Phát hiện xác chết biến dạng gần hiện trường BS ném xác

(Kiến Thức) - Bất ngờ phát hiện xác chết, dân chài lưới sông Hồng mong là nạn nhân Huyền trong vụ BS Thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác...

Xác chết được phát hiện ở địa bàn xã Bát Tràng (huyện Gia Lâm, Hà Nội), cách cầu Thanh Trì - nơi bác sĩ thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác chị Lê Thị Thanh Huyền (39 tuổi trú tại 36 Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) - khoảng 1km, vào khoảng 6h sáng nay (27/10).
Khu vực phát hiện xác chết cách cầu Thanh Trì khoảng 1km.
Khu vực phát hiện xác chết cách cầu Thanh Trì khoảng 1km.
Một số người dân phát hiện xác chết cho biết, vào khoảng thời gian kể trên, họ đang tiến hành đánh bắt tôm, cá trên sông Hồng, cách chân cầu Thanh Trì khoảng 1km thì bất ngờ phát hiện một xác chết. Ban đầu, những người phát hiện tưởng xác nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền, nhưng khi tiến lại gần, xác nhận thì đó là thi thể của đàn ông.
Ngay lập tức, những người phát hiện xác chết báo cơ quan công an.
Người thân nạn nhân đến hiện trường xác nhận thi thể người đàn ông.
Người thân nạn nhân đến hiện trường xác nhận thi thể người đàn ông.
Một người dân trực tiếp, tiếp cận với xác chết cho biết, ban đầu tôi cứ tưởng là xác nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền, tuy nhiên, qua quan sát kỹ thì không phải. Xác chết đó được xác định là đàn ông. Tiến hành kiểm tra người nạn nhân thấy một giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Quý Vương (33 tuổi, ở Quốc Oai, Hà Nội) và 1 ví da cùng nhiều giấy tờ liên quan khác.
Đến khoảng 9h cùng ngày, người thân của gia đình nạn nhân Vương đã đến hiện trường nhận thi thể, đồng thời đưa lên bờ, chờ cơ quan chức năng tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết.
Rất đông người dân ra khu vực cầu Thanh Trì ngóng tin nạn Huyền.
Rất đông người dân ra khu vực cầu Thanh Trì ngóng tin nạn Huyền.
Theo một số người nhà nạn nhân Vương cho biết, họ không biết Vương chết khi nào và tại sao chết. Nhưng họ biết, mấy ngày qua, không thấy nạn nhân Vương về nhà, cũng không liên lạc được bằng điện thoại. Đến sáng nay (27/10), gia đình nạn nhân nhận được hung tin, liền tức tốc đến hiện trường nhận thi thể. Dù xác chết có nhiều biến dạng, nhưng đa số người thân gia đình nạn nhân đều khẳng định đó là người thân của mình tên là Nguyễn Quý Vương.
Ở một diễn biến khác, theo quan sát của PV Kiến thức khu vực xung quanh chân cầu Thanh Trì, đội lặn tìm kiếm nạn nhân Huyền đã dừng hoạt động. Người thân nạn nhân Huyền cũng không đến đây túc trực đông như mấy ngày trước. Tuy nhiên, theo một số người dân sống bằng nghề chài lưới trên sông Hồng cạnh cầu Thanh Trì, người thân nạn nhân Huyền nhờ chúng tôi thắp hương vái vọng nạn nhân ở đây. Đồng thời, gia đình nạn nhân cũng nhờ nếu chúng tôi phát hiện xác nạn nhân Huyền thì khẩn trương báo cho họ nhanh nhất có thể.

Phát hiện một xác chết trôi sông

(Kiến Thức) - Trong lúc đi làm đồng, nhiều người dân tá hỏa khi phát hiện một xác chết mặc áo chống nắng đang trôi trên sông.

Xác chết phát hiện trên sông Hồng không phải Cát Tường

(Kiến Thức) - “Đến lúc này, tôi vẫn đang đi tìm xác chết nạn nhân Huyền trên sông Hồng”, thượng tá Cương chia sẻ.

Nói về xác chết vừa phát hiện ở bến đò Vạn Phúc (Thanh Trì, Hà Nội), Thượng tá Nguyễn Văn Cương, Phó phòng CS đường thủy, Công an TP Hà Nội cho biết: “Đó không phải là xác nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền".
Lực lượng CS đường thủy Công an TP Hà Nội vẫn đang khẩn trương tìm xác nạn nhân Huyền.
Lực lượng CS đường thủy Công an TP Hà Nội vẫn đang khẩn trương tìm xác nạn nhân Huyền.
"Nếu đúng là nạn nhân vụ BS ném phi tang thì chúng tôi đã thở phào nhẹ nhỏm, nhưng đó là xác chết của 1 người đàn ông. Đến lúc này, tôi đang vẫn còn tiến hành đi tìm xác chết nạn nhân Huyền”, thượng tá Cương chia sẻ.

Cháy 100 ki ốt: Nghi vấn lửa bốc tứ phía... điều lạ!

(Kiến Thức) - "Có điều lạ là cùng một thời điểm, ngọn lửa xuất hiện từ nhiều góc trong khoảng thời gian chừng 15 phút nên khó lòng cứu hỏa”, một tiểu thương cho biết.

Hàng trăm tiểu thương khóc ròng sau vụ cháy
Liên quan đến vụ cháy chợ Hải Hà (huyện Hải Hà, Quảng Ninh) tối 25/10, khiến hơn trăm gian hàng bị thiêu trụi. Ngày 26/10, PV Kiến Thức đã về hiện trường xảy ra vụ cháy, ngôi chợ sầm uất bậc nhất huyện này giờ hơn một nửa là cảnh hoang tàn, đổ nát và tro bụi. Hàng trăm tiểu thương ngồi khóc ròng bên đống tro bụi ấy, ngửa mặt than trời rằng: “Cháy hết thế này thì chỉ còn nước ra đường ăn xin”. Nhiều tiểu thương cố bới trong lớp tàn tro, mong tìm lại những tài sản có giá trị chưa bị cháy, nhưng những thứ họ tìm thấy chủ yếu là sắt vụn và phần hàng hóa bị cháy cho trơ lại sau lớp tro tàn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới