Trang facebook kêu gọi bài trừ, bạo hành trẻ em khiến dư luận phẫn nộ

(Kiến Thức) - Vừa qua, nhiều người dùng mạng xã hội facebook đang tỏ ra phẫn nộ, bất bình trước một fanpage với nhiều bài đăng, nội dung chia sẻ tục tĩu, chuyên chửi rủa, kêu gọi bài trừ trẻ em thậm chí là bạo hành trẻ em.

Bức xúc với fange kêu gọi bài trừ, bạo hành trẻ em
Theo ghi nhận của PV, fanpge trên mạng xã hội facebook có tên: "Đ** ưa trẻ con" thu hút được hơn 46 nghìn lượt theo dõi. Nội dung là nhiều lời lẽ bệnh hoạn, tục tĩu với hàng loạt những bài đăng thể hiện sự căm thù với trẻ em, bài trừ trẻ em, bằng cách tung hô bạo hành trẻ em... chia sẻ những hình ảnh kinh dị.
Mặc dù vậy, page này nhận được nhiều lời bình luận, cổ xúy cho hành vi bệnh hoạn này.
Qua theo dõi, PV nhận thấy hầu hết thành viên của fanfage này là những người trẻ, điều đáng nói, có những người tự nhận mình đang làm nghề trông trẻ nhưng lại có những bài đăng, bình luận thể hiện sự căm ghét, cay độc với trẻ em. 
Nhiều người bày tỏ ý kiến lo ngại về một sự lệch lạc trong suy nghĩ của một bộ phận giới trẻ hiện nay, nhất là với những người đang làm nghề trông trẻ. Thực tiễn cũng cho thấy, những năm gần đây liên tiếp những vụ bạo hành trẻ em tại cơ sở mầm non bị phanh phui. 
Trang facebook keu goi bai tru, bao hanh tre em khien du luan phan no
 Hành động vô văn hóa đối với trẻ em được  thành viên fanpage kể lại và nhiều thành viên khác vào cổ súy.
Có thể kể đến một bình luận của tài khoản có tên Chii Anh: "Lúc trước tao ở với bác, bác tao trông trẻ. Trong đó có con của cô giáo tao. Lúc cô giáo sang đón nó về lại còn 'thơm chào cô 1 cái rồi về đi con'. Thế là nó thơm tao 1 cái thật. Nước dãi của nó dính lên mặt tao, đã bao nhiều năm trôi qua tao vẫn nhớ cái cảm giác kinh tởm đấy. Lúc đấy tao đã kiềm chế để không tát nó một phát. Khi tao kể lại thì tất cả mọi người đều lao vào chửi tao". 
Hưởng ứng theo, tài khoản tên Trần Thái Thịnh buông lời cay độc: "Đây chính là page tao tìm bấy lâu nay. Tao ghét bọn trẻ con cực kì. nhất là mấy đứa nít ranh 2 - 6 tuổi". 
Tài khoản Yến Lê kể lại kinh nghiệm: "Tao làm giáo viên mầm non các mày ạ. Gặp mấy thành phần hãm, nghịch như quỷ điên ruột chỉ muốn táng tới tấp mà luôn kiềm chế các mày ạ. Nhưng những đứa ngoan thì không bao giờ thế, người ta nói ngoan thì cái gì cũng có nhưng ngoan thì cũng không có gì hết. Trời thì nóng bức mà chúng nó nghịch càng điên máu".
Thậm chí, có tài khoản còn cổ súy cho hành động giết trẻ em bằng lời viết, hình ảnh bạo lực như máy xay thịt đặt ở cầu trượt dành cho trẻ em...
Điều đáng nói, tài khoản tự nhận đang là giáo viên dạy ở các trường mầm non. Ngoài ra, một số tài khoản khác tự nhận là bố trẻ em, cô chồng, chị chồng...
Trang facebook keu goi bai tru, bao hanh tre em khien du luan phan no-Hinh-2
 Không thiếu những bình luận cay độc, sặc mùi tục tĩu nhắm vào trẻ em.
Trang facebook keu goi bai tru, bao hanh tre em khien du luan phan no-Hinh-3
 Ảnh chiếc cầu trượt gắn với máy xay thịt khiến không ít nhiều người phẫn uất.
Trang facebook keu goi bai tru, bao hanh tre em khien du luan phan no-Hinh-4
 Các bậc cha mẹ sẽ nghĩ gì khi thấy những hình ảnh này?
Cần đóng ngay fanpage và xử phạt đối tượng quản trị nhóm
Sau khi biết đến sự tồn tại của fanpage này, rất nhiều tài khoản facebook đã đồng loạt kêu gọi báo cáo trang đến quản trị Facebook. Nhiều người không ngần ngại bày tỏ bức xúc, lên án gay gắt về tư tưởng bệnh hoạn của một bộ phận không nhỏ trong giới trẻ hiện nay.
Chị Trần Kim Thoa (TP HCM) bày tỏ sự lo lắng: "Không thể tượng tượng được trên thế gian lại có một hội vô lương tâm thế này. Lại với hơn 45 nghìn người yêu thích? Tôi và tất cả ông bố bà mẹ đều kinh sợ điều này hơn bất cứ thứ gì trên đời, bởi thành viên trong này còn rất nhiều giáo viên mầm non. Khi đọc từng bình luận còn rùng mình hơn nữa. Không yêu trẻ mà làm nghề chăm trẻ?".
Anh Phạm Hoàng (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: "Nhìn hình ảnh cầu trượt màu xanh gắn với máy xay thịt mà trang này đăng lên, tôi lặng người một lúc, nhất là khi nhìn thấy con mình đang ngủ. Thật sự không biết dùng từ gì dể diễn tả những hành động này nữa. Liệu có thể ví với tội ác của Hitler hay Pol Pot không? Tôi nghĩ là có".
"Không thể để cho những kẻ bệnh hoạn thế này tồn tại trong xã hội được. Rất mong các cơ quan chức năng can thiệp, có biện pháp xử lý nghiêm minh" - Anh Hoàng Thế (Thanh Trì, Hà Nội) lên án gay gắt.
Sau khi bị dư luận lên án gay gắt, hiện tại, fanpage này đang dừng hoạt động. Tuy nhiên, một trang khác mang nội dung tương tự lại được lập ra trong đêm 28/5.
Nhiều ý kiến cho rằng, Bộ TTTT cần phải có những biện pháp mạnh tay với những fanpage, group không lành mạnh, mang nội dung cực đoan trên mạng xã hội facebook để loại bỏ những nguy cơ diễn ra thực tiễn ngoài xã hội. 
Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin.
(*) Những lời chửi thể tục tĩu trong các bài đăng, bình luận đã được PV lược bỏ.

"Ác mẫu” đạp chết bé 18 tháng thế nào sau một năm thụ án?

(Kiến Thức) - Suốt hơn một năm qua, kể từ ngày bị đưa về trại giam An Phước thụ án 18 năm sau vụ án giết trẻ em rúng động dư luận, phạm nhân Hồ Ngọc Nhờ chưa được gặp lại chồng con.

Hơn một năm trước, ngày 30/5/2014, Toà án nhân dân TP HCM đã mở phiên toà xét xử vụ án giết trẻ em chấn động dư luận đối với Hồ Ngọc Nhờ (19 tuổi, quê thành phố Cần Thơ).
Hồ Ngọc Nhờ ngã quỵ khi nhận mức án 18 năm tù vì hành vi giết trẻ em. Nữ bị cáo cũng khóc ngất trước khi lên xe về trại giam lúc nhìn thấy đứa con trai nhỏ của mình.
Hồ Ngọc Nhờ ngã quỵ khi nhận mức án 18 năm tù vì hành vi giết trẻ em. Nữ bị cáo cũng khóc ngất trước khi lên xe về trại giam lúc nhìn thấy đứa con trai nhỏ của mình. 
Dù trước đó sự căm phẫn của người dân lên đỉnh điểm vì hành vi tàn ác của Nhờ khi nhẫn tâm đạp chết cháu bé 18 tháng tuổi và ai cũng mong muốn luật pháp xử Nhờ với mức án cao nhất. Tuy nhiên lúc phiên toà diễn ra, hình ảnh nữ bị cáo nghẹn ngào nước mắt, chấp tay cầu xin cha mẹ của nạn nhân tha thứ cho mình và tiếng khóc ngất đòi mẹ từ đứa con trai hơn 3 tuổi của Nhờ khi phạm nhân bị đưa ra xe đặc chủng để về trại giam đã khiến không ít người rơi nước mắt, thương xót cho cô gái trẻ lầm lỡ và mong Nhờ cải tạo tốt, sớm về đoàn tụ với chồng, con…

Nghi vấn bắt cóc, sát hại bé 20 ngày tuổi: Các đối tượng bị xử lý thế nào?

(Kiến Thức) - Dư luận đặt câu hỏi, trong trường hợp CQĐT xác định được các đối tượng bắt cóc và có hành vi sát hại cháu bé mới 20 ngày tuổi sẽ bị xử lý thế nào?

Vụ việc hai đối tượng lạ mặt ngang nhiên vào nhà anh Lê Hữu Thuận (SN 1980, ở khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) khống chế bà Phạm Thị Xuân (SN 1952 - mẹ đẻ anh Thuận) bắt cóc con gái anh Thuận mới có 20 ngày tuổi xảy ra vào tối 25/11 đang khiến dư luận bức xúc. Nhất là mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vào khoảng 9h30 sáng ngày 27/11, lực lượng công an phát hiện thi thể một bé gái bãi rác phường Đông Sơn, xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa nghi là cháu bé bị bắt cóc trước đó khiến dư luận càng phẫn nộ.
Dư luận đặt câu hỏi, trong trường hợp cơ quan điều tra xác định được hai đối tượng bắt cóc và có hành vi sát hại cháu bé mới 20 ngày tuổi thì các đối tượng sẽ phạm tội gì và bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật?

Gây ra cái chết cho cháu 20 ngày tuổi, bà nội có thể lãnh án tử hình

(Kiến Thức) - Theo Luật sư Nguyễn Anh Thơm, hành vi phạm tội của nghi phạm sát hại cháu nội khoảng 20 ngày tuổi rồi đem vứt bãi rác là rất xảo quyệt, vô đạo đức.

Mời độc giả xem clip liên quan tới vụ án bà nội sát hại cháu hơn 20 ngày tuổi: (Nguồn VTC1)

Tin mới

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.