Thực hư thông tin người phụ nữ chết 2 ngày sống lại ở Bắc Giang

(Kiến Thức) - Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện một người phụ nữ không may tử vong do bị cảm, sau khi được chôn cất người thân đã mang thi thể trở lại gia đình và người này đã sống lại. Vậy thực hư câu chuyện thế nào?

 Ngày 12/8, trao đổi với PV báo Kiến Thức, lãnh đạo UBND xã Yên Lư cho biết, vụ việc có gia đình đào mộ mang thi thể về nhà là có thật. Tuy nhiên, nạn nhân là Nguyễn Thị M. (SN 1987) thực tế đã tử vong chứ không phải đã chết 2 ngày rồi sống lại.
Thuc hu thong tin nguoi phu nu chet 2 ngay song lai o Bac Giang
 Thông tin được đăng tải trên mạng xã hội gân xôn xao dư luận.

Vị lãnh đạo xã cho biết thêm: "Người phụ nữ đi làm về và bị cảm tử vong ngày 9/8, đến ngày 11/8, gia đình đã tổ chức mai táng, chôn cất. Do người chồng và người thân quá nhớ nhung quá nên đi gọi hồn, sau đó cho rằng chị này chưa chết nên đã đào mộ mang thi thể về. Khi thi thể được mang về nhà, chính quyền địa phương cũng đã xuống tận nơi để động viên chia sẻ. Tuyệt đối không có chuyện nạn nhân sống lại".

Được biết, đến sáng 12/8, chính quyền địa phương đã vận động gia đình đưa thi thể đi hỏa táng, đồng thời động viên, an ủi gia đình. Gia đình chị M. có điều kiện kinh tế khá, hai vợ chống chung sống rất hạnh phúc và có 3 người con nhỏ.

>>> Xem thêm video: Sống cùng người chết, chuyện lạ có thật ở Hà Nội

Nguôn: ANTV.


Lạnh gáy trào lưu chụp ảnh với người chết thời xưa

(Kiến Thức) - Vào thế kỷ 19, chụp ảnh với người chết trở thành một trào lưu khá phổ biến thời Victoria. 

Lanh gay trao luu chup anh voi nguoi chet thoi xua
Người dân thời Victoria chụp ảnh với người chết để lưu giữ kỷ niệm về người quá cố.  

Nơi người chết có sức mạnh ghê gớm, người sống phải sợ hãi

Với người Giẻ, người chết không được chôn xuống đất, cho nên dù đã được chính quyền vận động nhưng họ chỉ biến tấu từ “thiên táng” sang táng nổi người chết.

Mỗi làng của người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên có một khu nghĩa địa riêng để táng người chết. Riêng người Giẻ, họ tìm nơi nào có nhiều cây gỗ lớn và những bụi lồ ô to, âm u, ít người qua lại, cách xa buôn làng làm nghĩa địa.

Hãi hùng trào lưu chụp ảnh với người chết thời Nữ hoàng Victoria

(Kiến Thức) - Dưới thời Nữ hoàng Victoria, người dân Anh nở rộ trào lưu vô cùng rùng rợn là chụp ảnh với người chết. Trào lưu này xuất phát từ việc người dân Anh muốn lưu giữ những khoảnh khắc của họ bên người thân quá cố.

Trào lưu chụp ảnh với người chết từng phổ biến trong xã hội Anh thời Nữ hoàng Victoria. Người ta chụp ảnh người chết trong tư thế giống như họ còn sống.
Trào lưu chụp ảnh với người chết từng phổ biến trong xã hội Anh thời Nữ hoàng Victoria. Người ta chụp ảnh người chết trong tư thế giống như họ còn sống. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.