![]() |
Khu trọ nơi xảy ra vụ việc. |

![]() |
Khu trọ nơi xảy ra vụ việc. |
Nhiều người đổ xăng đến bắt đền cửa hàng vì nghi đổ phải xăng có lẫn nước lã. Còn chủ cây xăng phân trần, có thể do mưa lớn nên nước ngấm vào bồn chứa.
Khoảng 19h tối 26/9, hàng trăm người dân đã vây cây xăng dầu Lan Anh, thuộc doanh nghiệp tư nhân thương mại và vận tải Lan Anh (220 QL13, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM), đòi bồi thường.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng như Quản lý thị trường, Cảnh sát điều tra, Cảnh sát môi trường quận Bình Thạnh, Công an phường 26, quận Bình Thạnh đã có mặt để ổn định tình hình, ghi nhận vụ việc... Lực lượng chức năng đã hướng dẫn người dân có nhu cầu mua xăng sang cây xăng khác.
Theo trình bày của những nạn nhân, khoảng gần 19h họ đã đến đổ xăng tại cây xăng Lan Anh. Sau khi đổ xăng xong nổ máy xe và chạy khoảng 100 m thì xe bị tắt máy, nghi ngờ có sự gian lận nên những người này quay lại yêu cầu chủ cây xăng làm rõ, bồi thường.
Trạm xăng Lan An nằm ở vị trí đắc địa (gần cổng sau Bến xe miền Đông) nên lưu lượng xe qua lại lớn, khách đổ xăng ở đây khá đông. Lực lượng chức năng ghi nhận có rất nhiều xe bị chết máy sau khi đổ xăng tại cây xăng này tối nay. Đại diện cây xăng cho biết, có thể do trận mưa hôm 26/9 quá lớn nên nước tràn vào bồn xăng, nhân viên không phát hiện nên vẫn bán cho khách, khiến xe chết máy khi chỉ chạy được vài chục đến khoảng một trăm mét.
Tiếp xúc với chúng tôi, chị Phạm Thị Hường (mẹ em Hậu) không giấu được những giọt nước mắt nghẹn ngào. “Từ nhỏ, nó đã không được vui chơi, nghịch ngợm như những đứa trẻ bình thường khác, ngày ngày phải ngồi 1 chỗ trên chiếc xe lăn. Thấy nó nhìn đám bạn vui chơi ngoài đường với vẻ thích thú mà tôi không cầm được nước mắt”- chị Hường bày tỏ.
Cậu bé Huỳnh Tấn Hậu dù ở trong bệnh viện nhưng rất ham thích đọc báo để biết được cuộc sống hằng ngày ở bên ngoài.
Phạm Thị Trang lúc vừa tới công an đầu thú. |