Nghi vì lô đề nên sát hại người yêu là nữ sinh Nghệ An

Gây án mạng xong, Quý vẫn lên Facebook chia sẻ lo lắng và đăng thông tin “Ai biết Hằng ở mô gọi vô số ni cấy”, "em ở mô về đi, mẹ lo...".

Đến chiều 4-12, người dân huyện miền núi Con Cuông (Nghệ An) chưa hết bàng hoàng trước cái chết của em Phạm Thị Hằng (17 tuổi, học lớp 12, Trường THPT Con Cuông, trú xã Bồng Khê, huyện Con Cuông).
Cha đau đớn, ôm mặt khóc từ Lào về Việt Nam
Bị can trong vụ án mạng này là Phạm Văn Quý (18 tuổi, xã Chi Khê, huyện miền núi Con Cuông, Nghệ An), bạn trai Hằng.
Em Phạm Thị Hằng.
Em Phạm Thị Hằng. 
Những ngày qua, rất đông anh em, bạn bè cùng những người hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình vợ chồng anh Phạm Đình Minh, chị Lô Thị Thơm (cha mẹ của Hằng). Hoàn cảnh gia đình anh Minh thuộc điện hộ nghèo, anh phải sang Lào làm thuê kiếm tiền gửi về cho các con ăn học.
Khi nghe người thân báo tin “con mất tích”, anh Minh rất lo lắng. Khi nhận được hung tin đã tìm thấy thi thể Hằng trên đỉnh núi Lăng Âm thuộc rừng quốc gia Pù Mát (huyện Con Cuông), anh Minh khóc nức nở, bắt xe đò về nhà.
“Trên xe khách từ Lào về Việt Nam có nhiều người bàn tán về sự việc Hằng mất tích sau khi đi chợ cùng người yêu rồi tìm được thi thể Hằng mà tôi khóc nghẹn" - anh kể.
Theo anh Minh, qua lời kể của vợ, anh thấy ai cũng có cảm tình với Quý nên không cấm đoán gì. Chỉ dặn con gái cố gắng học xong rồi tính chuyện tiếp theo. "Gia đình tôi coi Quý như con cái trong nhà. Quý cũng thường xuyên qua lại nhà tôi, thế mà nó lại đan tâm sát hại con tôi" - anh Minh nói trong nước mắt.
Anh Phạm Đình Minh bên bàn thờ, di ảnh con gái.
Anh Phạm Đình Minh bên bàn thờ, di ảnh con gái. 
Được biết Quý học hết lớp 9, thi THPT không đỗ nên đi học nghề hàn xì sắt thép. Gặp Hằng, Quý đã theo đuổi và ngỏ lời yêu được chừng sáu tháng nay. Mẹ Hằng thấy Quý vẻ bề ngoài cũng ngoan hiền nên không cấm đoán chuyện yêu thương của con.
Lên mạng "khuyên" người yêu về
Trưa 29-11, Quý chở Hằng "đi chợ Cây Chanh (huyện Anh Sơn) mua sắm quần áo”, Hằng quên điện thoại. Cho đến 24 giờ cùng ngày, không thấy con gái trở về, chị Thơm cùng mọi người đi tìm và liên lạc Quý để hỏi thông tin.
Quý nói dối rằng đã chở Hằng về lúc 24 giờ cùng ngày và không biết Hằng giờ ở đâu. Khi biết Hằng mất tích, họ cùng với gia đình Hằng chia nhau đi tìm. Nhóm thì đi dọc bờ sông Lam, nhóm vào tận bản bản Đôn Phục, Bình Chuẩn (nơi từng có nạn nhân bị lừa đưa đi bán sang Trung Quốc) để dò hỏi thông tin nhưng đều không có tin tức gì.
Quý vẫn tỏ ra sốt ruột và lên Facebook đăng thông tin tìm kiếm em Hằng: “Ai biết Hằng ở mô gọi vô số ni cấy…”. Quý cũng đăng dòng trạng thái khuyên nhủ em Hằng “về nhà không mẹ mắng đó”.
Bị can Phạm Văn Quý.
Bị can Phạm Văn Quý. 
Lý giải vì sao Quý nằm cấp cứu, điều trị tại BV đa khoa khu vực Tân Bắc Nghệ An, Quý nói: Khi chở Hằng về nhà và đi đến cầu treo Thanh Nam (xã Bồng Khê) thì bị nhóm người bịt mặt khống chế, hành hung và bị ngất xỉu. Khi tỉnh dậy thì thấy mình ở trong bản xã Đôn Phục với nhiều thương tích trên người.
Gây án vì “bể” cả lô đề lẫn chuyện tình cảm?
Ông Trần Văn Hương (trú xã Chi Khê), người làm nghề xe ôm từng chở Quý đi cấp cứu, kể: Sáng 30-11, một người trong xã Đôn Phục gọi điện nói là có một thanh niên tên Quý ở xã Chi Khê bị thương. Họ nhờ ông báo với gia đình Quý vào đưa đi bệnh viện.
"Tôi liền đến chở mẹ của Quý vào bản ở xã Đôn Phục. Tại đây, tôi thấy Quý có một số vết thương ở cổ còn những vết thương khác tôi không thấy rõ vì Quý mặc đồ áo ấm. Sau đó, tôi chở Quý đến một phòng khám tư nhân để xử lý vết thương. Sau đó, tôi mới hay tin Quý là thủ phạm giết người, tôi rất bất ngờ. Tôi có biết Quý bởi người này làm hàn xì với người thân tôi. Thời gian qua, thấy Quý là đứa hiền lành".
Sau khi gây án, Phạm Văn Quý vẫn lên Facebook đăng những dòng trạng thái trên.
Nhận xét về Quý, anh Ngô Đăng Huy - xóm trưởng xóm xóm Tiến Thành, xã Chi Khê cho biết Quý là con út trong gia đình có ba chị em. Hai chị đầu đã đi lấy chồng, Quý hằng ngày đi làm nghề hàn xì, đi sớm về muộn và chưa có tiền án, tiền sự.
Tuy nhiên, nhiều người dân cho biết Quý là con trai duy nhất trong gia đình có ba chị em nên được nuông chiều từ nhỏ, thích gì được nấy. Một số thông tin cho biết thời gian gần đây Quý lại ham mê cờ bạc, chơi lô đề và thường xuyên mất tiền. Hằng có biết chuyện này và đã nhiều lần can ngăn Quý không chơi lô đề, dẫn đến hai người cãi cọ nhau. Rồi Quý vẫn đi vay mượn mọi người một khoản tiền lớn nghi để chơi lô đề.

Án mạng ở Bình Phước: Lá thư tuyệt mệnh của người chồng

Vụ án mạng ở Bình Phước xảy ra tại tiệm hớt tóc ở xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Tại hiện trường vụ án mạng ở Bình Phước, người vợ là chủ tiệm hớt tóc đã chết, còn người chồng bị thương nặng, nằm trên vũng máu…
Ngày 22/2, nguồn tin từ cơ quan điều tra tỉnh Bình Phước cho biết: Chủ tiệm hớt tóc là chị Trần Thị Huyền Trang (25 tuổi) và chồng chị Trang có tên là Nguyễn Quốc Hoàng (29 tuổi). Vào buổi sáng 21/2, những người bạn của anh Hoàng đã phát hiện chị Trang nằm bất động ngay cửa ra vào, còn anh Hoàng nằm trên võng, người bê bết máu… Ngay lập tức, anh Hoàng đã được đưa đi cấp cứu.

Quảng Ninh: Học viên cai nghiện giết bạn vì mâu thuẫn cá nhân

(Kiến Thức) - Vụ án mạng xảy ra do mâu thuẫn bột phát, học viên Ninh đã lấy bóng đèn compact 15W bất ngờ đâm vào cổ học viên Đông khiến người này tử vong sau đó.

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa thông tin ban đầu về vụ xô xát dẫn đến tử vong tại Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, nạn nhân vụ án mạng được xác định là Nguyễn Trung Đông (SN 1981, ĐKHKTT: Tổ 8, khu 3, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh, học viên của Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh Quảng Ninh từ 9/9/2016 theo dạng cai nghiện tự nguyện). Đối tượng tình nghi gây ra vụ án mạng trên là Lê Hồng Ninh (SN 1980, ĐKHKTT: Tổ 2, khu 1, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, là học viên của Trung tâm từ 16/01/2017).
Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào khoảng 10h10 ngày 6/6/2017, khi đang xếp hàng vào nhà ăn cơm trưa tại Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh Quảng Ninh, do mâu thuẫn bột phát, học viên Lê Hồng Ninh đã lấy bóng đèn compact 15W bất ngờ đâm vào cổ học viên Nguyễn Trung Đông.

Những sát thủ "vắt mũi chưa sạch"

Thủ phạm trong nhiều vụ án mạng, vụ gây rối trật tự công cộng gần đây đều có tuổi đời rất nhỏ nhưng tính côn đồ thì có thừa.

1. Gương mặt non choẹt, nhỏ nhất là 15 và lớn nhất là 17 tuổi của những đối tượng ngồi trong phòng tạm giam của Công an quận Gò Vấp, TP.HCM khiến chúng tôi thấy ái ngại. Không ai nghĩ rằng, đây là những đối tượng vừa gây ra cái chết cho Đinh Trọng Phú (16 tuổi, ngụ Gò Vấp) chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ nhặt. Khác xa với vẻ đằng đằng sát khí khi gây án mạng, những gương mặt non choẹt này lí nhí cúi đầu khai nhận hành vi gây án của mình khi các điều tra viên hỏi cung.

Tin mới

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.