![]() |
Đến 21h ngày 13/1, rất đông người dân vây xung quanh hiện trường vụ án giết nữ sinh bỏ thùng xốp ở TP HCM. |
Nguyễn Phạm Quốc Bình cho biết, đối tượng và nạn nhân H học cùng trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Q.Gò Vấp, quen biết với nhau từ trước. Khoảng 20h30 đêm 12/1 Bình rủ H đến chung cư Hà Đô nằm ở trên đường Nguyễn Văn Công, P.3, Q.Gò Vấp để chơi. Tại đây 2 người có phát sinh mâu thuẫn, cự cãi. Tiếp theo, Bình dụ dỗ em H vào cầu thang bộ của chung cư Hà Đô, rồi từ phía sau dùng cây sắt đánh vào đầu cho đến khi nữ sinh này gục xuống, tử vong.
Sau đó, Bình lục trong người của em H. lấy 1 ĐTDĐ và 1 ít tiền rồi tìm cách bỏ thi thể em H. vào thùng xốp, cột chặt lại để một vị trí khuất ở tầng 6 chung cư mà không ai để ý đến. Tối đó, hắn vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến khoảng14h30 chiều 13/1, Bình thuê một thanh niên chạy xe ba gác đến định chở thùng xốp đi phi tang thì bị bảo vệ phát hiện và tội ác của hắn bị lật tẩy.
Như Kiến Thức đưa tin, khoảng 15h chiều cùng ngày, một số người dân phát sống tại tầng 5 chung cư Hà Đô (đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp) một phen bàng hoàng khi phát hiện thi thể nữ sinh trong thùng xốp và vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan điều tra.
Hiện các phòng nghiệp vụ của Công an TP HCM đang phối hợp cùng Công an quận Gò Vấp để mở rộng điều tra vụ trọng án.