Người trẻ Hà Nội xếp hàng từ 4h sáng để uống cà phê

Từ 4h sáng, một quán cà phê nằm tại góc phố Tông Đản (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã thu hút hàng chục người xếp hàng chờ uống trà sữa, ngắm bình minh.

Nguoi tre Ha Noi xep hang tu 4h sang de uong ca phe
 
Thời gian gần đây, một quán cà phê nằm tại góc phố Tông Đản (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thu hút đông đảo sự chú ý của giới trẻ bởi khung giờ mở cửa từ 4h sáng.
Nguoi tre Ha Noi xep hang tu 4h sang de uong ca phe-Hinh-2
 
Ngay khi quán bắt đầu mở cửa, hàng chục khách hàng đã xếp thành hàng dài chờ mua đồ uống và mau chóng kiếm được vị trí ngồi thuận lợi nhất để tận hưởng không khí mát mẻ, trong lành.
Nguoi tre Ha Noi xep hang tu 4h sang de uong ca phe-Hinh-3
 
Theo ghi nhận, phần lớn khách hàng ưu tiên dành cho mình các vị trí ngồi ngoài trời để ngắm nhìn khung cảnh bình yên, thoáng đãng của Hà Nội vào buổi sáng sớm.
Nguoi tre Ha Noi xep hang tu 4h sang de uong ca phe-Hinh-4
 
Nhiều bạn trẻ tới sớm dành cho mình vị trí ngồi thoáng đãng ngoài trời với “view” đẹp buổi sớm, trong khi những người đến muộn hơn đành chọn ngồi tại không gian trong nhà có phần kém hấp dẫn hơn.
Nguoi tre Ha Noi xep hang tu 4h sang de uong ca phe-Hinh-5
 
Hoạt động mở cửa từ 4h sáng, quán cà phê nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của giới trẻ. Các bạn trẻ không ngần ngại dậy sớm, chuẩn bị tươm tất để tới check-in và đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, cũng như tận hưởng bầu không khí đón bình minh dễ chịu, yên bình của đường phố Hà Nội.
Nguoi tre Ha Noi xep hang tu 4h sang de uong ca phe-Hinh-6
 
Theo quản lý của quán, đây là cơ sở duy nhất mở từ 4h sáng và chỉ diễn ra từ ngày 1/6 đến 9/6 với mong muốn cho khách trải nghiệm thưởng thức đồ uống vào khung giờ vắng người qua lại.
Nguoi tre Ha Noi xep hang tu 4h sang de uong ca phe-Hinh-7
 
“Mình cảm thấy khá thích thú sau khi xem những video ngắn về trải nghiệm đi cà phê lúc 4h sáng đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội nên đã quyết định cùng bạn thử đi hôm nay. Dù đã đi nhiều quán cà phê xuyên đêm nhưng trải nghiệm hôm nay vẫn khá đặc biệt với mình bởi phải thức dậy và tới quán đúng khung giờ, cũng như không khí đón bình minh nhộn nhịp khác thường tại nơi đây", Đức Thảo (quận Cầu Giấy) chia sẻ.
Nguoi tre Ha Noi xep hang tu 4h sang de uong ca phe-Hinh-8
 
"Mình được biết các anh chị, cô chú thế hệ trước luôn duy trì thói quen thức dậy và đi cà phê vào khung giờ rất sớm như thế này, điều mà các bạn trẻ Gen Z như mình chưa có nhiều dịp trải nghiệm. Ngay khi từ TP.HCM ra tới Hà Nội, mình đã hào hứng trải nghiệm ngay và thực sự rất mãn nguyện với khung cảnh đường phố yên bình, mát mẻ của đường phố Hà Nội buổi sớm. Ngay sau đây mình sẽ còn tiếp tục dạo quanh phố phường và có bữa sáng để trải nghiệm trọn vẹn nhất một buổi sáng đúng nghĩa tại Hà Nội", Lưu Thùy Trang (TP.HCM) cho biết.
Nguoi tre Ha Noi xep hang tu 4h sang de uong ca phe-Hinh-9
 
Càng về sáng, quán càng đông đúc hơn, nhân viên tại quán phải bổ sung thêm bàn ghế ngoài trời để đáp ứng nhu cầu lớn của khách.

Tiết lộ bất ngờ về các cửa hàng đình đám Hà Nội 100 năm trước

Một ấn phẩm quảng bá cho Hội chợ Hà Nội phát hành năm 1922 có nhiều thông tin rất lý thú về các cửa hàng ở Hà Nội thời bấy giờ.

Tiet lo bat ngo ve cac cua hang dinh dam Ha Noi 100 nam truoc
Cửa hiệu Nam Lợi của ông Vũ Văn An ở 18 phố Đồng Khánh (nay là phố Hàng Bài) là nơi "bán đủ các thứ hàng tơ lụa" như vóc, nhiễu, lụa, sa-tanh, sa-tây, the, quế, băng, lĩnh... Cửa hiệu này "có một nhà máy ruộm ở Hà Nội", cam đoan ruộm "không thể phai được".

Bồi hồi ngắm Hà Nội những năm 1980 trong bộ ảnh “quý như vàng”

Năm 1980, nhà ngoại giao người Anh John Ramsden lần đầu tiên đặt chân đến Hà Nội. Trong thời gian ở Việt Nam, ông đã chụp nhiều bức ảnh về cuộc sống của người dân Hà Nội những năm 1980.

Boi hoi ngam Ha Noi nhung nam 1980 trong bo anh “quy nhu vang”
Trong thời gian từ năm 1980 - 1983, Phó Đại sứ Vương quốc Anh John Ramsden đã chụp hàng trăm bức ảnh về cuộc sống của người dân Hà Nội. Vào năm 2013, những bức ảnh chụp Hà Nội những năm 1980 của nhà ngoại giao này được giới thiệu tới công chúng trong triển lãm “Hà Nội - Mảnh đất hóa tâm hồn” (Hanoi Spirit of Place).

Bất ngờ với diện mạo mới của ga Hà Nội

Ga Hà Nội là một nhà ga đầu mối quan trọng kết nối 5 tuyến đường sắt trên cả nước, cũng là công trình gắn bó với nhiều thế hệ người dân Hà Nội.

Ông Lê Khắc Huy ở thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đi tàu hỏa ra Hà Nội. Ông thật ngỡ ngàng trước diện mạo mới của ga Hà Nội, không chỉ cảnh quan đẹp mà nơi đây còn trở thành điểm thăm quan trải nghiệm không gian văn hóa nghệ thuật, tìm hiểu những giá trị lịch sử của ngành đường sắt gắn liền với lịch sử của thủ đô và đất nước.
Ông Huy chia sẻ : "Tôi cảm nhận rằng Hà Nội đã sự đầu tư rất lớn về cơ sở vật chất, trang thiết bị ở đây. Điều đặc biệt là khi đến với ga Hà Nội vào những ngày này, tôi được tham quan những không gian văn hóa. Tôi nghĩ rằng đây là một điểm sáng về văn hóa, không những là nơi để giúp cho hành khách đi lại mà còn là một cái địa chỉ để chúng ta tham quan về văn hóa. Tôi mong rằng trong thời gian tới thì ra Hà Nội tiếp tục phát huy những thành quả của mình, thực sự là một điểm sáng tin cậy về văn hóa đối với hành khách cả nước và hành khách quốc tế".

Tin mới

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.