Soi điện thoại pin siêu khủng nổ bỏng đùi người phụ nữ

(Kiến Thức) -Những chiếc điện thoại không rõ nguồn gốc, giá rẻ, được quảng cáo có pin siêu khủng, dùng được cả tháng… thực ra lại tiềm ẩn hiểm họa khôn lường.

Điện thoại phát nổ… như pháo

Đã hơn 10 ngày trôi qua nhưng vết thương trên đùi trái chị Diệp Tú Anh (39 tuổi, ngụ phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP HCM) do chiếc điện thoại bỏ trong túi quần phát nổ gây ra vào ngày 29/8 vẫn chưa lành, còn sưng, làm mủ.

Thuật lại sự việc với PV, chị Tú Anh cho biết, khoảng 14h40 chiều 29/8, khi chị đang chạy xe máy trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (Q.12), bất ngờ chiếc điện thoại để trong túi quần trái phát nổ như pháo. “Đang chạy xe máy trên đường, tự nhiên tôi nghe tiếng nổ rất lớn, tưởng bánh xe của mình bị nổ. Sau đó thấy phần đùi bên trái rất nóng, tôi vội dừng xe để rút ngay chiếc điện thoại ném ra ngoài. Cũng may là chiếc điện thoại khá to, khi bỏ vào túi vẫn lòi ra một phần nên tôi mới kịp thời kéo nó ném đi”.

Chị Tú Anh còn cho biết thêm, sau khi phát nổ, nắp phía sau của chiếc điện thoại đã bị vỡ vụn, cục pin chảy ra một chất màu đen bám vào một vùng đùi của chị.

Dù đã hơn 10 ngày trôi qua nhưng vết thương trên đùi trái chị Tú Anh do vụ nổ điện thoại gây ra vẫn chưa khỏi.
Dù đã hơn 10 ngày trôi qua nhưng vết thương trên đùi trái chị Tú Anh do vụ nổ điện thoại gây ra vẫn chưa khỏi.

Về nguồn gốc chiếc điện thoại phát nổ, chị Tú Anh cho biết, cách đây không lâu chị thấy người bạn dùng loại điện thoại này. Thấy nó pin lâu hết, loa nghe rõ, lại to dễ cầm, có bỏ bên ngoài cũng đỡ sợ bị mất nên chị tìm mua với giá 600.000 đồng.

Chiếc điện thoại dài khoảng 15cm, phía trước có ghi hiệu Nokia K60, phía dưới pin có dòng chữ “Kechaoda - Model K60 - Made in China”.

Chỉ tay vào vết thương trên đùi, chị Tú Anh chia sẻ: “Từ sự cố của tôi, mong mọi người nên thận trọng khi mua các loại điện thoại không rõ nguồn gốc. Hậu quả sẽ không biết thế nào nếu nó phát nổ trong phòng ngủ hoặc nơi có vật liệu dễ cháy”.

Mặt trước và mặt sau của chiếc điện thoại phát nổ khiến chị Tú Anh bị bỏng nặng ở đùi.
 Mặt trước và mặt sau của chiếc điện thoại phát nổ khiến chị Tú Anh bị bỏng nặng ở đùi.

Mối hiểm họa từ những sản phẩm không rõ nguồn gốc

Khảo sát tại một số cửa hàng bán lẻ điện thoại di động ở địa bàn TP HCM, cho thấy, dòng điện thoại có thời lượng pin dùng lâu, loa to… như chị Tú Anh mô tả đang được bán tràn lan với mức giá 550.000 đồng – 650.000 đồng/chiếc.

Trên các website rao vặt, dòng điện thoại này cũng được chào bán với lời quảng cáo đầy hấp dẫn: “Điện thoại Nokia pin cực khủng, thời gian sử dụng lên đến 1 tháng mà không phải sợ máy hết pin...”.

Dòng sản phẩm trên thực chất là một chiếc điện thoại phổ thông được sản xuất tại Trung Quốc và nguồn hàng trôi nổi, nhái theo tên thương hiệu Nokia.

Theo thông tin giới thiệu của người bán, chiếc điện thoại này có nguồn pin dung lượng lớn nhất hiện nay với 50.000 mAh, do đó thời lượng sử dụng được quảng cáo là 1 tháng, thời gian chờ lên đến 5 tháng. Trong khi đó, ở thị trường hiện nay, dòng điện thoại smartphone của các thương hiệu lớn có nguồn pin dưới mức 5.300 mAh.

Thử tìm kiếm trên các website rao vặt, dòng điện thoại này cũng được chào bán với lời quảng cáo đầy hấp dẫn với hàng loạt tiêu đề có cánh.
 Thử tìm kiếm trên các website rao vặt, dòng điện thoại này cũng được chào bán với lời quảng cáo đầy hấp dẫn với hàng loạt tiêu đề có cánh.

Có thể cho thấy rằng, nguồn pin mà dòng điện thoại trên cao gấp 10 lần so với mức dung lượng pin chuẩn của các thương hiệu lớn trên thị trường, đánh trúng vào tâm lý của người dùng mong muốn sở hữu một chiếc điện thoại pin sử dụng lâu. 

Pin là một vấn đề đau đầu mà nhiều nhà sản xuất trên toàn cầu đang nghiên cứu và tính tới thời điểm hiện nay, vẫn chưa có bất cứ sự đột phá nào đáng kể về thời gian sử dụng. Chiếc điện thoại đã đi một hành trình dài, từ việc nâng cấp màn hình, cấu hình phần cứng nhưng pin vẫn chưa có đột phá.

Một chuyên gia trong ngành điện tử cho biết, nhiều thương hiệu vẫn chưa có sự đổi mới về pin bởi 2 vấn đề hạn chế: đầu tiên là pin dung lượng càng cao thì kích thước càng lớn, gây khó khăn trong thiết kế, giảm tính thẩm mỹ của sản phẩm. Nhưng đó chỉ là một bề nổi, quan trọng nhất là yếu tố thứ 2: Pin càng lớn, nếu sự ra cháy nổ sẽ có sức công phá rất lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ của người tiêu dùng, chưa kể bức xạ phóng điện từ… Các thương hiệu lớn đều phải đảm bảo an toàn cho người sử dụng trước khi tung sản phẩm ra thị trường.

Do đó, việc dẫn đến cháy nổ từ những chiếc điện thoại trôi nổi kể trên là điều rất dễ xảy ra trong quá trình sử dụng. Người dùng cần nắm rõ và nói không với các dòng sản phẩm này, tránh việc để “tiền mất tật mang”.

Vụ bé trai rơi xuống cống: Người mẹ khóc ngất gọi tên con

(Kiến Thức) - Gần 3 ngày trôi qua, cha mẹ em như ngây dại. Cô em gái út 2 tuổi của bé Tỷ liên tục khóc lóc kêu tên anh hai.

Chiều ngày 8/9, lực lượng cứu hộ thuộc Sở Cảnh sát PCCC tỉnh quần thảo khắp các tuyến cống thoát nước trên địa bàn phường Thuận Giao (tỉnh Bình Dương) với hy vọng sẽ sớm tìm được bé La Văn Tỷ, bé trai 9 tuổi tắm mưa bị rơi xuống cống, chết đuối và mất tích ở TP HCM

Men theo đường 22/12, chúng tôi tìm đến căn phòng trọ của ba mẹ bé Tỷ. Vừa vào đến phòng, chúng tôi bắt gặp hình ảnh anh La Thái Vũ (36 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hằng (33 tuổi, quê An Giang) đang ngồi thất thần nhìn ra hướng cửa sổ nơi lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm đứa con trai của anh chị.

Hai trẻ bị nước cuốn ở Bình Dương: Trách nhiệm thuộc về ai?

(Kiến Thức)- Sau cơn mưa chiều 6/9 tại Bình Dương, 2 bé trai đã bị cuốn trôi xuống cống và chết. Vậy trách nhiệm thuộc về ai, đơn vị nào?

Chỉ sau cơn mưa vào chiều 6/9, tại địa bàn tỉnh Bình Dương đã xảy ra 2 vụ tai nạn thương tâm: hai bé trai bị chết đuối sau khi bị nước cuốn trôi xuống cống. Sự việc xảy ra rất nghiêm trọng nhưng cho đến thời điểm này vẫn chưa thể xác định được trách nhiệm thuộc về đơn vị nào?
Hai bé trai chết vì nắp cống?

Bỏng đùi vì điện thoại nhái Nokia trong túi quần phát nổ

Chị Tú Anh đang chạy xe máy trên đường thì chiếc điện thoại để trong túi quần trái bỗng phát ra tiếng nổ lớn khiến đùi chị chảy nhiều máu.

Đã gần 10 ngày qua, mặc dù vết bỏng nơi đùi trái đã bớt đau nhức, nhưng chị Diệp Tú Anh (SN 1975, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP HCM) vẫn chưa quên được cảm giác kinh hoàng khi sự cố nổ điện thoại di động xảy ra.

Chị Tú Anh và vết bỏng do sự cố nổ điện thoại gây ra.
 Chị Tú Anh và vết bỏng do sự cố nổ điện thoại gây ra.

Tin mới