Thiên tài nghệ thuật nước Mỹ lại là “cỗ máy giết người“

Rodney Alcala - kẻ giết người hàng loạt với 3 tội danh tử hình đã từng khiến người dân Mỹ khiếp sợ.

Tuổi thơ của Rodney Alcala

Rodney James Alcala sinh ra Rodrigo Jacques Alcala Buquor, ngày 23/8/1943, tại San Antonio, Texas. Cuộc sống từ nhỏ của Rodney Alcala không đầy đủ tình cảm sau khi vào năm 1954, cha anh đã từ bỏ gia đình.

Thien tai nghe thuat nuoc My lai la “co may giet nguoi“

Rodney Alcala. Nguồn ảnh: 

Rodney Alcala có 2 chị gái và 1 anh trai. Năm 17 tuổi, Rodney đã gia nhập “Quân đội Hoa Kỳ”,làm thư lý nhưng sau đó bị chuẩn đoán là mắc chứng rối loạn chống đối xã hội. Bên cạnh đó, có những chuẩn đoán về Rodney Alcala bị rối loạn tình dục và bệnh tâm thần. 

Tuy nhiên, không thể phủ nhận Rodney Alcala là một thiên tài với IQ 160, anh ta theo học tại ‘Trường Mỹ thuật UCLA và sau đó học phim tại University Đại học New York (NYU), nơi anh được đạo diễn Roman Polanski cố vấn.

“Cỗ máy giết người nước Mỹ”

Rodney James Alcala đã phạm tội trước khi anh ta vào Trường Mỹ thuật.  Hắn đã dụ dỗ một bé gái 8 tuổi, Tali Shapiro, đến căn hộ của anh ta chơi. Cô bé đã bị hãm hiếp và đánh đập nhưng may mắn thoát chết nhờ có người phát hiện và báo cảnh sát.

Thien tai nghe thuat nuoc My lai la “co may giet nguoi“-Hinh-2

Nguồn ảnh: CBS

Alcala chạy trốn, thay đổi danh tính, đến New York và theo học tại đó. Với vẻ ngoài lãng tử và điển trai, anh ta đã thu hút được nhiều cô gái trẻ làm  người mẫu cho anh ta. 

Vụ giết người tiếp theo là năm 1971, hắn đã hãm hiếp và giết hại một tiếp viên hàng không, Cornelia Michel Crilley trong căn hộ của  nạn nhân ở Manhattan. Cơ quan chức năng chưa tìm được manh mối trong vụ án này và phải đến năm 2011, vụ án mới có những manh mối mới.

Năm 1972, một thanh niên đã phát hiện ra khuôn mặt của hắn trên tấm áp phích truy nã của FBI. Tại thời điểm đó, Alcala đang làm cố vấn cho một trại nghệ thuật trẻ em. Hắn đã bị bắt tại California nhưng không bị buộc tội hãm hiếp hay giết người vì gia đình Tali không muốn cô bé ra tòa làm chứng. Hắn chỉ bị buộc tội tấn công, tạm giam 17 tháng.

Sau 2 tháng được thả ra ngoài, hắn lại tiếp tục tiếp cận 1 bé gái 13 tuổi, ép cô bé hút cần sa. Tuy nhiên, sự việc này bị nhân viên kiểm lâm phát hiện và cả 2 đã bị bắt vì tội tàng trữ cần sa. Vào năm 1977, hắn lại được thả ra ngoài.

Từ năm 1978-1980, ít nhất có 2 nạn nhân bị Alcala hãm hiếp và sát hại. Hắn ta thường cải trang thành những nhân vật có vẻ ngoài điển trai, phong cách lãng tử để thu hút những cô gái trẻ hoặc thậm chí là trẻ vị thành niên.

Thậm chí, đến năm 1978, hắn tham gia chương trình hẹn hò trên TV chiến thắng trò chơi mai mối hẹn hò. Tại đây, nữ chính của Show hẹn hò, Cheryl Bradshaw, đã suýt nữa trở thành bạn gái của tên sát nhất khét tiếng nước Mỹ này, tuy nhiên cuối cùng cố ấy từ chối do có linh cảm không tốt.

Tuy nhiên, chính sự từ chối này của Cheryl khiến hung thủ tiếp tục sát hại 2 người nữa vì anh ta cảm thấy nhục nhã khi bị từ chối trên chương trình hẹn hò. Một trong những nạn nhân tên là Robin Samsoe, tìm thấy thi thể trên một vách núi hẻo lánh sau 12 ngày mất tích. Bạn bè của nạn nhân đã báo với cảnh sát về một nhiếp ảnh gia đã cố tình tiếp cận trước khi nạn nhân mất tích và giúp cảnh sát phác thảo hình ảnh của người này.

Cảnh sát đã xin lệnh bắt giữ Alcala sau khi phác thảo xong hình ảnh. Cùng với đó, mẹ của Robin Samsoe cũng xác nhận hoa tai được tìm thấy trong nơi hắn ở là của con gái. Ngày 24/7/1979, Alcala bị bắt giam, không được phép tại ngoại.

Sau khi bị bắt, Bồi thẩm đoàn phán quyết Alcala phạm tội giết người cấp độ 1 và tuyên án tử hình. Tuy nhiên, Tòa án nhân Tối cao California đã bác bỏ phán quyết này, cho rằng phía Bồi thẩm đoàn ác cảm với quá khứ của bị cáo nên đưa ra phán quyết không công bằng.

Đến tận 6 năm sau, 1986, phiên tòa thứ 2 mới được mở lại. Vẫn giống như những năm trước, hung thủ bị tuyên án tử hình nhưng vẫn không được chấp thuận. Thời gian kéo dài cho đến tận 31 năm sau, 2021, phiên tòa thứ 3 mới được mở lại. Trong phiên tòa này, Alcala tự nhân mình là luật sư của chính mình, tự đặt câu hỏi và tự trả lời. Ông ta nói không nhớ gì hết về các tình tiết vụ án.

Thien tai nghe thuat nuoc My lai la “co may giet nguoi“-Hinh-3

Rodney Alcala trong phiên tòa năm 2010. Nguồn ảnh: Los Angeles Times.

Tại thời điểm này, bồi thẩm đoàn cũng đưa ra phán quyết hắn ta có liên quan đến 4 cái chết của nạn nhân trong thời gian tham gia Show hẹn hò. Nạn nhân đầu tiên là Tali Shapiro đã đến tòa để làm chứng, thừa nhận mình bị hắn hãm hiếp và đánh đập trong vụ án 40 năm trước.

Alcala bị tuyên án tử hình lần thứ 3.

Tuy nhiên, đến năm 2018, Rodney Alcala vẫn chưa bị xử tử do các điều tra viên vẫn đang liên kết những tình tiết giết người của Alcala với những vụ án chưa tìm ra được hung thủ.

Alcala có biệt hiệu “sát nhân game hẹn hò” vì từng thắng cuộc trong một chương trình gameshow mai mối trên truyền hình Mỹ. Đến nay, nhà chức trách đã công bố hơn 100 bức ảnh chụp các cô gái trẻ và bé gái được tìm thấy trong đồ đạc của Alcala với mục đích liên kết với vụ án khác.

Ngày 24/7/2021, Alcala chết ở tuổi 77 tại một bệnh viện ở vùng Thung lũng San Joaquin, bang California trong lúc đợi thi hành án.

Kỳ án rúng động Nhật Bản: 44 ngày “địa ngục trần gian”

Vụ án của nữ sinh Junko Furuta vào năm 1989 bị tra tấn, hãm hiếp trong hơn 44 ngày đã gây rúng động Nhật Bản.

Câu chuyện của Junko Furuta

Junko Furuta, 16 tuổi, học trường trung học ở Misato, ở tỉnh Saitama, Nhật Bản. Cô là một nữ sinh năng động, xinh xắn, tham gia nhiều hoạt động ở trường lớp và được nhiều người chú ý. Ở độ tuổi đẹp nhất, Junko được nhiều người yêu thích, trong đó có một thanh niên hư hỏng tên Hiroshi Miyano nhưng bị Junko từ chối. Đây cũng là lần đầu tiên có một cô gái dám khước từ lời tỏ tình của Hiroshi Miyano, cũng là điểm bắt đầu có câu chuyện.

Chồng không chịu bán nhà chữa bệnh cho con, vợ lập tức ly hôn

Người phụ nữ ở Phúc Kiến (Trung Quốc) quyết tâm ly hôn sau khi chồng từ chối bán nhà để trả phí điều trị y tế cho con trai 22 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo.

Một người phụ nữ đến từ tỉnh Phúc Kiến, miền đông nam Trung Quốc, đang cố gắng quyên góp gần một triệu nhân dân tệ (khoảng 3,4 tỷ đồng) để trả chi phí phẫu thuật của con trai mắc bệnh thiếu máu bất sản hiếm gặp (aplastic anaemia). Người phụ nữ cho biết con trai tên Xiaolin, được chẩn đoán mắc bệnh năm 2017. Chi phí điều trị cho chàng trai 22 tuổi lên tới 8.000 nhân dân tệ (1.100 USD) một tháng.
Người phụ nữ đã phải làm hai công việc để kiếm tiền chữa bệnh cho con, với mức lương tổng cộng khoảng 10.000 nhân dân tệ (1.400 USD) mỗi tháng. Tuy nhiên, sức khỏe của con trai dần xấu đi từ tháng 5 năm ngoái, cô phải nghỉ việc hoàn toàn để chăm sóc con.

Nuôi chó cưng suốt 2 năm bỗng phát hiện nó là gấu

Một gia đình ở một vùng xa xôi của Trung Quốc đã mua một chú chó con về nuôi nhưng tới hai năm sau, họ mới phát hiện ra rằng đó thực sự là một con gấu.

Su Yun, sống ở một ngôi làng bên ngoài thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã mua một con chó con được giới thiệu là giống chó ngao Tây Tạng khi đi nghỉ vào năm 2016.
Chó ngao Tây Tạng là những con chó to lớn với bộ lông dày màu đen và nâu. Con đực có thể nặng tới 68kg.

Tin mới

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.