Nuốt vàng ăn trộm vào bụng vẫn không thoát

(Kiến Thức) - Lanh khai nhận hành vi trộm cắp tài sản và thừa nhận đã nuốt 1 chiếc nhẫn vàng, 2 vòng đeo tai vào bụng nhằm tẩu tán tang vật để thoát tội.

Ngày 24/9, cơ quan Công an huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, cơ quan công an đã quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Lanh (29 tuổi, ở thôn  Xuân Phong, xã Xuân Hòa, H.Lập Thạch, Vĩnh Phúc) về hành vi trộm cắp tài sản.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Theo cơ quan điều tra, vào ngày 22/9, cơ quan Công an huyện Lập Thạch nhận được đơn trình báo từ phía gia đình anh Nguyễn Văn Quyền (61 tuổi, ở thôn Xuân Phong, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc). Nội dung đơn trình báo, trong lúc gia đình anh Quyền đi vắng đã bị kẻ gian đột nhập, cạy tủ lấy trộm đi 68 triệu đồng và 6 chỉ vàng.
Nhận được đơn trình báo, cơ quan điều tra Công an huyện Lập Thạch khẩn trường vào cuộc, đồng thời phối hợp với công an xã Xuân Hòa tổ chức xác minh, điều tra, rà soát. Đến ngày 23/9, cơ quan CSĐT Công an huyện Lập Thạch sàng lọc đối tượng và đã bắt giữ được Lanh.
Tại cơ quan công an, Lanh khai nhận hành vi trộm cắp tài sản và thừa nhận đã nuốt 1 chiếc nhẫn vàng, 2 vòng đeo tai vào bụng nhằm tẩu tán tang vật để thoát tội. Ngay sau đó, công an đã đưa Lanh đi chụp X-quang để xác minh, kết quả cho thấy có phát hiện vàng ở dạ dày Lanh.
Công an huyện Lập Thạch đang tiếp tục làm các thủ tục hoàn thiện hồ sơ và tịch thu số vàng là vật chứng vụ án kể trên.

Trộm khoắng sạch tiệm vàng ở Thủ đô

Điều tra vụ báo mất 200 lượng vàng trong đêm

(Kiến Thức) - Theo trình báo của nạn nhân, gia đình đã bị kẻ xấu đột nhập vào nhà cạy tủ trong phòng ngủ trộm hơn 200 lượng vàng, là của tài sản gia đình tích cóp một đời mà có.

Theo trình báo của gia đình nạn nhân là bà Phạm Thị Nga (58 tuổi), ngụ tại khối 1, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), gửi tới cơ quan cảnh sát điều tra, vào khoảng 14h ngày 17/8 vừa qua bà Nga đi thăm rẫy ở xã Hòa Thuận (cách nhà khoảng 10 km), đến khoảng 19h cùng ngày thì quay về nhà.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Vừa tới nhà, bà Nga tá hỏa khi phát hiện toàn bộ tài sản có giá trị mà cả đời tích cóp được mới có đã bị kẻ xấu đột nhập vào cuỗm sạch (bao gồm 150 lượng vàng 9999 và khoảng 5 cây vàng bằng dây chuyền, lắc, nhẫn). Số tài sản bị mất trộm tương đương 5,7 tỷ đồng. Toàn bộ tài sản này được bà Nga để trong tủ ở phòng ngủ.

Cụ ông cầm búa đập chết vợ vì lọ mắm tôm

(Kiến Thức) - Cụ ông 63 tuổi vứt lọ mắm tôm vào sọt rác, cụ bà tìm không thấy nên lớn tiếng chửi chồng. Quá nóng giận, người chồng dùng búa đập 4 nhát vào đầu vợ, khiến nạn nhân tử vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 23/9, tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Ông Phúc đến cơ quan công an đầu thú về hành vi đánh chết vợ.
Ông Phúc đến cơ quan công an đầu thú về hành vi đánh chết vợ.

Tin mới