Lộ dã tâm của Trung Quốc khi đâm nát tàu Kiểm ngư 951

(Kiến Thức) - Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm cho rằng, TQ lên kế hoạch kỹ lưỡng để húc vỡ tàu KN951 của Việt Nam vì cho rằng đây là tàu chỉ huy sau khi KN951 bám thực địa nhiều ngày qua.

Lộ dã tâm của Trung Quốc khi đâm nát tàu Kiểm ngư 951 ảnh 1
Trung Quốc đổi trắng thay đen, lớn tiếng cho rằng tàu Việt Nam chủ động đâm va, gây hư hỏng cho tàu Trung Quốc.
Ông Lâm nhận định trên VTV: “Việc đâm tàu Kiểm ngư KN951 của Việt Nam đã được phía Trung Quốc chuẩn bị kỹ lưỡng. Gần 2 tháng kể từ khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, diễn biến trên vùng biển Hoàng Sa ngày nào cũng căng thẳng. Trung Quốc thường xuyên dùng trên 100 tàu và cả máy bay trinh sát, chỉ điểm hỗ trợ. Ngày 22/6, Trung Quốc có trực thăng bay 6 vòng trên các tàu của chúng ta, tôi đã cảnh tỉnh, đó là họ trinh sát xem tàu nào của ta yếu nhất và đâm vào đâu thì gây thiệt hại lớn nhất cho tàu Việt Nam và quả thật một ngày sau đó, Trung Quốc dùng tàu kéo đâm móp tàu Kiểm ngư 951 của chúng ta”.
Trên thực tế, với lợi thế áp đảo hẳn về số lượng và độ hung hãn, các tàu Trung Quốc bao vây nhắm thẳng đến tàu KN 951. Lợi dụng sự hỗn loạn trên thực địa, tàu kéo Hữu Liên 9 sử dụng tốc độ cao tiếp cận, đâm húc vào mạn phải tại khu vực cầu thang tiếp giáp boong trung và boong lái của tàu KN 951. Sau khi đâm húc, tàu kéo Hữu Liên 9 đã ghì chặt không cho tàu KN 951 quay trở để cho tàu kéo Tân Hải 285 từ ngoài lấy đà lao vào tiếp tục đâm mạnh tàu KN 951.
Tàu hải tuần 11 của Trung Quốc còn tiếp cận tàu KN 951, sử dụng vòi rồng để phun nước với âm mưu tấn công tới tấp, nhằm triệt tiêu sức sống của tàu KN 951 và uy hiếp tinh thần của các kiểm ngư viên Việt Nam. Cùng lúc đó, tàu kéo Tân Hải 285 sử dụng tốc độ cao đâm thẳng vào chính giữa mạn trái tàu KN 951. 
Tàu KN951 bị hư hại nặng.
Tàu KN951 bị hư hại nặng.
Thực tế là vậy nhưng tại cuộc họp báo thường kỳ do Bộ Ngoại giao Trung Quốc tổ chức ngày 24/6, Người phát ngôn Hoa Xuân Oánh một lần nữa sử dụng lời lẽ tráo trở về diễn biến tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981.
Bà Hoa Xuân Oánh cho rằng, chiều 23/6, tàu của phía Việt Nam tại hiện trường một lần nữa xông vào khu vực cảnh giới tác nghiệp bình thường của phía Trung Quốc.
Trong đó có một tàu kéo của Việt Nam chủ động đâm va vào tàu công vụ của Trung Quốc, gây thiệt hại cho tàu của phía Trung Quốc.
Bà Hoa còn lớn tiếng “thúc giục” phía Việt Nam lập tức chấm dứt các hành động “quấy nhiễu” đối với các hoạt động tác nghiệp bình thường của phía Trung Quốc; đồng thời yêu cầu Việt Nam lập tức rút toàn bộ tàu thuyền và nhân viên khỏi hiện trường nhằm nhanh chóng khôi phục sự bình yên trên biển.
Bà Oánh "đổi trắng thay đen".
Bà Oánh "đổi trắng thay đen".
Bác bỏ những tuyên bố trên, Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm khẳng định, tàu Kiểm ngư của Việt Nam mạn thấp, kích thước nhỏ làm sao đâm được 2 tàu kéo to lớn của Trung Quốc được. Và trên thực tế, tàu Kiểm ngư 951 của chúng ta bị sập cả 2 lan can phía sau, bay mất phao cứu sinh và hư hỏng rất nhiều trên boong tàu, mạn tàu. Việt Nam tự hủy hoại mình hay sao mà lại dùng tàu nhỏ đâm vào tàu lớn của Trung Quốc. Thật là chuyện phi lý. Ở đây, có lẽ người phát ngôn của Trung Quốc do chính quyền Trung Quốc bắt họ phải nói như vậy. Thường họ đổi trắng thay đen và không bao giờ nhận sai về phía họ mà dùng ngụy biện, xảo thuật trong mọi tranh luận để giành phần thắng về mình. Đó là việc rất đáng tiếc, không chấp nhận được.
Ông Nguyễn Văn Quyền - Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khẳng định, Trung Quốc vu khống trắng trợn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc – Hoa Xuân Oánh lại đổi trắng thay đen, lớn tiếng cho rằng tàu Việt Nam chủ động đâm va, gây hư hỏng cho tàu Trung Quốc là một sự vu khống trắng trợn, hoàn toàn trái với thực tế. Tàu Việt Nam không bao giờ làm chuyện đó. Tàu chúng ta chỉ phòng vệ, tránh sự đâm va của rất đông tàu Trung Quốc.
Tóm lại, Trung Quốc liên tiếp có nhiều hành động làm gia tăng căng thẳng. Tháng trước, họ đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam. Tới tháng này, họ đâm tàu cảnh sát biển CSB 2016 của Việt Nam. Ngay cả khi Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì ở Hà Nội, tàu Trung Quốc vẫn đâm tàu 762 của Việt Nam làm hư hỏng nặng.
Tới hôm nay, Trung Quốc vẫn duy trì hơn 100 tàu bảo vệ giàn khoan phi pháp Hải Dương 981. Lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam tiếp tục thực thi các phương án, yêu cầu Trung Quốc rút khỏi giàn khoan khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Bi kịch sau nhà nghỉ của quý ông quyền chức VN

(Kiến Thức) - Đưa nhân viên hoặc phụ nữ có chồng vào nhà nghỉ “tâm sự” nhiều cán bộ đã nhận “quả đắng” mất chức, bị đánh ghen "tơi tả", bỏ của chạy lấy người.

Mới đây, Huyện ủy huyện Thủ Thừa (Long An) vừa có quyết định cách hết các chức vụ trong Đảng đối với ông Trịnh Văn Ch. (Phó Chủ tịch UBND xã Long Thành) vì mối quan hệ không trong sáng với bà Võ Thị Ngọc Kh.(Phó Chủ tịch HĐND xã Long Thành). Vì cả hai đã có gia đình nên Đảng ủy xã đã nhắc nhở. Tuy nhiên, sau đó hai người lại bị bắt gặp vào chung một phòng ở nhà nghỉ tại phường Khánh Hậu, TP Tân An. Ảnh: minh họa.
Mới đây, Huyện ủy huyện Thủ Thừa (Long An) vừa có quyết định cách hết các chức vụ trong Đảng đối với ông Trịnh Văn Ch. (Phó Chủ tịch UBND xã Long Thành) vì mối quan hệ không trong sáng với bà Võ Thị Ngọc Kh.(Phó Chủ tịch HĐND xã Long Thành). Vì cả hai đã có gia đình nên Đảng ủy xã đã nhắc nhở. Tuy nhiên, sau đó hai người lại bị bắt gặp vào chung một phòng ở nhà nghỉ tại phường Khánh Hậu, TP Tân An. Ảnh: minh họa.
Cũng trong tháng 6/ 2014, nguồn tin từ Trung tâm y tế huyện Tân Trụ (Long An) xác nhận vừa cách chức trưởng khoa vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc trung tâm y tế đối với bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh dù đã có gia đình nhưng vẫn "tòm tem" đi nhà nghỉ với phụ nữ bên ngoài. Ảnh: minh họa.
Cũng trong tháng 6/ 2014, nguồn tin từ Trung tâm y tế huyện Tân Trụ (Long An) xác nhận vừa cách chức trưởng khoa vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc trung tâm y tế đối với bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh dù đã có gia đình nhưng vẫn "tòm tem" đi nhà nghỉ với phụ nữ bên ngoài. Ảnh: minh họa.
Ông này đã dùng những lời đường mật với chị H (ngụ ấp Tân Bình, Tân Trụ) rằng, đang sống ly thân với vợ và chờ ly hôn hứa sẽ cưới chị nên hai người tổ chức đi du lịch ở Mũi Né. Trước đó, bác sĩ Thịnh còn có quan hệ tình cảm như vợ chồng với chị Đ.T.H.Đ, nguyên y sĩ xã Bình Tịnh. Khi cơ quan phát giác, bác sĩ Thịnh chối tội và còn có tác động để chị Đ. phải nghỉ việc. Cho đến lần thứ 2 bị phát giác, ông này mới chịu thừa nhận. Ảnh: minh họa.
Ông này đã dùng những lời đường mật với chị H (ngụ ấp Tân Bình, Tân Trụ) rằng, đang sống ly thân với vợ và chờ ly hôn hứa sẽ cưới chị nên hai người tổ chức đi du lịch ở Mũi Né. Trước đó, bác sĩ Thịnh còn có quan hệ tình cảm như vợ chồng với chị Đ.T.H.Đ, nguyên y sĩ xã Bình Tịnh. Khi cơ quan phát giác, bác sĩ Thịnh chối tội và còn có tác động để chị Đ. phải nghỉ việc. Cho đến lần thứ 2 bị phát giác, ông này mới chịu thừa nhận. Ảnh: minh họa.
Trước đó, cũng có khá nhiều mối quan hệ bất chính giữa các vị quan chức với nhân viên bị phát hiện. Ông Nguyễn Gia Khang (Chủ tịch UBND xã Quảng Phong -Thanh Hóa) từng đưa thủ quỹ xã Nguyễn Thị Nhung vào một nhà nghỉ ở thành phố để "bàn công việc". Ảnh: Xe ô tô của ông Khang đưa cấp dưới đến nhà nghỉ "tòm tem".
Trước đó, cũng có khá nhiều mối quan hệ bất chính giữa các vị quan chức với nhân viên bị phát hiện. Ông Nguyễn Gia Khang (Chủ tịch UBND xã Quảng Phong -Thanh Hóa) từng đưa thủ quỹ xã Nguyễn Thị Nhung vào một nhà nghỉ ở thành phố để "bàn công việc". Ảnh: Xe ô tô của ông Khang đưa cấp dưới đến nhà nghỉ "tòm tem".
Khi bị chồng chị Nhung phát hiện, đập cửa phòng và dọa gọi công an. Ông Khang đã phải trèo qua cửa sổ tầng 2, nhảy xuống đất chạy thục mạng, bỏ lại ôtô. Sau khi sự việc xảy ra, chính ông này đã làm đơn gửi lên huyện với nội dung “xin thôi giữ chức vụ Đảng và Chủ tịch UBND xã”. Ảnh: minh họa.
Khi bị chồng chị Nhung phát hiện, đập cửa phòng và dọa gọi công an. Ông Khang đã phải trèo qua cửa sổ tầng 2, nhảy xuống đất chạy thục mạng, bỏ lại ôtô. Sau khi sự việc xảy ra, chính ông này đã làm đơn gửi lên huyện với nội dung “xin thôi giữ chức vụ Đảng và Chủ tịch UBND xã”. Ảnh: minh họa.
Cách đây không lâu, người dân xã Lộc Ngãi (Lâm Đồng) xôn xao khi thấy Chủ tịch xã Nguyễn Quang Sanh vào nhà nghỉ "họp" với một nữ cán bộ địa chính trẻ tuổi. Ông này chống chế:“Hôm đó, tôi đi tiếp khách, bị say rượu không về nhà được nên phải vào khách sạn thuê phòng nghỉ qua đêm”. Còn chị A.M. cho biết, chị ở đó vì bạn trai cũ lên chơi. Ảnh trái: ông Sanh đọc đơn tố cáo của người dân về việc vào nhà nghỉ với chị M.
Cách đây không lâu, người dân xã Lộc Ngãi (Lâm Đồng) xôn xao khi thấy Chủ tịch xã Nguyễn Quang Sanh vào nhà nghỉ "họp" với một nữ cán bộ địa chính trẻ tuổi. Ông này chống chế:“Hôm đó, tôi đi tiếp khách, bị say rượu không về nhà được nên phải vào khách sạn thuê phòng nghỉ qua đêm”. Còn chị A.M. cho biết, chị ở đó vì bạn trai cũ lên chơi. Ảnh trái: ông Sanh đọc đơn tố cáo của người dân về việc vào nhà nghỉ với chị M.
Ông Sanh vào phòng mà chị M. đã thuê và hai người ở trong phòng gần 2 giờ thì trả phòng ra về. Đơn thư tố cáo của người dân trong khu vực đã gửi lên chính quyền khiến ông này nhiền phen khốn đốn. Chị M. cũng tìm mọi cách giải thích, phân trần và liên tục khẳng định "chỉ là hiểu nhầm". Ảnh: minh họa.
Ông Sanh vào phòng mà chị M. đã thuê và hai người ở trong phòng gần 2 giờ thì trả phòng ra về. Đơn thư tố cáo của người dân trong khu vực đã gửi lên chính quyền khiến ông này nhiền phen khốn đốn. Chị M. cũng tìm mọi cách giải thích, phân trần và liên tục khẳng định "chỉ là hiểu nhầm". Ảnh: minh họa.
Dư luận cũng từng xôn xao về 3 đoạn clip ngắn xuất hiện trên Youtube vào ngày 3/5/2013, cho rằng có liên quan đến quan hệ bất chính của ông Lê Văn Vương, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định với một phụ nữ đã có chồng. Thậm chí, ông này còn bị chồng của tình nhân cùng 2 người khác xông vào một nhà nghỉ ở TP.Quy Nhơn để bắt quả tang. Ảnh: nhà nghỉ nơi ông Lê Văn Vương bị đánh ghen tơi tả.
Dư luận cũng từng xôn xao về 3 đoạn clip ngắn xuất hiện trên Youtube vào ngày 3/5/2013, cho rằng có liên quan đến quan hệ bất chính của ông Lê Văn Vương, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định với một phụ nữ đã có chồng. Thậm chí, ông này còn bị chồng của tình nhân cùng 2 người khác xông vào một nhà nghỉ ở TP.Quy Nhơn để bắt quả tang. Ảnh: nhà nghỉ nơi ông Lê Văn Vương bị đánh ghen tơi tả.
Mối quan hệ bất chính này đã khiến gia đình tình nhân của ông này chao đảo. Chồng của người phụ nữ - ông Quốc cho biết, ông Vương và vợ ông đã lén lút hẹn hò từ lâu, mặc dù ông Quốc đã cảnh báo và nhắc nhở nhiều lần. Do đó, ông Vương phải "lập mưu" để xông vào "bắt tận tay, day tận mặt" cả hai người.
 Mối quan hệ bất chính này đã khiến gia đình tình nhân của ông này chao đảo. Chồng của người phụ nữ - ông Quốc cho biết, ông Vương và vợ ông đã lén lút hẹn hò từ lâu, mặc dù ông Quốc đã cảnh báo và nhắc nhở nhiều lần. Do đó, ông Vương phải "lập mưu" để xông vào "bắt tận tay, day tận mặt" cả hai người.
Cách chức, bị đánh ghen, bỏ của chạy lấy người... mặc dù không ít vị lâm vào tình huống như vậy, xong có vẻ như thói xấu vẫn còn tiếp diễn. Đại úy Phạm Thanh Liêm, cán bộ Đội Chống buôn lậu thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và chức vụ tỉnh Long An đã bị cách chức khi đưa một phụ nữ đã có chồng vào nhà nghỉ ở phường 3 (TP Tân An) để… tâm sự. Được biết, Phạm Thanh Liêm có vợ và người “bạn tình” của ông cũng đã có 1 con, hiện đang làm công nhân cho một công ty ở huyện Bến Lức. Ảnh: minh họa.
Cách chức, bị đánh ghen, bỏ của chạy lấy người... mặc dù không ít vị lâm vào tình huống như vậy, xong có vẻ như thói xấu vẫn còn tiếp diễn. Đại úy Phạm Thanh Liêm, cán bộ Đội Chống buôn lậu thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và chức vụ tỉnh Long An đã bị cách chức khi đưa một phụ nữ đã có chồng vào nhà nghỉ ở phường 3 (TP Tân An) để… tâm sự. Được biết, Phạm Thanh Liêm có vợ và người “bạn tình” của ông cũng đã có 1 con, hiện đang làm công nhân cho một công ty ở huyện Bến Lức. Ảnh: minh họa.

Kinh hoàng “đặc khu ổ chuột” giữa trung tâm Sài Gòn

(Kiến Thức) - Nhiều hộ dân sống giữa trung tâm TP HCM - "Hòn ngọc viễn đông" - luôn thấp thỏm, lo sợ vì tình trạng xuống cấp, xập xệ chờ sập của các căn nhà hơn nữa thế kỷ chưa được tu sửa.

Hàng trăm người dân sống tại hẻm 68 đường và phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 (cách chợ Bến Thành vài trăm mét) bàng hoàng khi nghe tiếng kêu cứu và chứng kiến mái ngói từ tầng 2 căn nhà số 16 đổ sập.
Hàng trăm người dân sống tại hẻm 68 đường và phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 (cách chợ Bến Thành vài trăm mét) bàng hoàng khi nghe tiếng kêu cứu và chứng kiến mái ngói từ tầng 2 căn nhà số 16 đổ sập.
Vụ việc xảy ra rạng sáng 23/6. Lúc đó, Người già và trẻ nhỏ sống trong căn nhà bấn loạn tinh thần, tháo chạy ra ngoài. Toàn bộ mái ngói, cột kèo đổ sập gây hư hỏng nặng nhiều tài sản.
Vụ việc xảy ra rạng sáng 23/6. Lúc đó, Người già và trẻ nhỏ sống trong căn nhà bấn loạn tinh thần, tháo chạy ra ngoài. Toàn bộ mái ngói, cột kèo đổ sập gây hư hỏng nặng nhiều tài sản.

Tướng mặt những bà mẹ tàn nhẫn giết chết con ruột

(Kiến Thức) - "Hổ dữ cũng không ăn thịt con", vậy mà thời gian qua, nhiều bà mẹ đã giết chết con ruột, khiến dư luận bàng hoàng, phẫn nộ. Cùng soi tướng mặt để tìm hung sắc của những người này.

Nhìn khuôn mặt khắc khổ này, người ta chỉ nghĩ Hồ Thị Sen (Tây Trà - Quảng Ngãi) là người phụ nữ thôn quê, tuy có cuộc sống vất vả nhưng chân chất, hiền lành. Không ai ngờ chị lại nhẫn tâm bóp cổ giết chết đứa con gái mới 2 tháng tuổi của mình, rồi vứt xác trước cửa nhà chỉ vì chồng không mang tiền công làm thuê về.
Nhìn khuôn mặt khắc khổ này, người ta chỉ nghĩ Hồ Thị Sen (Tây Trà - Quảng Ngãi) là người phụ nữ thôn quê, tuy có cuộc sống vất vả nhưng chân chất, hiền lành. Không ai ngờ chị lại nhẫn tâm bóp cổ giết chết đứa con gái mới 2 tháng tuổi của mình, rồi vứt xác trước cửa nhà chỉ vì chồng không mang tiền công làm thuê về. 

Tin mới