Ly kỳ phá án xác chết mất "của quý": Sát thủ ra tay như phim kinh dị

Nhìn gương mặt xạm đen, khắc khổ của Tuấn không ai nghĩ anh ta có thể gây ra vụ án giết người phi tang xác man rợ như vậy.

Dấu vết quanh nhà tố tội ác của sát nhân
Gần 24h sau khi phát hiện thi thể anh Nguyễn Văn Thao (SN 1993, trú tại Yên Mỹ, Hưng Yên) nổi trên sông Bắc Hưng Hải (hôm 22/5/2017), cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án gây xôn xao dư luận. Đó là Phan Văn Tuấn (33 tuổi, trú tại thôn Tử Dương, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).
Chia sẻ với PV sau khi phá nhanh vụ án, đại úy Trịnh Văn Phong – Đội trưởng Đội án mờ, Phòng PC45 Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, sau khi xảy ra vụ án giết người, Công an tỉnh huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ để điều tra, truy xét hung thủ. Tuy nhiên, ngay từ đầu, công tác điều tra gặp khó khăn khi thi thể nạn nhân Thao đã phân hủy mạnh, khó nhận dạng.
Nghi phạm Phan Văn Tuấn tại cơ quan điều tra.
Nghi phạm Phan Văn Tuấn tại cơ quan điều tra. 
“Ngay cả bố nạn nhân khi mới nhận diện không dám khẳng định đó là con trai mình”, đại úy Phong cho hay.
Sau khi xác định được nạn nhân xấu số là anh Thao, cơ quan điều tra tập trung “dựng” các mối quan hệ của nạn nhân, truy tìm sàng lọc các đối tượng tình nghi.
Tới 7h sáng 23/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên đã xác định được hiện trường chính xảy ra vụ án là căn nhà của Phan Văn Tuấn cách bờ sông Bắc Hưng Hải khoảng 80 mét. Rà soát xung quanh, cảnh sát phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường ở nhà Tuấn và dọc đoạn đường từ nhà Tuấn ra bờ sông Bắc Hưng Hải, trong đó có vết máu dính trên cỏ.
Xác định, Tuấn là nghi phạm gây ra vụ án, cảnh sát đã triệu tập lên làm việc. Tuy nhiên, đại úy Phong cho biết, Tuấn là đối tượng rất ranh ma. Khi đưa về cơ quan điều tra, Tuấn khẳng định mình không liên quan đến cái chết của anh Thao.
“Sau khi cơ quan điều tra đưa ra các tài liệu, chứng cứ liên quan, Tuấn đã cúi đầu nhận tội gây ra cái chết cho anh Thao”, đại úy Phong kể lại.
Sát nhân máu lạnh gây án như phim kinh dị
Sau khi bị bắt giữ, Phan Văn Tuấn được các trinh sát di lý về trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Hưng Yên để lấy lời khai. Nhìn vẻ bề ngoài của Tuấn khi mới bị bắt, không ai nghĩ nam nghi phạm này có thể gây ra vụ án giết người, phi tang xác man rợ như phim kinh dị.
Khi đó, Tuấn mặc chiếc áo sơ mi kẻ caro màu hồng-đen, nước da xạm đen trông khá khắc khổ. Trả lời các câu hỏi của điều tra viên về vụ án, Tuấn xưng em và khai ra rành mạch quá trình gây ra tội ác.
Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận, tối 20/5/2017, Tuấn, anh Thao và 2 đối tượng đến nhà Tuấn sử dụng ma tuý đá. Do có mâu thuẫn nên Tuấn đã đâm anh Thao tử vong.
Rạng sáng 21.5, Tuấn đưa xác nạn nhân ra bờ sông Bắc Hưng Hà rồi lột quần áo nạn nhân ra. Sau đó, Tuấn tiếp tục cắt cổ và rạch bụng anh Thao với mục đích để tử thi nhanh phân hủy và không nổi khi bị phi tang xuống sông.
Ngoài ra, Tuấn còn cắt bộ phận sinh dục của anh Thao để cơ quan điều tra không nhận dạng được giới tính nạn nhân.
Nói về Tuấn, một cán bộ điều tra vụ án cho biết, Tuấn từ nhỏ sống với mẹ. Tới khi trưởng thành, Tuấn lấy một phụ nữ và có một người con trai. Tuy nhiên, do hôn nhân không hạnh phúc, hai vợ chồng Tuấn đã ly hôn. Cậu con trai về ở với mẹ. Do mẹ Tuấn đã mất nên đối tượng sống đơn độc một mình trong căn nhà cấp 4 ở xã Lý Thường Kiệt, cách bờ sông Bắc Hưng Hải khoảng 300 mét.
Dù chưa tiền án tiền sự nhưng Tuấn thường xuyên tụ tập bạn nghiện tại nhà mình để sử dụng ma túy. Vốn là “dân xã hội” nên Tuấn rất lỳ lợm.
Sau khi bắt giữ được Tuấn, cơ quan điều tra đã dẫn giải đối tượng về hiện trường để thực nghiệm. Người dân sinh sống gần nhà Tuấn xôn xao bàn tán về hành vi của nam nghi phạm. Nhiều hàng xóm nói rằng họ đã bị sốc và không thể tưởng tượng Tuấn có thể gây ra vụ án kinh hoàng như vậy.
“Khi Tuấn bị dẫn giải về đây tôi là người tới nhà Tuấn đầu tiên. Nhìn mặt Tuấn tái xanh tôi đoán đối tượng liên quan đến ma túy vì công an về rất đông. Không ngờ Tuấn lại gây ra vụ án dã man như vậy”, một hàng xóm nhà Tuấn nói.

Đối tượng giết bạn nghiện, rủ em trai giấu xác chịu án tử hình

Rủ anh Tr. đi đến chỗ vắng để sử dụng ma túy, Hưng lợi dụng khi anh Tr. thiếu cảnh giác đã ra tay giết nạn nhân để cướp xe.

Tại phiên xét xử lưu động vào ngày 26/7, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Hưng (35 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM) tử hình tội Giết người, 7 năm tù cướp tài sản; tổng hình phạt là tử hình.

Tòa án cũng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phước Tân (32 tuổi, em trai của Hưng) 1 năm tù giam tội Che giấu tội phạm.

Doi tuong giet ban nghien, ru em trai giau xac chiu an tu hinh

Hưng bị tuyên mức án tử hình.

Theo cáo trạng, Hưng nghiện và thường xuyên sử dụng ma túy chung với anh Hoàng Đức Tr. (44 tuổi, ngụ xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch). Do thiếu tiền mua ma túy sử dụng và biết anh Tr. có xe mô tô, Hưng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của anh Tr..

Đầu tháng 11/2016, Hưng gọi điện thoại rủ anh Tr. cùng đi mua ma túy. Trước khi đi, Hưng mang theo búa sắt rồi cùng anh Tr. đến quận 1, TP.HCM mua ma túy.

Sau khi sử dụng ma túy chung, Hưng rủ anh Tr. đến huyện Nhơn Trạch xem đá gà với mục đích chọn điểm vắng vẻ thực hiện hành vi giết anh Tr. và cướp tài sản.

Khi điều khiển xe đến khu vực vườn tràm (ấp Đoàn Kết, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch), Hưng nói anh Tr. dừng lại để sử dụng ma túy.

Khi thấy bạn nghiện say ma túy, Hưng liền dùng búa đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu khiến anh Tr. tử vong. Sau đó, đối tượng chiếm đoạt chiếc xe mô tô biển số 59B1-280.50 (trị giá 14 triệu đồng), 1 chiếc điện thoại di động.

Sau khi gây án, Hưng kể việc giết anh Tr. cho Tân nghe và nhờ em trai cùng đi giấu xác anh Tr.. Nghe vậy, Tân liền chở Hưng đến hiện trường.

Tại đây, Hưng vác xác anh Tr., Tân cầm một số đồ đạc vứt vào bụi cây cách chỗ gây án khoảng 200m. Tài sản cướp được Hưng bán với giá hơn 6,5 triệu đồng rồi tiêu xài cá nhân hết.

Công an lần theo dấu vết kẻ giết người ở quán cà phê rồi bỏ trốn

Sau khi gây án, đối tượng giết người bỏ trốn về vùng sâu của tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, bằng các trinh sát vẫn lần ra dấu vết và tiến hành truy bắt.

Ngày 31/12, Công an quận Bình Tân đang tạm giữ đối tượng Phùng Nguyễn Trọng Thụy (SN 1980, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) về tội danh “Giết người”. Nạn nhân được xác định là ông Lê Ngọc Đảnh (SN 1969, ngụ quận 11).
 
Thuỵ được cho là nghi can chính trong vụ án giết người tại quán cà phê trên đường Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM.

Tiết lộ gây “sốc” về nghi phạm sát hại đồng hương vì 300 nghìn

(Kiến Thức) - Trước khi thực hiện hành vi giết người chỉ vì 300 nghìn đồng, nghi phạm Lưu Chấn Cương đã từng dính một tiền án và vừa mới mãn hạn tù chưa lâu.

Ngày 27/2, Công an TP HCM cho biết đã tiếp nhận đối tượng Lưu Chấn Cương (31 tuổi, quê Bắc Ninh) từ Công an huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh chuyển giao để điều tra, xử lý trong vụ án giết người vì 300 nghìn đồng.
Mới ra tù tội giết người, nghi can Cương tiếp tục sát hại đồng hương vì số nợ 300 nghìn đồng
Mới ra tù tội giết người, nghi can Cương tiếp tục sát hại đồng hương vì số nợ 300 nghìn đồng 

Tin mới

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.