Nổ kính ở căn hộ HAGL, bé 7 tháng bị thương

(Kiến Thức) - Nạn nhân của vụ nổ kính bất thường là một cháu bé 7 tháng tuổi, con chị Phạm Thị Thùy Nhiên, ngụ tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Sự việc xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 12/9, chị Phạm Thị Thùy Nhiên trong lúc bế con tắm nắng đã tựa nhẹ đầu và phần lưng vào tấm kính cường lực tại căn hộ Hoàng Anh Gia Lai, TP Buôn Ma Thuột.
Vùng tấm kính bỗng phát nổ.
 Vùng tấm kính bỗng phát nổ.
Theo chị Thùy Nhiên, khi chị vừa chạm vào thì tấm kính cường lực bỗng phát nổ lớn, hạt kính bắn tung tóe khắp nơi. Con chị là bé Trần Bảo Như bị thương ở vùng đùi và lưng. Tại hiện trường, tấm kính bị vỡ vụn hoàn toàn, hạt kính văng tung tóe ra xung quanh.
Đại diện Ban quản lý khu căn hộ, ông Nguyễn Phong Nam cho biết, tấm kính phát nổ tại khu căn hộ có chiều dài khoảng 2,4 mét, rộng khoảng 1,2 mét, đây là loại kính cường lực.
Hạt kính bắn tung tóe dưới nền đất.
Hạt kính bắn tung tóe dưới nền đất. 
Lý giải nguyên nhân cửa kính tại khu căn hộ phát nổ, ông Nguyễn Phong Nam cho rằng, có thể do mặt kính thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên khi gặp mưa bất thường khiến nhiệt độ trên tấm kính thay đổi đột ngột nên phát nổ.

Nát bàn tay vì... nổ đèn pin

Ngày 6/4, bà Phan Thị Nghĩa (44 tuổi), ngụ tại đường Lý Thường Kiệt, thị trấn Di Linh (Lâm Đồng) vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng II, TP Bảo Lộc trong tình trạng mất nhiều máu do bị đèn pin nổ nát bàn tay trái.
Bàn tay bà Nghĩa nát tan sau vụ nổ
 Bàn tay bà Nghĩa nát tan sau vụ nổ

Theo trình bày của người nhà nạn nhân, chiều 4/4 vừa qua, bà Phan Thị Nghĩa nhìn thấy một chiếc đèn pin để ở trước cửa gia đình bà Lê. Thấy lạ, bà Nghĩa sang nhặt lên xem thì đèn pin con mới. Bà dùng tay bật công tác kiểm tra xem chiếc đèn pin này còn sử dụng được không thì bất ngờ chiếc đèn phát nổ lớn.

Vụ nổ nồi cơm điện: Nghi ám sát bằng thuốc nổ

(Kiến Thức) - Chồng nạn nhân quả quyết, trong nồi cơm điện này đã được nhồi thuốc nổ, bởi tại thời điểm xảy ra vụ nổ, anh ngửi thấy nồng nặc mùi thuốc súng.

Liên quan đến vụ nổ nồi cơm điện khiến hai mẹ con bị thương nặng xảy ra vào chiều 4/8 ở TP Đà Lạt, Lâm Đồng, một số người chứng kiến tại hiện trường cho rằng nồi cơm điện này đã bị nhồi thuốc nổ.
Chiều tối cùng ngày, anh Phạm Anh Tuấn, chồng nạn nhân Võ Thị Thí (36 tuổi), ngụ tại đường Ba tháng Tư, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết, sau khi nghe tiếng nổ lớn, tiếng cầu cứu thất thanh của vợ và con gái, anh chạy vào thì căn nhà vẫn đặc khói, mùi thuốc nổ nồng nặc bốc lên.
Hiện trường vụ nổ.
 Hiện trường vụ nổ.

“Mạng nhện điện” HN khủng khiếp hơn ảnh của Bill Gates

(Kiến Thức) - Hệ thống dây điện, cáp thông tin ở Hà Nội chằng chịt như "mạng nhện", đe dọa người lưu thông... khủng khiếp hơn nhiều bức ảnh đăng tải trên Facebook của tỷ phú Bill Gates.

Ghi nhận của PV Kiến Thức chiều 10/9 trên phố Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, dây điện như "thòng lọng, giăng lưới chờ người đi đường"
Ghi nhận của PV Kiến Thức chiều 10/9 trên phố Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, dây điện như "thòng lọng, giăng lưới chờ người đi đường" 
Dây điện được tận dụng làm dây treo lồng chim ở phố Phùng Hưng, Hà Nội.
Dây điện được tận dụng làm dây treo lồng chim ở phố Phùng Hưng, Hà Nội.

Tin mới