Phút sinh tử dân phòng đối mặt, dính ‘mưa đạn’ từ tên cướp xe

"Sau phát súng bắn trượt đầu tiên, tôi lao vào định khống chế đối tượng nhưng bị tên cướp nã liên tiếp nhiều phát súng nữa. Do không kịp phản ứng tôi trúng đạn vào đùi, ngã gục." - anh Huỳnh Văn Giang, kể lại phút kinh hoàng đối đấu với tên cướp xe.

Chiều 29/12, khi nghe tin anh Huỳnh Văn Giang, tổ phó dân phòng phường Tân Hiệp, TX Tân Uyên, Bình Dương được chuyển từ khoa Cấp cứu lên khoa Ngoại Thần kinh, PV báo Tiền Phong đã đến gặp và nghe anh kể lại giây phút sinh tử đối mặt với tên cướp có súng.
Anh Giang chính là nạn nhân trong vụ bị tên cướp xe máy nã đạn vào người xảy ra vào chiều tối hôm qua (28/12) trên đường ĐT 747 phường Tân Hiệp gây xôn xao dư luận địa phương.
Phut sinh tu dan phong doi mat, dinh ‘mua dan’ tu ten cuop xe
Anh Giang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.
Nhớ lại giây phút sinh tử đối mặt với tên cướp có "hàng nóng", anh Giang nói, vào khoảng 17h chiều 28/12 khi anh cùng 3 dân phòng khác đang đi tuần tra trên đường thì phát hiện 2 đối tượng ngồi trên xe máy có biểu hiện nghi vấn.
Thấy khả nghi, anh Giang cùng đồng đội cố tình chạy qua rồi quay đầu bám theo sau xe đối tượng. Đến một bãi đất trống gần cây xăng Hưng Lợi, 2 đối tượng dừng xe thăm dò xung quanh rồi một đối tượng tiến về chiếc xe Exciter rồi dùng đoản bẻ khóa xe, tên còn lại vẫn ngồi chờ trên xe máy.
Phut sinh tu dan phong doi mat, dinh ‘mua dan’ tu ten cuop xe-Hinh-2
Viên đạn được lấy từ đùi phải của anh Giang. 

“Khi nghe tiếng súng nổ và nhìn không thấy ai dính đạn, tôi tưởng là sung giả chỉ phát tiếng nổ. Tôi suy nghĩ nhanh là phải ập vào đối tượng kịp thời để nếu là súng thật sẽ ngăn được chúng bắn tiếp gây thương tích cho mọi người. Khi chưa kịp áp sát thì tên cướp nã loạt đạn khoảng 3 phát về hướng tôi. Tôi bị một viên đạn vào đùi nên gục xuống. Sau đó, 2 tên cướp lên xe tẩu thoát. Trước khi rời khỏi hiện trường, chúng quay người lại bắn tiếp 2 phát nhưng không ai bị trúng đạn”, anh Huỳnh Văn Giang nhớ lại.
Theo lời nạn nhân, từ trước đến nay anh và đồng đội đã bắt nhiều vụ trộm cướp, đối mặt với những tên cướp manh động nhưng đây là lần đầu tiên anh phải đối mặt với 2 tên cướp thủ súng liều lĩnh.
Về nhận dạng tên cướp, anh Giang cho biết hai đối tượng một mập, một gầy, mặt đeo khẩu trang nên không nhìn rõ. Hai tên cướp độ tuổi khoảng từ 25 đến 33 tuổi. “Do lúc đó hỗn loạn nên không nhớ được biển số xe tên cướp, chỉ biết đó là xe Exciter. Bây giờ tôi chỉ mong sao hai đối tượng sớm bị bắt để không xảy ra vụ việc tương tự, giúp người dân yên tâm”, anh Giang nói.
Hiện tại, anh Giang đang được điều trị tại khoa Ngoại Thần kinh bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương với đùi phải bị trúng đạn. Viên đạn đi xuyên qua đùi (từ bên này qua bên kia) và chỉ còn lớp mỏng thịt giữ lại đầu đạn. Do bị thương nặng nên anh Giang phải nằm chứ không thể ngồi lên được.
Được biết, hoàn cảnh gia đình anh Giang cũng khó khăn, anh vừa làm tổ phó dân phòng vừa Phó chủ nhiệm CLB Phòng chống tội phạm phường Tân Hiệp.
Liên quan đến vụ việc, Công an TX Tân Uyên cho biết sau khi xảy ra vụ việc đơn vị đã cử lực lượng xuống hiện trường điều tra. Qua thu thập camera an ninh các hộ dân, có ghi lại hình ảnh hai đối tượng gây án. Tuy nhiên, chúng deo khẩu trang nên rất khó xác định. Hiện, Công an địa phương đang khẩn trương truy bắt đối tượng thông qua một số tư liệu thu thập được.
Xem thêm video: Bình Phước: Phát hiện thi thể không đầu trong vườn điều
 

Video

Nữ sinh huyện Cần Giờ bị rạch mặt là có thật?

Trước đó, thông tin từ bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) cho biết, ngày 13/5, bệnh viện tiếp nhận cấp cứu cho em N.N.H.N (13 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ) bị vết thương sâu và dài khoảng 15cm trên má phải do bị bạn học rạch mặt. Thông tin này đã được đăng trên một báo điện tử. Theo đó, em nữ sinh này học tại một trường cấp 2 ở huyện Cần Giờ bị một người bạn gái cùng trường “ghen tuông” vì cho rằng N. thích bạn trai của mình nên sau giờ tan học đã đón đường, dùng dao rọc giấy rạch mặt gây thương tích.

Những tình tiết mới vụ nam sinh Hải Phòng bị rạch mặt

(Kiến Thức) - Người dân đất Cảng hoang mang trước thông tin nam sinh bị rạch mặt trên phố Kỳ Đồng trên Facebook. Lực lượng công an TP Hải Phòng đã vào cuộc điều tra để làm rõ thực hư…

Tại phố Kỳ Đồng, nơi nam sinh khẳng định mình bị rạch mặt vào khoảng 21h30 tối 6/4, người dân rất bất ngờ khi nghe thông tin trên. Nhiều người dân sống trên phố này cho biết, mặc dù phố Kỳ Đồng có một số cơ quan nhà nước đóng trên địa bàn nhưng khá vắng vẻ vào buổi tối. Vào khoảng thời gian trên, họ không phát hiện ra sự việc ồn ào nào.
“Tối nào tôi cũng mở quán nước tại khu vực này và không thấy điều gì bất thường, cũng không nghe thấy ai nói có thanh niên bị rạch mặt ở đây. Phố Kỳ Đồng là phố ngắn nên nếu sự việc xảy ra thì sẽ có người dân biết”, một người dân cho hay.

Gia Lai: Hai mẹ con bị hàng xóm rạch mặt dã man

Hai mẹ con chạy qua nhà hàng xóm lánh nạn nhưng vẫn bị gia đình ông Phúc tìm đến đánh đập, rạch mặt chị Vân và đánh bầm mắt cháu Mạnh.

Anh Lê Quang Võ (SN 1981, trú thôn 1, xã Ia Krái, Ia Grai, Gia Lai) - chồng nạn nhân kể lại khoảng 20h ngày 16/12, anh nhận được điện thoại của ông Phúc (hàng xóm) nói: “Hai vợ chồng mày phải sang nhà tao ngay lập tức, phải xin lỗi, nói chuyện với tao khi tao còn một chút tính người, nếu không tao sẽ giết chết vợ chồng mày trong đêm nay”.

Tin mới

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.