“Siêu trộm” gây án tại 14 căn hộ chung cư chỉ bằng 1 chiếc tuốc nơ vít

Cửa chính, cửa sổ đều không có dấu hiệu bị cạy phá nhưng đáng kinh ngạc là 14 căn hộ ở một chung cư đã bị trộm cắp tài sản có tổng giá trị lên tới 2 tỷ đồng.

Bị trộm ghé thăm, hàng loạt căn hộ sạch trơn dấu vết
Từ tháng 7 đến tháng 11/2016, CAQ Nam Từ Liêm liên tục nhận được đơn trình báo của người dân tại Khu đô thị Sudico và The Garden thuộc phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội về việc bị trộm đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản. Đáng chú ý trong số này có nhà chị Nguyễn Thanh Tâm ở CT1, 2 lần bị trộm ghé thăm trong vòng 1 tháng. Lần đầu tiên vào ngày 17/7, nhà chị bị trộm một máy vi tính nhãn hiệu Dell. Ngày 20/8, nhà chị Tâm lại tiếp tục bị trộm số tiền 20 triệu đồng và một máy ảnh Canon 550D. Tổng giá trị tài sản theo chị Tâm cho biết là 50 triệu đồng.
“Sieu trom” gay an tai 14 can ho chung cu chi bang 1 chiec tuoc no vit
Đối tượng Mai Xuân Hải và tang vật trộm cắp được. 
Ở một căn hộ khác của anh Nguyễn Quốc Vinh cũng trong tòa nhà CT1, khi anh Vinh về nhà, phát hiện chiếc két sắt cá nhân vẫn ở vị trí cũ nhưng đã bị đập phá, tiền bị mất hết nhưng giấy tờ cá nhân vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, trong nhà lại không hề có dấu vết những mẩu sắt của chiếc két. Phải chăng tên trộm đã vào nhà anh đến 2 lần, lần đầu để lấy trộm két mang đi đập ra lấy tiền và lần thứ hai mang... trả lại két? Trước sự táo tợn của “siêu trộm” này, Ban chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm đã yêu cầu lực lượng hình sự xác lập chuyên án để đấu tranh.
Thiếu tá Đặng Mạnh Cường, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, CAQ Nam Từ Liêm cho biết, quá trình điều tra vụ án khá khó khăn vì hầu hết các vụ việc đều xảy ra vào ban ngày, không có nhân chứng chứng kiến sự việc. Camera an ninh tại các tầng không được lắp đặt, camera dưới tầng 1 của khu đô thị không có thẻ nhớ nên không lưu giữ được hình ảnh. Còn lực lượng bảo vệ của tòa nhà gần như chỉ có trách nhiệm trông giữ phương tiện, hơn nữa lại trông chờ vào hệ thống camera an ninh nên gần như không cung cấp được thông tin nào cho lực lượng công an. Chưa kể, nhiều người dân khi xảy ra mất trộm đã cho rằng “số đen phải chịu, có báo cũng không tìm được” nên cũng không ra trình báo cơ quan công an.
Dù có rất ít manh mối, nhưng sau một thời gian dài dày công rà soát, phán đoán, lực lượng hình sự CAQ Nam Từ Liêm đã phát hiện ra mấu chốt của vấn đề.
Dấu vết lạ từ cửa sổ mở ra hành lang
Với hàng loạt vụ trộm này, chỉ huy lực lượng Cảnh sát hình sự CAQ Nam Từ Liêm đã yêu cầu nghiêm túc thực hiện lại việc khám nghiệm hiện trường. Theo đó, lực lượng chức năng đã phát hiện ra rằng, tất cả các căn hộ mà đối tượng trộm đột nhập đều có cửa sổ mở ra hành lang và tại đây đã phát hiện dấu vết chờn ren của các đinh ốc do có sự tác động của con người cũng như mạt sắt rơi đầy xung quanh. Do đó lực lượng công an đã nhận định đây chính là hướng đột nhập của “siêu trộm”.
Tại sao kẻ trộm lại có thể liên tiếp đột nhập vào khu đô thị trong khi tại đây lại bố trí lực lượng khá dày? Phải chăng hắn là người quá quen thuộc tại đây?... Hàng loạt những câu hỏi được đặt ra dẫn đến hướng điều tra đầu tiên của Ban chuyên án tập trung vào các đối tượng đã từng là bảo vệ tại các tòa nhà chung cư trong khu đô thị. Cùng với đó, các đối tượng kinh doanh gas, lắp đặt nội thất trong khu đô thị cũng bị đưa vào tầm ngắm.
Với sự phối hợp giúp đỡ của người dân, quá trình điều tra, rà soát đã xác định được đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm tại Khu đô thị Sudico và The Garden là Mai Xuân Hải (SN 1989), trú tại Hà Trung, Thanh Hóa - là thợ lắp giàn phơi thông minh, hiện đang tạm trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Cơ quan công an đã thu giữ trong người Mai Xuân Hải một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A7 là tang vật trong vụ trộm cắp tài sản xảy ra vào ngày 13/10 tại Khu đô thị Mỹ Đình - Sông Đà. Không lý giải được nguồn gốc chiếc điện thoại, Mai Xuân Hải đã phải thừa nhận hành vi gây ra 14 vụ trộm tại Khu đô thị Sudico và The Garden.
Thiếu tá Đặng Mạnh Cường nhớ lại, trong số 14 vụ trộm xảy ra tại Khu đô thị Sudico, hầu hết đều có hình ảnh Mai Xuân Hải tại hiện trường. Truy xét tài khoản ngân hàng của Mai Xuân Hải, cơ quan công an còn phát hiện nhiều điều bất minh, đó là đều đặn hàng tháng, vào thời điểm sau khi vụ trộm xảy ra khoảng 1 tuần, có một số tiền lớn chuyển vào tài khoản bằng hình thức gửi tiết kiệm. Trong khi đó, Mai Xuân Hải chỉ là một công nhân lắp đặt giàn phơi, lương chỉ đủ chi dùng cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Tổng số tiền trong tài khoản của Mai Xuân Hải cho đến ngày bị phát hiện đã lên tới 750 triệu đồng.
Tại cơ quan công an, Mai Xuân Hải thừa nhận do khi đi lắp đặt giàn phơi, phát hiện thấy ốc vít lắp ở khung cửa sổ khá sơ sài liền tháo thử khá dễ dàng. Sau đó, Hải điều tra nắm rõ quy luật sinh hoạt của người dân tại đây và thấy hầu hết đều đi làm vào ban ngày. Vì thế, trong vai một người bình thường, Hải đi vào các chung cư cao cấp này. Đứng trước các căn hộ, bấm chuông nhiều lần, nếu không thấy nhà ai mở cửa, Hải sẽ dùng tuốc-nơ-vít vặn ốc, tháo khung cửa sổ và chui vào nhà “thu dọn” đồ đạc rồi đi ra cũng bằng đường cửa sổ, tất nhiên hắn lắp lại cửa sổ như bình thường rồi mới bỏ đi.
Trộm quay trở lại hiện trường, trả giấy tờ
Trong quá trình điều tra về Mai Xuân Hải, lực lượng Cảnh sát hình sự CAQ Nam Từ Liêm còn phát hiện một chi tiết khá thú vị về đối tượng. Đó là khi đột nhập vào nhà anh Nguyễn Quốc Vinh ở tòa nhà CT1, Hải phát hiện trong nhà có 1 chiếc két sắt cá nhân. Hải đã về lại nhà trọ, lấy thùng carton, cho két sắt vào rồi mới mang về nhà trọ.
Tại đây, Hải đã phá két sắt và phát hiện ngoài tiền còn có khá nhiều giấy tờ cá nhân của anh Vinh và gia đình. Hải đã lấy tiền, mang két sắt còn nguyên giấy tờ trả lại cho anh Vinh vẫn bằng... con đường cũ. Khi các điều tra viên hỏi Hải tại sao lại trả lại giấy tờ, vì có thể sẽ bị phát hiện bắt giữ, Hải đã trả lời, số giấy tờ này không có giá trị gì với Hải nhưng với anh Vinh và người thân nếu bị mất thì phải mất nhiều thời gian mới làm được nên Hải đã “quyết tâm” mang... trả lại.
Hải cũng thừa nhận, chính sau 2 lần đột nhập vào nhà chị Tâm thấy quá dễ dàng, số tiền lấy được lớn nên Hải nảy sinh ý định trộm cắp và gửi tiết kiệm để xây nhà ở quê. Gần 2 tháng sau lần đột nhập vào nhà chị Tâm, Hải quyết định “càn quét” các chung cư quanh khu vực này. Cứ khoảng từ 3 đến 6 ngày, Hải lại đột nhập một lần.
Trong số này, phi vụ Hải lấy trộm được nhiều nhất là vào ngày 8/11/2016, tại nhà anh Nguyễn Văn G. Tại đây, Hải đã lấy được 100 triệu đồng tiền mặt ở ngăn kéo bàn làm việc cùng 1 chiếc va-li có 2 kiềng vàng, 2 lắc vàng và 6 chiếc nhẫn vàng. Chỉ 3 ngày trước ngày bị bắt, Hải đột nhập vào nhà một người Hàn Quốc lấy một máy tính xách tay nhãn hiệu LG và 2.800 USD. Đây cũng là số tiền cuối cùng mà Hải gom góp để gửi vào quyển số tiết kiệm có giá trị lớn nhất - 200 triệu đồng.

Những vụ trộm hài hước nhất Việt Nam

(Kiến Thức) - Khỏa thân đi trộm, kẻ trộm gặp phải người quen cũ, ngủ quên khi ăn trộm, cạy két sắt nhưng quên lấy vàng... là những vụ trộm hài hước nhất Việt Nam.

1. Tên trộm khoả thân để chui lọt lỗ cửa sổ Lưu Mạnh Hải (sinh 1968, ở 4D58 Đồng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng) lượn quanh các khu tập thể ở phường Đồng Quốc Bình. Đến số nhà 12D58, hắn biết chủ nhà vừa bị bắt giữ nên hiện nhà không có người ở. Vậy là hắn cởi quần áo để chui lọt lỗ hổng cửa sổ rồi vào trong khua khoắng. Đúng lúc đó, cháu của chủ nhà đi chơi về phát hiện ra nên không mảnh vải che thân, Hải vẫn lao ra ngoài nhưng bị người dân tóm gọn.
1. Tên trộm khoả thân để chui lọt lỗ cửa sổ

Lưu Mạnh Hải (sinh 1968, ở 4D58 Đồng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng) lượn quanh các khu tập thể ở phường Đồng Quốc Bình. Đến số nhà 12D58, hắn biết chủ nhà vừa bị bắt giữ nên hiện nhà không có người ở. Vậy là hắn cởi quần áo để chui lọt lỗ hổng cửa sổ rồi vào trong khua khoắng. Đúng lúc đó, cháu của chủ nhà đi chơi về phát hiện ra nên không mảnh vải che thân, Hải vẫn lao ra ngoài nhưng bị người dân tóm gọn. 

2. Trộm đúng nhà người quen cũ Bị cáo Nguyễn Phương Bình (33 tuổi) chở bạn đi trộm nhưng “không may” là con chủ nhà lại biết mặt bị cáo do có thời gian ở gần nhà trọ với bị cáo. Vậy là cả hai nhanh chóng bị công an tóm gọn.
2. Trộm đúng nhà người quen cũ 

Bị cáo Nguyễn Phương Bình (33 tuổi) chở bạn đi trộm nhưng “không may” là con chủ nhà lại biết mặt bị cáo do có thời gian ở gần nhà trọ với bị cáo. Vậy là cả hai nhanh chóng bị công an tóm gọn.

123 năm tù cho băng nhóm trộm cắp liên tỉnh miền Tây

Từ năm 2013 đến cuối 2015, Được cùng đồng bọn thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp và một vụ cướp giật tài sản tại Cà Mau, Bạc Liêu và Trà Vinh.

Chiều nay (20.4), TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên án đối với băng nhóm (30 bị cáo) chuyên “Trộm cắp tài sản” do Nguyễn Thành Được (tên gọi khác là Nguyễn Thành Xin) SN 1982, thường trú ấp Thạnh I, xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu và hiện cư ngụ tại xã Khánh Hội, huyện U Minh (Cà Mau) cầm đầu.

Tên trộm trả lại đồ cho chủ vì liên tục gặp vận đen

3 năm sau vụ trộm cắp thành công với nhiều chiến lợi phẩm, một tên trộm ở Mỹ đã tức tốc trả lại nguyên vẹn đồ đạc cho nạn nhân.

Năm 2007, một tên trộm đột nhập vào nhà của Suzie Fronterotta ở Gallup, bang New Mexico. Kế hoạch diễn ra hết sức trót lọt, hắn đã trộm cắp được rất nhiều đồ trang sức và 1.000 USD tiền mặt.
Ten trom tra lai do cho chu vi lien tuc gap van den
Bức thư với lời xin lỗi tha thiết của tên trộm.
Mặc dù giá trị vật chất của những món đồ không quá lớn nhưng lại có ý nghĩa về mặt tinh thần, mỗi đồ vật đều chứa đựng nhiều kỷ niệm đẹp của chủ nhân với người thân, bạn bè của cô. Trong số đó có một chiếc vòng cổ bằng ngọc trai 30 năm tuổi và một chiếc vòng tay mà mẹ của Suzie Fronterotta tặng cho con gái mình khi bà đang nằm trên giường bệnh, trước khi sang thế giới bên kia.

Tin mới

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.