Nghi phạm giết bí thư xã chính là họ hàng của nạn nhân

(Kiến Thức) - Nguồn tin từ cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, nghi phạm sát hại ông Nguyễn Đình Tuy (SN 1969), bí thư xã Phượng Kỳ (huyện Tứ Kỳ) đã bị bắt.

 Điều khiến dư luận bất ngờ chính là Nguyễn Đình Thống (SN 1988, ở thôn Tứ Kỳ Hạ, xã Phượng Kỳ) là em họ của nạn nhân.
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.
 Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.
Nguyên nhân sát hại ông Nguyễn Đình Tuy được Thống khai nhận tại cơ quan điều tra cũng khiến không ít người ngạc nhiên.
Theo lời khai của Thống, tối ngày 2/1, khi uống rượu nhà ông Sự với ông Tuy cùng một số người khác, Thống mời rượu ông Tuy nhưng ông Tuy chỉ nâng chén lên uống cho có rồi từ chối. Ngồi một lúc ông Tuy về nhà.
Cho rằng, ông Tuy xem thường mình, Thống vào nhà ông Sự lấy dao, sau đó tìm đến nhà ông Tuy. Tại đây, Thống gọi ông Tuy ra cổng rồi dùng dao đâm 8 nhát vào ngực, bụng ông Tuy khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Thống vứt dao xuống ao gần nhà rồi trốn trong nhà cho đến khi bị bắt.
Hung Thủ Thống bị bắt
Hung Thủ Thống bị bắt
Theo trưởng công an xã Phượng Kỳ, Nguyễn Đình Thống vừa là người cùng thôn, vừa có họ hàng với nạn nhân. Thống mới đi lao động nước ngoài về được một thời gian ngắn. Bản thân Thống chưa lập gia đình. Tính tình hiền lành, không ngờ chỉ vì ma men mà Thổng ra tay sát hại chính người thân họ hàng của mình.
Người thân căm phẫn với hành vi tàn ác của Thống.
 Người thân căm phẫn với hành vi tàn ác của Thống.
Trước đó, vào tối ngày 2/1, tại cổng nhà ông Nguyễn Đình Tuy (thôn Tứ Kỳ Hạ), người thân đã phát hiện ông Tuy nằm chết trước cổng với nhiều vết đâm.
Lực lượng công an đã có mặt ngay sau đó. Ngay trong đêm 2/1, sau khi rà soát các đối tượng, thu thập lời khai các nhân chứng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên đã xác định, Thống là nghi phạm vụ giết người man rợn này. Với các bằng chứng không thể chối cãi, Thống đã phải nhận tội.
Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Đình Thống về tội giết người.

Bí thư Đảng ủy xã bị sát hại dã man

Thấy người Bí thư Đảng ủy xã nằm úp mặt xuống đường lúc tối trời, người cùng thôn tưởng say rượu song sau đó phát hiện ông bị sát hại.

Bi thu Dang uy xa bi sat hai da man
Tang lễ ông Nguyễn Đình Tuy, người Bí thư xã bị sát hại dã man.
Chiều 3/1, đại tá Cao Ngọc Lan, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, cho biết Công an tỉnh đang tập trung lực lượng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Nguyễn Đình Tuy (SN 1969), Bí thư Đảng ủy xã Phượng Kỳ, huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương) xảy ra vào tối 2/1 vừa qua.

Theo ông Phú Văn Năm (SN 1965, cùng thôn với ông Tuy) cho biết khoảng 19h40 ngày 2/1, khi đi chơi về qua ngõ nhà ông Tuy thấy ông Bí thư xã nằm úp mặt xuống đường.

Ôm chặt con, mẹ chết co quắp trong đám cháy

(Kiến Thức) - Dù chạy được ra ngoài nhưng phát hiện con nhỏ kẹt trong đám cháy nên người mẹ liều mình xông vào. Đáng tiếc là cả 2 bị ngạt khói mà gục chết.

Đến rạng sáng nay, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương vẫn phong tỏa hiện trường tuyến đường Bình Đường 3, phường An Bình, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương để khám nghiệm hiện trường căn nhà trọ đồng thời là tiệm sửa xe để điều tra vụ hỏa hoạn làm 2 mẹ con chết cháy thương tâm.

Hiện trường vụ cháy bao trùm căn nhà trọ
Hiện trường vụ cháy bao trùm căn nhà trọ  

Anh rể kẻ cứa chân chị gái lên tiếng

(Kiến Thức) - Ông Tuấn dự đoán, có khả năng hung thủ Khương chơi bời và rơi vào "con đường nghiện ngập" khi sang châu Âu lao động trong 10 năm.

Ngay sau khi biết tin vợ cũ bị em trai cứa chân, ông Nguyễn Lưu Tuấn (thường gọi là Long, ở Bắc Ninh) vội vã về Hà Nội, tới nhà riêng bà D. (số 7, ngõ 4, đường Tạ Quang Bửu) nhưng không ai ở nhà đón tiếp.
Nhà bà D. được khoá kín.
Nhà bà D. được khoá kín.
Ông Tuấn kể, hung thủ Trần Tuấn Khương từng đi Đức lao động rồi sang Tiệp Khắc 10 năm. Trong thời gian này, có khả năng Khương chơi bời và rơi vào "con đường nghiện ngập".
Khương tại cơ quan điều tra. Ảnh: PLTPHCM
Khương tại cơ quan điều tra. Ảnh: PLTPHCM
Về thông tin con gái mình bịt miệng bà D. để cậu ruột là Khương cứa chân mẹ, ông Tuấn bác bỏ nghi vấn này. Ông khẳng định, chị V. là người ngoan hiền, chăm chỉ học hành, rất yêu thương mẹ; nên không có khả năng chị tham gia cứa chân bà D..

Trái ngược với thông tin được đăng tải trên một số báo điện tử, chị V. (24 tuổi) chăm sóc mẹ bị ung thư chu đáo, trong khi vẫn chăm chỉ học hành, giành được học bổng đi Nhật.

Tin mới