã quá quen tai, quen mắt với tình trạng hàng đoàn xe ben, xe tải, container… nhấn còi inh ỏi, lạng lách, thậm chí vượt đèn đỏ ở các giao lộ.
“Nhiều tài xế cho biết, họ chạy ăn chuyến nên trong khoảng thời gian 6 tiếng đồng hồ phải tận dụng đường vắng, chạy nhanh để được nhiều chuyến. Chỉ vì tiền mà họ bất chấp sinh mạng con người”, anh Khương, chủ một quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, chia sẻ.
Nhiều người dân bày tỏ sự bất an, lo lắng khi tình trạng “hung thần” về đêm phóng xe bạt mạng và liên tiếp xảy ra tai nạn mất lái lao vào nhà dân 2 bên đường.
“Vợ chồng tôi và những người thân quá lo lắng, đêm đến là mất ngủ vì mỗi khi nhắm mắt lại cứ nghĩ đến thảm cảnh xe tải, container không biết lao vào nhà mình lúc nào?”, vợ chồng bà Lan, ngụ gần cầu Công Lý, phường 17, quận Phú Nhuận, bày tỏ.
Ông Vũ Ngọc Minh, Chủ tịch UBND phường 8, quận Phú Nhuận thừa nhận sự lo lắng, bất an của người dân là có cơ sở. Ông Minh cũng bày tỏ sự bức xúc trước việc xe tải nặng, container… phóng nhanh, vượt ẩu khi lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi qua khu dân cư và kiến nghị lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra, xử lý nhất là đối với các tài xế có biểu hiện sử dụng rượu bia, ma tuý.
Trao đổi với PV Kiến Thức, Trung tá Nguyễn Khắc Vũ, đội trưởng Đội CSGT Công an quận Phú Nhuận cho biết, đơn vị cũng đã xử lý nhiều vụ TNGT liên quan đến xe tải, xe ben, container… phóng nhanh, vượt ẩu gây ra trên các tuyến đường nói trên.
“Chúng tôi sẽ kiến nghị Ban an toàn giao thông, đơn vị quản lý giao thông có các biện pháp để hạn chế tai nạn; việc nghiên cứu lắp đặt camera ghi hình, ghi tốc độ… để cảnh báo và có cơ sở, tư liệu xử lý đối với lái xe vi phạm cũng là biện pháp hữu hiệu mà chúng tôi sẽ đề xuất”, Trung tá Vũ cho biết.
Chỉ huy của Đội CSGT Tân Sơn Nhất (PC67, đơn vị tuần tra, kiểm soát tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa) cho biết: “Việc xe ben vượt đèn đỏ, lấn làn... gây nguy hiểm cho người đi đường, đội đã phối hợp với Đội tham mưu làm chuyên đề xử lý rất nghiêm. Ngoài ra, mỗi đêm đều có lực lượng CSGT của Đội tuần tra kiểm soát xử lý”.
Theo lãnh đạo PC67, để có biện pháp xử lý căn cơ hơn, phòng đã có đề án lắp đặt camera giám sát, kể cả thiết bị bắn tốc độ để xử lý xe vi phạm 24/24h.