(Kienthuc.net.vn) - Kể lại ngày tháng lọ mọ đi chữa bệnh của mình, chị Phạm Thị Hải Hà, 54 tuổi ở Hải Dương nói: “Đó là những tháng ngày khổ sở nhất đời tôi. Tôi bị thoát vị đĩa đệm từ năm 30 tuổi. Mọi đau đớn, khổ sở nhất đều đã hứng đủ".
Sau cuộc phẫu thuật cắt bỏ 2 đĩa đệm của đốt sống thứ 4 và 5, cột sống của chị Hà bị chùn xuống, đi còng lưng hẳn và không thể đứng thẳng lên được, việc cử động vô cùng khó khăn.
Sau cuộc phẫu thuật cắt bỏ 2 đĩa đệm của đốt sống thứ 4 và 5, cột sống của chị Hà bị chùn xuống, đi còng lưng hẳn và không thể đứng thẳng lên được, việc cử động vô cùng khó khăn.
![]() |
Nắn chỉnh khớp cổ |
Thấy đau quá, chị Hà quyết định tìm tới viện 108 để tìm cách điều trị khác. Trên đường đi xe buýt, có người mách chị đến Trung tâm xương khớp chuyên điều trị bằng phương pháp Chiropractic.
"Tôi vội vàng tìm đến nhưng các bác sĩ tại đây bảo bệnh tôi nặng và mất đĩa đệm rồi nên họ không nhận. Tôi nản quá, đau lưng thế này, còng thế này, sống cũng như người chết một nửa rồi. Tôi tự nhủ mình phải xin bằng được các bác sĩ chữa cho mình. Sau 2 ngày chầu trực, chờ ở phòng khám thì các bác sĩ ở đó cũng nhận chữa cho tôi"- Chị Hà cho biết.
Chị Hà kể tiếp: “Tôi cũng chẳng mong gì nhiều, chỉ mong bác sĩ giúp cho đỡ đau thôi. Khi ấy tôi nghĩ dù bác sĩ có làm gì hay cho uống thuốc độc mà khỏi bệnh thì tôi cũng chịu".
Chị Hà kể tiếp: “Tôi cũng chẳng mong gì nhiều, chỉ mong bác sĩ giúp cho đỡ đau thôi. Khi ấy tôi nghĩ dù bác sĩ có làm gì hay cho uống thuốc độc mà khỏi bệnh thì tôi cũng chịu".
Chị Hà đã trải qua 6 tháng điều trị tại Trung tâm xương khớp, với quy trình điều trị mỗi tháng một lần. Chị mô tả: "Lần điều trị đầu tiên, bác sĩ cho tôi nằm lên một chiếc ghế rồi kéo, nắn từng đốt xương cong một. Lưng tôi còng không thẳng được, tôi đau như muốn gãy đôi lưng ra vậy.
Lần điều trị thứ 2 vẫn rất đau nhưng sau khoảng 5 tháng điều trị, mỗi tháng 1 lần, cơn đau cũng giảm dần, lưng tôi bớt còng hơn. Bước sang tháng thứ 6, lần đầu tiên sau hơn 20 năm chỉ biết cắm mặt xuống đất tôi đã đứng thẳng hẳn lên và đi lại được".
"Lúc đấy sướng quá tôi reo ầm lên: Lạ chưa, tôi đứng thẳng, đi đứng một cách ngon lành rồi. Phen này về chẳng ai nhận ra tôi nữa. Tôi vui quá còn bác sĩ và mọi người xung quanh thì cười ầm lên, họ cũng vui cùng tôi” - Chị Hà kể lại cảm giác sung sướng, hạnh phúc của mình khi khỏi bệnh.
"Lúc đấy sướng quá tôi reo ầm lên: Lạ chưa, tôi đứng thẳng, đi đứng một cách ngon lành rồi. Phen này về chẳng ai nhận ra tôi nữa. Tôi vui quá còn bác sĩ và mọi người xung quanh thì cười ầm lên, họ cũng vui cùng tôi” - Chị Hà kể lại cảm giác sung sướng, hạnh phúc của mình khi khỏi bệnh.
Huyền Thu (ghi)
BÀI ĐỌC NHIỀU