Mại dâm ở Huế: Nhân viên massage năn nỉ khách... đi đến Z

Những năm trở lại đây, trên địa bàn Cố đô xuất hiện khá nhiều tiệm massage, xông hơi với rất nhiều nhân viên massage hoạt động nhạy cảm.

Trong ấn tượng của nhiều người lần đầu đặt chân đến Huế đó là một vùng đất cổ, đậm chất uy nghi của một kinh đô hoa lệ, nơi mang đậm nét truyền thống lễ nghi của văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, bên ngoài dáng dấp thanh cao, tao nhã, dịu dàng của xứ Thần Kinh, ở Huế vẫn tồn tại một góc khuất khác.
Những năm trở lại đây, trên địa bàn Cố đô xuất hiện khá nhiều tiệm massage, xông hơi. Những dịch vụ này thường nằm trong các khách sạn lớn. Tuy nhiên, để quản lý hoạt động của những tiệm massage và nhân viên massage lại là một vấn đề đang làm đau đầu lực lượng chức năng. Nhiều người cho rằng đó là những ổ kích dục, mại dâm trá hình. PV đã thâm nhập vào một tiệm massage “có tiếng” ở đất cố đô để tìm câu trả lời.
Khách sạn H.T nơi nhân viên massage phục vụ từ A-Z.
Khách sạn H.T nơi nhân viên massage phục vụ từ A-Z. 
Trong vai một người lâu ngày trở lại thăm Huế, tôi cùng một anh bạn đồng nghiệp quyết xâm nhập vào một tiệm massage nằm trên đường An Dương Vương (TP Huế), nơi đây vẫn được giới ăn chơi mệnh danh là “thiên đường sung sướng” bậc nhất đất cố đô – khách sạn H.T.
Khi ngồi trên taxi, biết chúng tôi muốn tìm chỗ thư giãn. Tài xế taxi đon đả liệt kê hàng loạt khách sạn phục vụ từ A đến Z như: D.T, M.T, Đ.S, N.B... Khi tôi hỏi: “Chỗ H.T có được không?”, “Chỗ đó là nhất rồi, nhưng phải vào buổi tối. Giờ sợ nhân viên chưa làm”, tài xế taxi thông tin.
17h, chúng tôi có mặt ở khách sạn H.T, chiếc taxi như biết ý chạy sâu vào bên trong. Một không gian yên ắng lạ thường. Cô nhân viên lễ tân xuất hiện, tôi hỏi ở đây có massage không? Cô lễ tân này trả lời: “Một vé 160 nghìn đồng cho em xin tiền trước?”. Tôi hỏi: “Thế massage có thư giãn không?”. “Cái đó là chuyện giữa anh với nhân viên…”, cô này cho biết.
Không gian phòng massage ở khách sạn H.T.
Không gian phòng massage ở khách sạn H.T. 
Sau đó, chúng tôi được dẫn vào một lối với nhiều căn phòng nhỏ ngăn cách. Chạm mặt tôi là một người đàn ông đã có tuổi, điệu bộ lấm lét đang đi ra. Một nhân viên mặc áo phông màu trắng, váy ngắn cũn cỡn dẫn chúng tôi lên tầng hai. Anh bạn tôi ở phòng đầu, tôi được một cô nhân viên trẻ, cao ráo dẫn vào phòng đối diện. Căn phòng khá rộng. Ngoài kê một chiếc tủ, một chiếc bàn, còn lại là một chiếc giường nhỏ. Bên cạnh là một phòngxông hơi bằng kính trong suốt.
“Anh cởi quần áo ra, quấn khăn vào. Trong lúc chờ phòng xông có hơi, em massage cho anh trước nhé...”, cô nhân viên này nói một cách dửng dưng.
Sau khi tôi nằm lên giường, cô nhân viên này nhanh chóng phô diễn các bài massage khá bài bản. Hết lưng, đến vai, đầu rồi vòng xuống chân....
Qua trò chuyện, cô nhân viên này chia sẻ tên là G., sinh năm 1990, từ Vũng Tàu ra Huế được gần 2 năm nay. G. cũng chia sẻ, khách sạn có gần 15 nhân viên. G. cho hay tôi là khách đầu tiên của ngày hôm nay. Hóa ra, những nhân viên ở đây được sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao. Cứ có khách vào là họ phục vụ tuần tự. Nếu ngày hôm nay xếp khách theo từ thấp đến cao thì ngày mai sẽ đổi ngược lại từ cao xuống thấp. Hôm nay, G. ở vị trí cuối cùng vì hôm qua cô đã được xếp đầu tiên. G. cho biết, trung bình mỗi ngày cô đi được từ 2 -3 “tour” (Khách đến massage - PV), mỗi “tour” 45 phút.
Khi màn massage dạo đầu kết thúc. Tôi hỏi ngây thơ: “Ở đây chỉ massage thôi phải không em?”. Như mở cờ trong bụng, G. nhanh nhảu: “Anh có muốn thư giãn, thoải mái không?”. “Thư giãn thoải mái là sao?”, tôi thắc mắc. “Là quan hệ, là làm tình đấy, chỉ 500 nghìn là em chiều anh đến bến luôn”.
“Làm chuyện đó ở ngay đây luôn à?”, tôi hỏi.
“Dạ… Ở đây có nhiều mức anh à. Nếu chỉ dùng tay thì 200 nghìn. Anh chủ động thì 400 nghìn. Còn 500 đồng em sẽ chiều anh nhiều chiêu thức, đưa anh đến thiên đường anh sẽ được tận hưởng những cách chưa từng biết…anh bo đi em làm cho, anh muốn "phục vụ" kiểu gì thì anh chọn kiểu bo”, G. lôi kéo tôi.
“Anh muốn thư giãn thì bo đi, em làm cho”, G. tiếp tục năn nỉ.
Nhân viên “năn nỉ” khách làm tình.
 Nhân viên “năn nỉ” khách làm tình.
Tôi nói để xông hơi, tắm rửa tí đã. Sau khi từ phòng xông hơi trở ra. G. tiến lại gần hỏi: “Anh không thư giãn à?”. Tôi bảo: “Hôm nay anh bị ốm, chỉ muốn xông hơi, massage tí cho khỏe người thôi”.
G. ngả ngớn: “Anh ốm thì để em làm cho, anh chỉ tận hưởng thôi. Anh thư giãn đi cho em may mắn”. Tôi im lặng. “Vậy thôi, giờ anh cho em 400 ngàn đi, em làm nhiệt tình cho anh. Sáng đến giờ em chưa có khách, anh mở hàng cho em đi…”, G. “giảm giá”.
Tiếp tục năn nỉ nhưng không được tôi đáp trả. G. bắt đầu nản.
“Thôi thế này nhé, tí nữa tôi sẽ bo cho em, giờ em chỉ massage …”, tôi nói giọng nhất quyết.
G. tỏ vẻ không vui. Cô massage cho tôi thêm khoảng 5 phút rồi lấy tiền bo xong, hùng hặc đi ra, kèm theo lời hướng dẫn lạnh lùng: “Ra cửa đi thẳng, rẽ trái…”. Ra khỏi cửa phòng, tôi tranh thủ dạo quanh khách sạn dò la. Có khá nhiều căn phòng dành cho việc massage, những căn phòng này bề ngoài như phòng cho thuê nhưng thực chất bên trong chỉ phục vụ khách.
Theo tìm hiểu của PV báo Người Đưa Tin ở Huế các ổ kích dục, mại dâm trá hình khá nhiều. Ngoài phục vụ nhu cầu cho khách làng chơi địa phương, những chỗ này còn phục vụ cho khách du lịch. Khi khách lưu trú ở khách sạn, nếu có nhu cầu thư giãn, khách sạn sẽ hướng dẫn khách sang dịch vụ massage của khách sạn.
Mặc dù bề ngoài phía khách sạn như không hay biết việc kích dục, bán dâm của nhân viên dịch vụ massage, nhưng bên trong đã có một sự thỏa thuận ngấm ngầm nhằm tạo điều kiện cho nhau để “đôi bên cùng có lợi”: Khách sạn thu tiền vé massage, nhân viên massege thu tiền mỗi lần “phục vụ” khách.

Cái kết thảm của má mì đường dây mại dâm chân dài

H.G, má mì trong đường dây mại dâm trăm chân dài, ngập ngụa trong thế giới thuốc lắc và ma túy đá, sức khỏe suy kiệt, tiền không còn một đồng dính túi...

Về Thủ đô, cô thuê một căn nhà lụp xụp với giá vài trăm nghìn đồng ở quận Cầu Giấy. Tại đây, cô tình cờ quen được vài diễn viên múa xinh đẹp, thường hành nghề hát hò, múa cho các bar, karaoke...

GĐ nạn nhân bị giết vì tát gái mại dâm nói gì?

Gia đình nạn nhân bị đâm chết vì tát gái mại dâm không tin chuyện anh này mua dâm là sự thật.

Liên quan đến việc Ngô Văn Phong (28 tuổi, ngụ quận 12) đâm nam thanh niên vì chạy theo tát cô gái bán dâm, sáng 15/8, tại trụ sở Công an Quận 12 (TP.HCM), PV đã có buổi trò chuyện trực tiếp với anh Hoàng Đức L. (20 tuổi, ngụ Hóc Môn), em họ của nạn nhân.

Đối tượng lạ mặt vào nhà chém giám đốc tử vong

(Kiến Thức) - Ông Mẫn Văn Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Vạn Lợi (Bắc Ninh) vừa bị một đối tượng chém tử vong ngay tại nhà riêng...

Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã Văn Môn (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) vào 8h sáng ngày 4/10 khiến ông Mẫn Văn Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Vạn Lợi tử vong.
Doi tuong la mat vao nha chem giam doc tu vong
 Hiện trường vụ án mạng.

Tin mới

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.