Mẹ chồng gả con dâu đi lấy chồng mới khiến nhiều người cảm phục

Mới đây, mạng xã hội lan truyền câu chuyện mẹ chồng đứng ra tổ chức đám cưới cho con dâu đi lấy chồng mới khiến nhiều người xúc động và cảm phục.

Mẹ chồng - nàng dâu vốn là mối quan hệ xưa nay phức tạp, chỉ cần cư xử không khéo léo là dễ dẫn đến mâu thuẫn, gay gắt. Thậm chí có nhiều cặp vợ chồng chia tay chỉ vì lý do con dâu không thể hòa thuận với gia đình chồng. Song, không phải mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu nào cũng căng thẳng như thế. Vẫn có những bà mẹ chồng yêu thương con dâu chẳng khác nào con đẻ.  

Minh chứng là câu chuyện mới lan truyền trên mạng xã hội gần đây, chia sẻ việc mẹ chồng đứng ra tổ chức đám cưới cho con dâu đi lấy chồng mới khiến nhiều người xúc động và cảm phục.  

Câu chuyện được kể qua sự chứng kiến của thợ trang điểm cho cô dâu tại đám cưới ở Cẩm Khê, Phú Thọ. - T.T, bạn makeup cho cô dâu đã chia sẻ câu chuyện này trên trang cá nhân. Cô tâm sự: “Yên Dưỡng, Cẩm Khê, một đám cưới mà khiến mình khi tới makeup đã vô cùng cảm động. Lúc mới đến mình tưởng đây là nhà đẻ của cô dâu, nhưng không mọi người ạ, nhà chồng cô dâu đó. Hôm nay tại căn nhà ấy, mẹ chồng đứng ra gả con dâu đi lấy chồng”.  

Theo đó, cô dâu đã từng kết hôn 1 lần, nhưng không may người chồng đã ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại vợ và con trai nhỏ tuổi. Chồng đột ngột qua đời, người phụ nữ vẫn quyết ở lại làm tròn bổn phận của con dâu với bố mẹ chồng và chăm sóc con cái.  

Me chong ga con dau di lay chong moi khien nhieu nguoi cam phuc

Sau bao khó khăn, hi sinh, nay con dâu có người đứng ra bảo vệ, chăm sóc nên mẹ chồng đã quyết định làm cỗ, mở tiệc gả con về nhà chồng mới.  

Theo video chia sẻ, bố mẹ chồng đều rất thương con dâu bởi tính chị rất hiền, lương thiện. Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu tốt đẹp, với bác gái thì chị chẳng khác con ruột. Đám cưới được tổ chức hoành tráng, linh đình, không hề thua kém đám cưới đầu tiên chút nào.  

Me chong ga con dau di lay chong moi khien nhieu nguoi cam phuc-Hinh-3

Thậm chí, các em chồng cũng rất yêu mến cô dâu. Trước lúc đưa cô dâu về nhà chồng mới, cậu em chồng còn hỏi: "Chị ơi, thế sau này chị có em bé, em bé sẽ gọi em là chú hay cậu nhỉ?".  

Chủ nhân bài đăng đã không khỏi xuýt xoa cảm động trước tình yêu thương của mọi người dành cho cô dâu. Chị không chỉ được một mà có hai gia đình hết lòng yêu thương, ủng hộ.  

Me chong ga con dau di lay chong moi khien nhieu nguoi cam phuc-Hinh-5

Câu chuyện sau khi chia sẻ lên mạng xã hội cũng lập tức gây chú ý. Ai nấy cũng đều xúc động trước tấm lòng cao cả, tình yêu thương bao la, hiếm có của gia đình nhà chồng dành cho cô con dâu. Bên cạnh đó, nhiều người dành lời chúc đến cô dâu phải thật hạnh phúc bên bến đỗ mới, để không phụ lòng rất nhiều người yêu thương chị.  

Một số bình luận từ cộng đồng mạng: 

"Ngưỡng mộ những người mẹ chồng thế này. Chúc mừng cô dâu có rất nhiều người thương mến",  

"Không phải mẹ chồng nào cũng làm được điều vĩ đại như thế. Xúc động thật",

"Con dâu giống mẹ chồng quá.Nhìn cô phúc hậu ghê",...  

Tưởng đưa vợ về để bố mẹ dạy dỗ, không ngờ bố vợ nói vậy

Tưởng đưa vợ về nhờ ông bà phân tích phải trái cho cô ấy nghe. Không ngờ bố vợ lại nói ra những lời như vậy. Tôi giận vợ một thì giận bố vợ hai...

Tôi mới cưới vợ hơn một năm vì "bác sĩ bảo cưới". Thực ra thì lúc đầu tôi chỉ định yêu cho vui, vì dự định của tôi là ngoài 30 tuổi mới lấy vợ. Hơn nữa người yêu tôi thì còn rất trẻ, mới ra trường, chân ướt chân ráo đi làm cũng chưa muốn vướng bận chồng con sớm.

Vậy nên khi em nói rằng em có thai rồi, cả hai đều bối rối hoang mang, cuối cùng quyết định làm đám cưới.

Những người đàn ông độc hại trên phim Việt

Ông Công và ba người con trai trong “Dưới bóng cây hạnh phúc” hội tụ đủ tính cách khiến người ta “tăng xông”. Nhiều câu chuyện xuất phát từ những người đàn ông trong gia đình này bị khán giả đánh giá nặng nề, tiêu cực.

Dưới bóng cây hạnh phúc xoay quanh câu chuyện gia đình ông Công (NSND Quốc Trị) với ba cậu con trai: Tố (NSƯT Bùi Như Lai), Đạt (Mạnh Hưng) và Danh (Anh Vũ). Mỗi người trong gia đình đều trái tính, trái nết, xảy ra không biết bao nhiều tình huống oái oăm, khiến cô con dâu tận tâm, biết suy nghĩ cho gia đình phải uất ức, bao đêm khóc thầm.

Nữ giáo viên 59 tuổi qua đời vì nhồi máu não

Nhồi máu não được coi là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ ba sau bệnh tim mạch và ung thư, đồng thời là nguyên nhân gây tàn tật hàng đầu tại các nước phát triển.

Bà Li sống ở Trịnh Châu, Trung Quốc là một giáo viên già đã về hưu, năm nay bà 59 tuổi, Vốn dĩ bà muốn ở quê dưỡng già nhưng vì con trai bà cứ kêu không có ai giúp chăm sóc đứa nhỏ, vì vậy, bà đã lên thành phố để ở cùng vợ chồng con trai, chăm sóc cháu nội.

Đọc nhiều nhất

Tin mới