Nam sinh vừa đậu ĐH bị nước cuốn mất tích

(Kiến Thức) - Đá bóng cùng đám bạn ở làng, trong lúc chạy đi nhặt bóng, Giang trượt chân ngã xuống sông rồi…mất tích.

Ngày 26/7, ông Lê Văn Hải - Chủ tịch UBND xã Vân Sơn (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng tìm kiếm thi thể em Hoàng Trường Giang (SN 1995), trú tại xóm 11, xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn bị chết đuối tại khúc sông Nhơm, đoạn giáp ranh giữa hai xã Thái Hòa và Vân Sơn.

Khúc sông nơi xảy ra vụ chết đuối.
Khúc sông nơi xảy ra vụ chết đuối. 

Trước đó, vào khoảng 17h, ngày 25/7 tại thôn 8, xã Vân Sơn, một nhóm thanh niên đến đá bóng sau đó có người hô hoán em Giang bị chết đuối không tìm thấy xác.

Thông tin ban đầu từ bạn bè của Giang cùng đá bóng lúc đó cho biết, vào khoảng thời gian trên, các em tập trung đến sân cỏ ở xã Vân Sơn tổ chức đá bóng nhân dịp mới thi xong đại học. Trong lúc đá, bóng lăn ra hướng bờ sông Nhơm. Thấy vậy, Giang bèn chạy theo thì trượt chân ngã xuống nước.

Nghĩ rằng Giang biết bơi nên các bạn vẫn im lìm đứng trong sân chờ đợi. Đợi lâu không thấy người và bóng đâu nên tất cả túa ra xem thì không thấy Giang. Sau đó cả đám nhảy xuống sông mò tìm vẫn không thấy.
Người dân đang cố gắng tìm kiếm thi thể của Giang.
 Người dân đang cố gắng tìm kiếm thi thể của Giang.

Nhận được thông tin, chính quyền hai xã Vân Sơn đã huy động lực lượng cùng nhân dân trong xã tìm kiếm thi thể của nạn nhân Giang.

“Cho đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy thi thể của cháu. Chúng tôi vẫn đang cùng lực lượng chức năng và người nhà của cháu tìm kiếm ở nhiều đoạn sông. Mong là sẽ sớm tìm thấy” - ông Hải cho biết thêm.
Rất nhiều người kéo đến cùng gia đình nạn nhân tìm kiếm thi thể.
Rất nhiều người kéo đến cùng gia đình nạn nhân tìm kiếm thi thể. 

Được biết, Hoàng Trường Giang vừa mới thi vào trường Đại học Kỹ thuật Quân sự và đạt 25 điểm. Trong lúc ở nhà chờ giấy báo nhập học của nhà trường thì Giang lại gặp chuyện chẳng lành.

4 thành viên “Chắp cánh những ước mơ” chết đuối

Phó chủ tịch UBND xã Thần Sa, ông Lường Văn Đa xác nhận, vào lúc 15h ngày 1/6, tại khu vực thác Nậm Rứt, địa phận thôn Kim Sơn, xã Thần Sa (huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) đã xảy ra vụ tai nạn đuối nước làm 4 người chết. Những nạn nhân đều là thành viên của Đoàn tình nguyện “Chắp cánh những ước mơ” đến từ Hà Nội, nhân Ngày quốc tế Thiếu nhi 1/6 đã đến xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, tặng quà cho học sinh một số trường tiểu học trên địa bàn.

Hai anh em ruột chết đuối thương tâm

Khoảng 17h, ngày 1/7 tại ao đình Triều Khúc, xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, người dân thấy 3 thanh niên rủ nhau xuống ao tắm. Khoảng một lúc sau thì thấy một thanh niên mặt mày tái mét cố ngoi lên bờ hô hoán, kêu cứu. Nghe tiếng tri hô, nhiều thanh niên đang chơi thể thao trong khu vực đình Triều Khúc lập tức lao xuống ao cứu. Do phát hiện muộn, 2 trong số 3 người tắm bị sặc nước dẫn đến tử vong.

Săn cá trầm độc nhất miền Tây Bắc

(Kiến Thức) - Theo lời của người dân địa phương thì có hai loại cá trầm quý là cá trầm hương và cá trầm xanh, tuy nhiên cá trầm hương ăn ngon hơn cá trầm xanh một chút vì chúng thường ăn rễ, lá mục của loài cây trầm hương mọc ven sông Quây Sơn và Bắc Vọng.

Cá trầm hương và trầm xanh chỉ có ở vùng núi Tây Bắc tưởng chừng đã biến mất từ lâu, nhưng nay chúng xuất hiện trở lại trước sự phấn khích của người dân huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Nhiều người từ già đến trẻ đã tranh thủ thời gian đi bắt cá con bán cho thương lái với giá cao.
Rửa bát vẫn không mất mùi thơm

Tin mới