Nistelrooy và Pires mang cúp C1 đến Việt Nam ngày mai

(Kiến Thức) - Chiếc cúp UEFA Champions League sẽ có mặt tại Việt Nam từ ngày 3 đến 6/4 để hàng triệu người hâm mộ chiêm ngưỡng.

Ngay khi đến sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất vào ngày mai, đoàn xe được thiết kế độc đáo, đẹp mắt đón cầu thủ Ruud van Nistelrooy (người Hà Lan “bay”) và chiếc cúp C1 sẽ có hành trình vòng quanh các tuyến đường ở trung tâm TP HCM, đi qua các địa điểm Dinh Thống Nhất, Nhà hát thành phố…để chào đón người hâm mộ trước khi dừng lại ở tòa nhà Bitexco Tower, nơi diễn ra sự kiện chính.

Chiếc cúp UEFA Champions League sẽ có mặt tại Việt Nam từ ngày 3 đến 6/4 để hàng triệu người hâm mộ chiêm ngưỡng.
 Chiếc cúp UEFA Champions League sẽ có mặt tại Việt Nam từ ngày 3 đến 6/4 để hàng triệu người hâm mộ chiêm ngưỡng.
Tầng trệt tòa nhà Bitexco Tower sẽ được biến đổi thành một không gian trưng bày độc đáo với các cột mốc lịch sử đáng nhớ của giải UEFA Champions League danh giá.

Ngày 4/4, những người hâm mộ Việt Nam có vé mời sẽ giao lưu, chụp ảnh cùng cầu thủ Ruud van Nistelrooy và chiếc cúp Champions League tại tòa nhà Bitexco Tower.
 

Riêng ngày 5/4, nơi trưng bày chiếc cúp Champions League sẽ mở cửa tự do cho người hâm mộ đến tham dự. Tại đây, “Pháo thủ” thành London, một trong mười cầu thủ vĩ đại nhất của CLB Arsenal.

Robert Pires sẽ đem lại những trải nghiệm bóng đá quốc tế độc đáo đến người hâm mộ Việt Nam trong các hoạt động diễn ra tại tòa nhà Bitexco Tower.
Robert Pires sẽ đem lại những trải nghiệm bóng đá quốc tế độc đáo đến người hâm mộ Việt Nam trong các hoạt động diễn ra tại tòa nhà Bitexco Tower.

Ngày 6/4, chiếc cúp Champions League sẽ có mặt tại sân Hàng Đẫy (Hà Nội) cùng ngôi sao bóng đá Robert Pires để người hâm mộ Thủ đô chiêm ngưỡng và giao lưu.

Hai thái cực khiến fan bóng đá Việt xót xa

(Kiến Thức) - Bóng đá nam, bóng đá nữ đều để lại những niềm xót xa trong lòng fan Việt. Đó là điều mà liên tục trong nhiều ngày nay trở thành chủ đề xôn xao cộng đồng mạng.

Đã xa rồi giấc mơ huy chương
U23 Việt Nam về nước sớm sau vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 27, để lại trong lòng người hâm mộ vô vàn những nỗi niềm tiếc nuối. Dẫu biết rằng điều đó không có gì khó hiểu nhưng sau mỗi lần thất bại của tuyển nam quốc gia thì giới mộ điệu vẫn thêm một lần bị hẫng.

Làng miến “bẩn” Hà Nội: xài hóa chất đổi màu, chỉ bán... không ăn

(Kiến Thức) - Sau hình ảnh miến phơi ngay hố phân, theo tìm hiểu của Kiến Thức, đa số người dân xã Dương Liễu không ăn miến do mình sản xuất và muốn miến đen hay trắng... chỉ cần cho hóa chất là xong.

Để làm sự thật về những phên miến dong được phơi ngay cạnh hố nước phân đen ngòm, chuồng gà, chuồng lợn ruồi ngặng bu đầy… tại xã Dương Liễu (Hoài Đức - Hà Nội) đang khiến người tiêu dùng kinh hãi, phóng viên Kiến Thức đã thâm nhập vào xã Dương Liễu để tiếp tục tìm hiểu.
“Chỉ sản xuất miến, chứ không ăn”

Rúng động cháu bé 3 tháng tuổi bị ném giếng

(Kiến Thức) -Cháu bé 3 tháng tuổi bị ném xuống giếng tử vong, người nhà cháu bé cho rằng, chính mẹ cháu là người đã ném cháu xuống giếng…

Xác nhận sự việc với PV Kiến Thức, Trưởng công an xã Tiên Lữ (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) Đặng Ngọc Minh cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ cháu bé 3 tháng tuổi bị ném xuống giếng tử vong. Nạn nhân là cháu Khương Khánh L. (3 tháng tuổi, trú tại thôn Quẵng, xã Tiên Lữ, Lập Thạch). Cháu L. là con chị Trần Thị Hiên (SN 1976, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) và anh Trần Văn Chính (SN 1974).

Tin mới