Tranh cãi trường mẫu giáo treo biển “không nhận quà ngày 20/11“

(Kiến Thức) - Gửi lời cám ơn đến các vị phụ huynh nhưng một trường mẫu giáo ở TP HCM lại treo biển xin "không nhận quà ngày 20/11" gây nhiều tranh cãi. 

Hai ngày nay, cư dân mạng Việt truyền tay nhau bức ảnh chụp một bảng thông báo của trường mầm non, mẫu giáo tư thục Duy An ở phường 16, quận Gò Vấp, TP HCM. Nội dung của bảng thông báo là lời cám ơn gửi tới các vị phụ huynh và lời nhắn "xin không nhận quà trong ngày 20/11" đang gây nhiều xôn xao trên các diễn đàn mạng. 
Nội dung của tờ thông báo như sau: "Kính thưa toàn thể Quý Phụ Huynh. Dịp Lễ 20/11 Ngày Nhà Giáo Việt Nam, trường MGTT Duy An xin chân thành cảm ơn Phụ huynh đã tín nhiệm gửi các cháu đến học tại trường từ nhiều năm qua. Tuy vậy, trong dịp 20/11 này, nhà trường xin không nhận tất cả các loại quà, dù là bất cứ hình thức nào. Xin quý Phụ huynh thông cảm...". 
Bảng thông báo xin "không nhận quà dịp 20/11" của trường MGTT Duy An, quận Gò Vấp, TP HCM gây xôn xao. Ảnh: Facebook.
Bảng thông báo xin "không nhận quà dịp 20/11" của trường MGTT Duy An, quận Gò Vấp, TP HCM gây xôn xao. Ảnh: Facebook. 
Dịp 20/11 đã cận kề, nhiều vị phụ huynh đang rất khó nghĩ trong việc tặng quà cho thầy, cô giáo của con, vừa để thể hiện lòng biết ơn vừa để phục vụ nhiều mong muốn, công việc khác. Vì vậy việc trường mẫu giáo Duy An "mở lời trước" khiến nhiều người cảm thấy nhẹ nhõm, ấm lòng và cho đó là một hành động có ý nghĩa. 
Trên các diễn đàn mạng nổi tiếng như Vitalk, webtretho, Otofun... bức ảnh chụp bảng thông báo được chia sẻ và gây nên rất nhiều tranh cãi. Tặng quà thầy cô giáo trong dịp 20/11 là một chuyện rất bình thường ở Việt Nam... Vì vậy chuyện tặng và nhận quà dịp 20/11 năm nay, với bảng thông báo của trường MGTT Duy An đang được đem ra mổ xẻ, bình luận rôm rả. 
Nickname Wind_Slash bình luận trên Vitalk: "Mình nghĩ nếu học sinh tặng một bó hoa, tấm thiệp công khai ngay trước lớp học thì có sao? Cái chính ở đây là gửi "Quý phụ huynh", tức là những người hay đến "sau giờ học" kìa? Mình nghĩ đây là điều tốt...".
Cư dân mạng, các vị phụ huynh đưa ra những bình luận phân tích cái lợi - hại của việc đưa ra bảng thông báo xin không nhận quà.
 Cư dân mạng, các vị phụ huynh đưa ra những bình luận phân tích cái lợi - hại của việc đưa ra bảng thông báo xin không nhận quà. 
Có nhiều cư dân mạng là phụ huynh học sinh cho rằng việc từ chối nhận quà này có nhiều điểm hay, điểm dở. Những gia đình bố mẹ khó khăn, con em không có quà tặng thầy, cô thì cũng đỡ bị mặc cảm... Tuy nhiên việc "xin không nhận quà" này có thể khiến những vị phụ huynh, học sinh chân thành biết ơn thầy cô giáo cảm thấy bị phụ lòng và có một chút ảnh hưởng đến truyền thống tri ân thầy cô. Như ý kiến của Thảo Nhiên trên Vitalk: "Nhiều người cũng vì muốn giữ truyền thống tri ân thầy cô trong ngày 20/11 thôi mà. Với những vị phụ huynh thực sự yêu quý, biết ơn và cảm kích của các thầy cô thì việc họ tặng chút quà, với sự chân thành thì cũng là điều tốt. Quà cáp chẳng là vấn đề, cái quan trọng là tấm lòng, suy nghĩ của người tặng. Món quà tri ân đơn giản, thể hiện lòng cảm kích nó khác với món quà xa xỉ, đắt tiền mà ở trong đấy có biết bao điều nhức nhối 'có trước có sau'".

Thành viên Dương Vũ đồng tình: "Con mình cũng mới học xong mẫu giáo Sơn Ca - Biên Hòa. Mình gửi trường mấy Sơ bên công giáo. Mấy Sơ quản lý và giáo dưỡng rất chặt chẽ, nghiêm túc. Mình rất cảm phục và biết ơn các Sơ. Nhưng trường cũng không phải là không nhận quà 20/11 như thế này. Thiết nghĩ, đã làm bậc cha mẹ ai cũng muốn dĩ hòa vi quý, quan tâm đến công sức của thầy cô. Nên chuyện quà cáp cho thầy cô thì nghĩ cho cùng cũng là nét văn hóa của người Việt mình. Hơn nữa điều kiện giảng dạy ở Việt Nam còn rất thiếu thốn. Theo mình thì cũng không quá cứng nhắc như vậy. Nhà trường nên trân trọng việc góp sức của phụ huynh bằng cách mở một tài khoản riêng để cho phụ huynh nào tự nguyện đóng góp (nên ẩn danh tên người đóng góp), quỹ này sẽ dùng cho việc nâng cao điều kiện dạy và học của các em và được minh bạch trong các cuộc họp".

Dân mạng phẫn nộ vì cô giáo mầm non “phù thủy“

(Kiến Thức) - Một nữ giáo viên mầm non tại Hà Bắc, Trung Quốc đã gây ra làn sóng phẫn nộ khi đăng ảnh trừng phạt học sinh lên trang cá nhân. 

Một giáo viên mầm non trẻ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã gây ra làn sóng bức xúc trong dư luận và bị cáo buộc đã bạo hành học sinh của mình bằng cách quấn chặt đầu và trói nghiến tay của cậu bé lại bằng băng dính bản to, chỉ để hở đôi mắt và chiếc mũi của cậu bé. Không chỉ có vậy, sau đó nữ giáo viên này còn chụp ảnh lại và chia sẻ bức ảnh này cho bạn bè trên WeChat (một ứng dụng nhắn tin phổ biến ở Trung Quốc).
Được biết, nữ giáo viên này đang giảng dạy tại một trường mẫu giáo trong thành phố Lang Phường, Hà Bắc. Người ta tin rằng cậu học sinh này đã bị trừng phạt và buộc phải ngồi ở góc lớp học. Mặc dù cậu nhóc có biểu hiện đau đớn rõ ràng nhưng nữ giáo viên vẫn thản nhiên chụp ảnh và chia sẻ nó trên trang cá nhân của cô. Hành động này đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng. Hình ảnh cậu bé bị bạo hành đã lan truyền chóng mặt trên Internet. Cư dân mạng Trung Quốc đã thề rằng họ sẽ tìm ra danh tính thật của nữ giáo viên kia và buộc cô phải trả giá.
Hình ảnh học sinh bị cô giáo mầm non trừng phạt và đăng tải lên WeChat.
 Hình ảnh học sinh bị cô giáo mầm non trừng phạt và đăng tải lên WeChat.
Hầu hết cư dân mạng đồng ý rằng hình phạt như vậy không chỉ làm tổn thương thể chất trẻ em mà còn gây ra rất nhiều nguy hại cho tư duy dễ bị tổn thương của những đứa trẻ.
Nhiều phụ huynh cũng đã bày tỏ sự bức xúc trên Weibo về các biện pháp trừng phạt và lạm dụng trẻ em của các giáo viên mẫu giáo. Họ đặt ra câu hỏi liệu các phòng giáo dục đã xác nhận trình độ của các ứng viên trong việc tuyển dụng giáo viên mầm non.
"Cô ta đúng là phù thủy, tại sao người ác độc như thế lại có thể trở thành giáo viên dạy dỗ những mầm non của đất nước cho được? Hãy cho cô ta nghỉ việc đi!", một cư dân mạng phẫn nộ.
Đồng tình với quan điểm trên, một cư dân mạng bức xúc: "Tại sao cô ta lại vượt qua kỳ thi tuyển giáo viên mầm non vậy? Một động vật máu lạnh như thế này làm sao có thể trở thành giáo viên được cơ chứ? Cô sẽ sẽ phải nhận sự trừng phạt thích đáng".
Nhan sắc cô giáo mầm non và khung cảnh trường được cô đăng tải.
Nhan sắc cô giáo mầm non và khung cảnh trường được cô đăng tải.

Trước đó, tại Bắc Kinh, Trung Quốc camera được lắp đặt trong một lớp học của một trường mẫu giáo trong thành phố cũng đã ghi lại cảnh một nữ giáo viên mầm non la hét và liên tục dùng chân đá vào đầu gối của học sinh, khiến chân cậu bé bị thương. 

Trò chuyện với thầy giáo 8X dạy mầm non

“Nữ làm được thì nam cũng làm được, chỉ cần yêu nghề, yêu trẻ thì mọi việc sẽ không quá khó như nhiều người vẫn nghĩ”. 

Chuẩn men 100%
Sinh năm 1988, thầy Trí là một nam giáo viên duy nhất của Trường mầm non Họa My (Thị trấn Giồng Riềng, Kiên Giang). Thầy là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và là một trong số ít giáo viên mầm non của tỉnh vinh dự được tham dự Liên hoan giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non toàn quốc năm 2014 do Bộ GD&ĐT tổ chức hồi tháng 5 vừa qua.
Trong số hàng trăm gương mặt tiêu biểu, tôi tình cờ bắt gặp thầy Trí khi thầy đang trao đổi chuyên môn nghiệp vụ với các đồng nghiệp ở tỉnh khác. Câu chuyện giữa tôi và thầy trí khá sôi nổi và thân mật.
- Đã có ai ghi ngờ về giới tính của thầy chưa? – Tôi tếu táo hỏi thầy.
- Nhiều lắm! Nhưng em khẳng định là mình chuẩn men 100% đấy nhé. Hiện em đã có người yêu, bạn em là một cô gái tốt bụng và rất hiểu cho công việc của em. Chúng em dự tính sẽ kết hôn trong năm nay! – Thầy trí dí dỏm cho biết.
Thầy Trí nhớ lại: “Lúc em chọn thi vào Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang - Khoa Sư phạm mầm non, ai cũng ngạc nhiên và bày tỏ sự hoài nghi về giới tính.
Hồi đó cả Hội đồng thi có mỗi em là thí sinh nam duy nhất dự thi khoa Sư phạm mầm non nên ai nấy đều hiếu kỳ muốn đến xem em là người như thế nào.

Tận mặt nữ tiếp viên xinh đẹp “tự sướng” cùng Beckham

(Kiến Thức) - Nữ tiếp viên hàng không phục vụ đoàn cùng Beckham đến VN trở thành nhân vật được nhiều người biết đến khi có ảnh "tự sướng" với cầu thủ này. 

Cô gái trong bức ảnh "tự sướng" với David Beckham ngày hôm qua (10/11) trong chuyến thăm Việt Nam có nickname Hin Phuong. Sau vài giờ bức ảnh được đăng tải, Hin Phuong được nhiều người gọi là "cô gái may mắn nhất Việt Nam".
 Cô gái trong bức ảnh "tự sướng" với David Beckham ngày hôm qua (10/11) trong chuyến thăm Việt Nam có nickname Hin Phuong. Sau vài giờ bức ảnh được đăng tải, Hin Phuong được nhiều người gọi là "cô gái may mắn nhất Việt Nam". 
Bức ảnh của Hin Phuong do Lê Thu Hiền, một người đồng nghiệp làm trong nhóm tiếp viên phục vụ đoàn của Beckham đến thăm Việt Nam chụp lại.
Bức ảnh của Hin Phuong do Lê Thu Hiền, một người đồng nghiệp làm trong nhóm tiếp viên phục vụ đoàn của Beckham đến thăm Việt Nam chụp lại.  
Hin Phuong, nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp ở Hà Nội phút chốc trở thành cô gái được rất nhiều người biết đến.
Hin Phuong, nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp ở Hà Nội phút chốc trở thành cô gái được rất nhiều người biết đến.  
Ở Việt Nam, số lượng fan nữ của Beckham khá đông đảo. Hầu hết mọi cô gái đều ấn tượng, mê đắm tài năng và đặc biệt là vẻ đẹp trai, hào hoa, lịch lãm của David Beckham.
Ở Việt Nam, số lượng fan nữ của Beckham khá đông đảo. Hầu hết mọi cô gái đều ấn tượng, mê đắm tài năng và đặc biệt là vẻ đẹp trai, hào hoa, lịch lãm của David Beckham.  
Becks đến Việt Nam lần này để tham dự một vài sự kiện với các nhân vật, doanh nhân nổi tiếng. Anh hạ cánh bằng máy bay riêng và có đoàn vệ sĩ rất chuyên nghiệp...
 Becks đến Việt Nam lần này để tham dự một vài sự kiện với các nhân vật, doanh nhân nổi tiếng. Anh hạ cánh bằng máy bay riêng và có đoàn vệ sĩ rất chuyên nghiệp... 
Vì vậy, theo chia sẻ của Hin Phuong và một vài đồng nghiệp làm tiếp viên khác, việc tiếp cận, chụp ảnh với siêu sao cầu thủ người Anh là một điều rất khó. Lê Thu Hiền, người chụp ảnh cho Hin Phuong còn phải thốt lên rằng "Làm phục vụ cho đoàn mà tiếp cận Becks còn rất rất khó".
 Vì vậy, theo chia sẻ của Hin Phuong và một vài đồng nghiệp làm tiếp viên khác, việc tiếp cận, chụp ảnh với siêu sao cầu thủ người Anh là một điều rất khó. Lê Thu Hiền, người chụp ảnh cho Hin Phuong còn phải thốt lên rằng "Làm phục vụ cho đoàn mà tiếp cận Becks còn rất rất khó". 
Chính vì những sự khó khăn này mà việc Hin Phuong có bức ảnh "tự sướng" với Beckham càng khiến cô nhận được những lời khen, khiến nhiều bạn bè phải trầm trồ, thậm chí ghen tị, "thèm khát". Ngọc Diệp - một nữ sinh Học viện Hàng không đã chia sẻ lại bức ảnh của Hin Phuong và khẳng định đàn chị của mình là cô gái may mắn...
Chính vì những sự khó khăn này mà việc Hin Phuong có bức ảnh "tự sướng" với Beckham càng khiến cô nhận được những lời khen, khiến nhiều bạn bè phải trầm trồ, thậm chí ghen tị, "thèm khát". Ngọc Diệp - một nữ sinh Học viện Hàng không đã chia sẻ lại bức ảnh của Hin Phuong và khẳng định đàn chị của mình là cô gái may mắn... 

Tin mới