Nữ Phó GĐ Sở trần tình: “trai Tây mà đi với gái già“

Đây là lời bà Trần Thị Hoàng Mai, Phó giám đốc Sở VHTT&DL Hải Phòng, trần tình về việc tham dự đánh nhau tại khách sạn Pearl River hôm 11/10.

Sức tôi yếu, can sao được
Không lâu sau khi vụ xô xát xảy ra tại khách sạn Pearl River, bà Trần Thị Hoàng Mai – Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hải Phòng xác nhận, bà là nhân vật có mặt trong cuộc hỗn chiến nói trên. Hiện tại, cơ quan chức năng đã “mời” bà Mai đến báo cáo sự việc, nhằm xem xét mức độ, trách nhiệm có liên quan...
Mới đây, trong cuộc trao đổi ngắn với giới truyền thông, bà Mai cho biết, tại thời điểm xảy ra xô xát, người phụ nữ này đang làm thủ tục đặt phòng nghỉ tại khách sạn Pearl River: “Khi thực hiện các thủ tục thuê phòng, thì tôi phát hiện thấy 2 bên đang xô xát nhau. Lúc đó, thật sự bất ngờ và lập tức đến can ngăn, nhưng vì là phụ nữ nên sức chỉ có giới hạn”.
Vụ hỗn chiến xảy ra tại khách sạn Pearl River hôm 11/10.
Vụ hỗn chiến xảy ra tại khách sạn Pearl River hôm 11/10.
Nhận định về nguyên nhân nhóm khách đi cùng bà Mai xô xát với nhóm khách khác tại thời điểm đặt phòng, bà Mai cho rằng, có thể do bạn bà bị xúc phạm: “Sau khi sự việc xảy ra bạn tôi nói lại rằng, họ bị xúc phạm bởi câu nói “Trai tây mà đi với gái già” do một người từ nhóm khách bên phía anh Nam nói ra”, bà Mai cho biết.
Bà Mai cũng cho biết thêm, sau vụ ẩu đả, nhóm của ông Nam đã tự di tản, còn nhóm của bà cũng có nhiều người bị thương khá nặng.
Về phía nhóm khách được cho là nạn nhân của vụ hỗn chiến thì cho rằng, sự việc xảy ra có thể là do bất đồng ngôn ngữ.
Vụ xô xát đã khiến ông Trần Hoài Nam và cộng sự của ông là Trần Thiết Hùng bị thương nặng và nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Một người nước ngoài khác (bạn ông Nam) tên là Raymond Liew sau đó đã bay về nước để "lánh nạn".
An ninh vẫn tốt?
Trong một diễn biến có liên quan, sau khi nhận được thông tin phản ánh về vụ xô xát tại khách sạn Pearl River Sở VHTT&DL Hải Phòng đã chỉ đạo các phòng chức năng có liên quan, thực hiện kiểm tra (đóng trên địa bàn quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng).
Qua kiểm tra, Sở VHTT&DL Hải Phòng đánh giá, khách sạn Pearl River vẫn chấp hành tốt công tác đảm bảo an ninh: “Bước đầu kiểm tra, cơ quan chức năng nhận định, về cơ bản, khách sạn Pearl River đã chấp hành đúng các quy định của pháp luật, về đảm bảo an ninh, công tác y tế…”, ông Ông Nguyễn Văn Long – Phó Chánh văn phòng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng nhận định.
Ông Long cho thông tin thêm, hiện tại đoàn Thanh tra Sở và phòng Nghiệp vụ Du lịch đã yêu cầu, hướng dẫn khách sạn Pearl River tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật.
Nói về việc xem xét trách nhiệm của cán bộ Sở VHTT&DL có liên quan tới vụ xô xát, ông Long cho biết: " Theo quan điểm của lãnh đạo Sở, sau khi làm rõ mức độ liên quan của bà Mai trong vụ việc, mới xem xét, xử lý nếu có sai phạm”.

Hỗn chiến vì "tranh nhau” thi thể 2 nạn nhân TNGT

(Kiến Thức) - Trong lúc cơ quan chức năng đang điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông thì nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến để…giành xác.

Ngày 13/8, công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đang điều tra nguyên nhân vụ TNGT nghiêm trọng làm 2 nạn nhân Nguyễn Huy Cường (32 tuổi, ngụ huyện Long Thành) và Phạm Văn Vững (23 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) tử vong. Đồng thời, đội CSĐT tội phạm về TTXH công an huyện Long Thành cũng đang truy xét làm rõ một vụ cố ý gây thương tích khiến một thanh niên trọng thương hiện đang cấp cứu tại BVĐK khu vực Long Thành.
Trong lúc lực lương Công an đang khám nghiệm hiện trường, xử lý vụ TNGT nghiêm trọng thì người của 2 cơ sở mai táng lao vào hỗn chiến để...dành xác! (ảnh minh họa).
Trong lúc lực lương Công an đang khám nghiệm hiện trường, xử lý vụ TNGT nghiêm trọng thì người của 2 cơ sở mai táng lao vào hỗn chiến để...dành xác! (ảnh minh họa). 
Trước đó khoảng gần 15h ngày 12/8, Cường điều khiển xe máy chở Vững lưu thông trên QL51 (hướng từ Đồng Nai về Bà Rịa- Vũng Tàu). Khi đến trước Bưu cục Phước Thái (xã Phước Thái, huyện Long Thành), do chạy với tốc độ nhanh không làm chủ tay lái nên Cường đã lao xe vào dải bê tông phân cách giữa đường. Tai nạn khiến Cường, Vững té đập đầu xuống đường tử vong tại chỗ.

Dùng “vốn tự có” giăng bẫy tình, đoạt tài sản

(Kiến Thức) - Mới gặp nhưng chàng trai đã "lọt mắt xanh" thiếu nữ và được vào khách sạn vui vẻ. Sau đó là một màn lừa đảo hết sức ngoạn mục...

Chàng trai đào hoa, may mắn...

Nhóm trai làng hỗn chiến lĩnh án

(Kiến Thức) - Sau khi dự đám cưới, đám trai làng gồm 26 thành niên đã hỗn chiến làm 1 người chết, hàng chục người bị thương. 

TAND tỉnh Đắk Lắk vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự này và tuyên phạt 26 bị cáo trong vụ hỗn chiến tổng cộng hơn 215 năm tù về các tội giết người và gây rối trật tự công cộng.

Tin mới