Túng tiền, bố đưa con trai 2 tuổi sang Trung Quốc để bán

Lúc đi dọc khu vực biên giới, người bố bán con trai sang Trung Quốc này bị lực lượng biên phòng và cảnh sát giữ lại điều tra.

Công an huyện Tràng Định (Lạng Sơn) vừa bàn giao hai nghi phạm nằm trong vụ án mua bán trẻ em cho Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh này điều tra mở rộng. Những người liên quan gồm: Bàn Văn An và Nông Văn Vi (27 tuổi, ở xã Tân Tiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn).
Tung tien, bo dua con trai 2 tuoi sang Trung Quoc de ban
 Chân dung người bố nhẫn tâm bán con trai sang Trung Quốc vì thiếu tiền.
Nhà chức trách cho biết, đầu tháng 12, do thiếu tiền tiêu nên Bàn Văn An nảy sinh ý định bán con trai là Bàn Quang Huy (2 tuổi) rồi sang Trung Quốc làm thuê. Biết Nông Văn Vi có người quen ở nước ngoài, An đã nhờ thanh niên này tìm kiếm đối tác mua trẻ em. Sau đó, hai người dẫn bé trai 2 tuổi sang Trung Quốc gặp một phụ nữ địa phương. Thấy người này trả giá mua cháu Huy gần 30 triệu đồng nên An chê ít. Trong lúc đưa cháu bé đi dọc khu vực biên giới thuộc địa phận huyện Tràng Định, hai nghi phạm bị cảnh sát và lực lượng biên phòng bắt giữ. Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đang truy bắt những người có liên quan đến vụ án mua bán trẻ em này.

Xót xa bé 20 ngày tuổi suýt bị bán sang TQ ở Quảng Ninh

Công an TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, vừa giải cứu một bé 20 ngày tuổi suýt bị bán sang TQ.

Xot xa be 20 ngay tuoi suyt bi ban sang TQ o Quang Ninh
Lực lượng Công an chăm sóc cháu bé. 
Liên quan bé 20 ngày tuổi suýt bị bán sang Trung Quốc, theo tài liệu điều tra, ngày 24/8, tại khu 2, phường Ka Long, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, các trinh sát Công an TP Móng Cái phát hiện Lường Thị Hiền (quê tỉnh Sơn La) bế một cháu nhỏ, giới tính nam (khoảng 20 ngày tuổi), xuất cảnh trái phép qua bờ sông biên giới sang Đông Hưng - Trung Quốc.

Bị bán sang TQ, thiếu nữ qua hai “đời chồng” trong 4 tháng

Bị bán sang Trung Quốc chưa đầy 4 tháng nhưng thiếu nữ 16 tuổi đã phải trải qua 2 “đời chồng” với những ngày tháng bị dày vò thân xác.

Ngày 10/12, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Bùi Văn Lợi, 27 tuổi (trú tại xóm Suối Măng, xã Tú Sơn, Kim Bôi, Hòa Bình), 12 năm tù và Nghiêm Xuân Toàn, 32 tuổi (ở xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội), 10 năm tù về tội “Mua bán trẻ em”.

Khủng hoảng vaccine hay khủng hoảng niềm tin?

Hôm qua (25/12), hàng trăm phụ huynh ở Hà Nội đã chen lấn từ nửa đêm để chờ đăng ký một mũi tiêm cho con gây tình trạng khủng hoảng.

Khung hoang vaccine hay khung hoang niem tin?
 Hằng trăm phụ huynh chen lấn, xô đẩy để mua vaccine cho con.
Cơ quan y tế cho biết số lượng vaccine nhập về trong đợt này chỉ có hơn 141.000 liều. Trong khi nhu cầu tiêm chủng của trẻ với loại vaccine này trong cả nước lớn hơn gấp nhiều lần, gây nên tình trạng khủng hoảng vaccine.

Điều gì đã diễn ra và tại sao có sự chênh lệch cung cầu lớn đến như vậy?

Cần nhắc lại rằng khan hiếm vaccine dịch vụ (mà cụ thể là vaccine Pentaxim) đã được cảnh báo từ trước đó rất lâu. Cuối năm 2013, các chuyên gia trong ngành y tế đã lên tiếng về sự thiếu hụt trầm trọng loại vaccine này và tình trạng khan hiếm có thể sẽ kéo dài đến năm 2015-2016.

Trước đó, sau hàng loạt “sự cố” liên quan đến vaccine Quinvaxem trong Chương trình tiêm chủng mở rộng (vaccine miễn phí), người dân đã chờ đợi một tiếng nói có trách nhiệm từ phía cơ quan chức năng. Tuy nhiên, câu trả lời từ phía lãnh đạo Bộ Y tế đơn giản là “vaccine Quinvaxem vẫn an toàn”. Ngay từ đầu năm 2015 đến nay, cả nước đã có tám vụ tử vong sau tiêm Quinvaxem, theo Bộ Y tế trong đó chỉ có một ca do sốc phản vệ, bảy ca còn lại do các bệnh lý ngẫu nhiên trùng hợp hay không rõ nguyên nhân.

Trong sự khắc khoải lo lắng của các bà mẹ, ngành y tế chỉ nhắc đi nhắc lại một cách yếu ớt về mức độ an toàn của vaccine Quinvaxem, khuyến cáo của WHO về nguy cơ dịch bệnh và Chương trình tiêm chủng mở rộng mà không hề đưa ra bất cứ một nghiên cứu khoa học khả tín nào. Nhiều người đã phản ứng dữ dội trước cách truyền thông lạnh lùng của ngành y tế khi đề cập đến tỉ lệ tử vong sau tiêm. Có chuyên gia đã lên tiếng đặt vấn đề thay đổi vaccine.

Khoảng trống truyền thông này càng kéo dài đồng nghĩa với sự hoài nghi của người dân đối với vaccine miễn phí tăng lên. Ngay lập tức, khoảng trống đó đã được “những kẻ giấu mặt” cố tình thổi bùng lên góp phần làm dư luận càng thêm hoang mang. Họ không chỉ soi vào quy trình tiêm chủng mà họ còn “mở rộng” sang các vấn đề khác như có chăng lợi ích nhóm trong chọn lựa vaccine miễn phí, vì sao chọn vaccine sản xuất tại Hàn Quốc trong khi chính họ không muốn sử dụng, quy trình bảo quản, sản xuất... Thậm chí trên Facebook có cả trang “Bộ trưởng y tế từ chức” mà chủ yếu “đánh” trực diện vào Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia và thông tin về vaccine dịch vụ đang nhập khẩu nhỏ giọt.

Cần lưu ý rằng vaccine miễn phí hay vaccine dịch vụ thì cũng là tiền. Vaccine miễn phí mua bằng tiền của ngân sách quốc gia, còn vaccine dịch vụ thì phụ huynh phải bỏ tiền ra mua với giá đắt để đổi lấy sự an toàn của con em họ. Cho nên nếu một chiến lược mang tầm quốc gia mà không đi kèm chính sách truyền thông thích hợp tương ứng thì khó có thể đạt tới hiệu quả hoàn toàn. Bởi một khi niềm tin của người mẹ đã bị lung lay thì họ sẵn sàng tìm cách bảo vệ cho con mình bằng bất cứ giá nào.

Đọc nhiều nhất

Tin mới