Vẫn còn một số hiện tượng kỳ lạ mà con người ngày nay không thể hiểu được, đó là những xác chết từ hàng nghìn năm trước vẫn giữ được nét đàn hồi như ban đầu.
Khi cơ thể con người còn sống, có hàng triệu quá trình được diễn ra bên trong cùng lúc, giữ cho chúng ta hoạt động bình thường. Khi chết đi, các hoạt động này không mất đi, mà bị thay thế bởi loạt hoạt động khác.
Trên bãi biển của nhiều nơi trên thế giới, không hiếm khi những xác chết của các sinh vật biển kỳ lạ, đầy lông lá xuất hiện, gây sự chú ý và tò mò từ công chúng.
“Globsters” thường gắn với sự bí ẩn của những điều chưa biết, ngày nay đã phần nào mất đi sức hấp dẫn do tiết lộ rằng chúng chủ yếu là những con cá voi chết.
Với bề dày lịch sử hơn 5.000 năm, các nghi thức tang lễ của người Trung Quốc vô cùng đa dạng, muôn hình vạn trạng. Trong đó, có một hủ tục mai táng tàn nhẫn khiến chuyên gia vô cùng xót xa.
Ban đầu, người dân còn cho rằng "thủ phạm" là linh hồn ác quỷ trốn bên dưới hồ nước Nyos gây ra vì trên thi thể của gần 2.000 người này không một dấu hiệu nào chứng tỏ bị chấn thương.
Có vẻ không được "quang minh chính đại" cho lắm, tuy nhiên với việc sử dụng đầu óc, con cò Marabou đã có thể hạ gục đối thủ mà không cần tốn một giọt mồ hôi.
Nhiều khán giả nghĩ diễn viên đóng vai xác chết là nhàn nhất, chỉ cần nhắm mắt như nằm ngủ là xong. Nhưng chỉ người trong cuộc mới thấm: đóng giả người chết là công việc 3 phần vất vả, 7 phần như… 3.
Mới đây, một cô gái người Trung Quốc đã mang miếng ngọc bội mang trên người suốt 10 năm đi thẩm định và nhận được một kết quả khiến ai nghe xong cũng phải rùng mình.
Các nhà khoa học Đức và Brazil lần lượt tìm hiểu về một xác chết lang thang trong tàn dư siêu tân tinh HESS J1731-347 cách Trái đất 8.150 năm ánh sáng, song không thể hiểu nó là gì.
Quá đau buồn trước cái chết của người thân, người đàn ông ở Ba Lan đã đào mộ mẹ mình lên và ướp xác rồi đặt xác người quá cố trên ghế sofa suốt 13 năm qua.