Tiền của dân không thể đầu tư vô trách nhiệm

(Kiến Thức) - "Tiền của dân không thể đầu tư vô trách nhiệm, vỡ đường ống đi kèm với đó là vỡ lòng tin", Đình Nguyễn (Hải Phòng).

Đọc loạt bài viết về đường ống dẫn nước từ sông Đà về Hà Nội của Vinaconex, tôi cũng như nhiều bạn đọc nhận thấy tất cả những ý kiến của các vị đại diện cho Vinaconex chưa thuyết phục, nó vẫn mang nặng tính giải thích quanh co, lý do không xác đáng, tiêu chí mập mờ, không dám nhìn vào sự thật và nhận trách nhiệm về mình. 
 
Dư luận cũng đặt ra câu hỏi, tại sao bộ chủ quản và các cơ quan chức năng lại đồng ý để cho Vinaconex tự khảo sát, tự chế tạo, tự thi công, tự giám sát, tự nghiệm thu công trình này? Chính vì bốn cái “tự” trên mà dẫn đến một công trình dân sinh quan trọng được đầu tư khá nhiều tiền của Hà Nội có thể bị phá sản hoàn toàn.
Theo như lời giải thích của ông Phạm Chí Sơn, người phát ngôn của Vinaconex: “Sản phẩm nước là đặc thù, Nhà nước khống chế đầu ra, nên chúng tôi phải tính toán” cũng như đơn vị cho biết “luôn chuẩn bị tinh thần sự cố vỡ ống nước... nguyên vật liệu sửa chữa được chuẩn bị sẵn sàng để khắc phục khi có sự cố để thay thế” như vậy là Vinaconex đã biết chất lượng đường ống do mình sản xuất kém không đạt yêu cầu nhưng vẫn thi công? 
Theo như lời khẩn thiết của ông Nguyễn Thành Phương, từ 2004 đến giờ đơn vị chưa có lãi, nếu không được làm đường ống thứ hai, doanh nghiệp chết và không đủ khả năng cung cấp nước sạch cho Thủ đô. Như vậy là vô hình trung Vinaconex đã ra điều kiện với 70.000 người dân Hà Nội.
Nếu sự cố đường ống dẫn nước này không được xử lý trách nhiệm một cách nghiêm minh, trước tiên là không tôn trọng dư luận và sẽ tạo ra một tiền lệ xấu trong công tác quản lý nhà nước. Nếu có sự cố xảy ra do chính đơn vị thi công gây ra, mà chỉ xin lỗi là xong thì tìm đâu ra trách nhiệm của người đứng đầu? Tiền của dân không thể đầu tư một cách vô trách nhiệm, vỡ đường ống đi kèm với đó là vỡ lòng tin.

Vẫn là xin lỗi suông

- Đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình mới đưa vào sử dụng đã bị hư hỏng sụt lún hiện đang được khắc phục. Và chủ đầu tư, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đã gửi lời xin lỗi tới các chủ phương tiện về sự chậm chễ trong khắc phục sự cố. Nghe cũng thấy cảm động!

Đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình mới đưa vào sử dụng đã bị hư hỏng sụt lún...
Đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình mới đưa vào sử dụng đã bị hư hỏng sụt lún...

Nhưng hôm vừa rồi tôi có việc đi về Ninh Bình. Phải nói là từ khi có đường cao tốc, việc đi lại nhanh hơn rất nhiều. Từ Hà Nội về Ninh Bình chỉ mất khoảng hơn 1 giờ đồng hồ. Nên dù phí đi đường cao tốc là 70.000đ đối với xe con, nhưng ai cũng thấy thoải mái, đáng đồng tiền bát gạo.

Tuy nhiên, từ khi đường bị lún đoạn qua địa phận Ý Yên, Nam Định, xe qua đoạn này chỉ được đi với tốc độ 40km/h. Và dù đã xin lỗi vì sự cố, nhưng các chủ phương tiện vẫn phải nộp đủ, không được giảm hay miễn phí. Nên lời xin lỗi có vẻ là xin lỗi suông. Xin lỗi vì đường chưa đảm bảo chất lượng, nhưng tôi cứ thu đủ phí đấy. Chứ nếu là xin lỗi thật lòng, thực sự thông cảm, chia sẻ với người dân thì trong thời gian sửa chữa khắc phục sự cố, đừng có thu phí trên đoạn đường này nữa.

Mấy chuyện dịch vụ không đảm bảo mà vẫn phải nộp đủ tiền như thế này dân ta phải chịu mãi rồi. Như ngành điện chẳng hạn, thỉnh thoảng xảy ra sự cố mất điện đột ngột hay điện tự dưng tăng vọt, các thiết bị điện bị cháy, bị hỏng... có mang đến khiếu nại thì họ viện ra đủ lý do để từ chối trách nhiệm. Đến nỗi mình không thể kiên trì được mà phải ngậm ngùi rút lui. Vậy mà đến kỳ tiền điện họ vẫn thu đủ.

Mất nước đến bao giờ?

(Kiến Thức) - Đường ống nước sông Đà lại vỡ, đẩy hàng ngàn hộ dân Hà Nội vào cảnh khốn khổ vì mất nước. Lần này qua lần khác, doanh nghiệp lặng thinh.

Đường ống nước sông Đà lại tiếp tục vỡ.
Đường ống nước sông Đà lại tiếp tục vỡ. 
Đại diện Công ty nước sạch Vinaconex cho biết, khoảng 10h ngày 10/7, đường ống nước tại km 25 (gần cầu Đồng Trúc, đại lộ Thăng Long), huyện Thạch Thất, Hà Nội gặp sự cố. Đây là lần thứ 8 đường ống nước sông Đà gặp sự cố kể từ tháng 12/2012, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của 70.000 hộ dân thuộc các quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàng Mai...

Phẫn nộ những ông lão 70-80 tuổi dâm ô với trẻ em

(Kiến Thức) - Ở tuổi "gần đất xa trời" chỉ mong bình yên, quây quần bên con cháu thì nhiều cụ ông lại vướng lao lý vì dâm ô với các bé gái.

Trú mưa nhờ, “yêu râu xanh” 71 tuổi hại đời 2 bé gái
Ngày 23/7/2014, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Phằng (71 tuổi), trú tại ấp 3, xã Tân Hưng, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, tạm trú tại thôn 3, xã Kiến Thành, huyện Đak R’lấp để điều tra, làm rõ về hành vi dâm ô trẻ em.

Tin mới