“Kẹp 3” chạy CSCĐ, gây tai nạn bỏ lại hai bạn gái

(Kiến Thức) - Tháo chạy trước sự truy đuổi của cảnh sát cơ động, quái xế gây tai nạn cho người đi đường và bỏ mặc người ngồi sau bị ngã.

Camera hành trình ghi lại hình ảnh một vụ tai nạn xảy ra trên đoạn đường Hồ Tùng Mậu, gần cầu Mai Dịch, Hà Nội, đang lan truyền rất nhanh trên cộng đồng mạng.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 23/9. Chiếc xe "kẹp 3" do một nam thanh niên điều khiển chở theo hai cô gái không đội mũ bảo hiểm. Do bị CSCĐ truy đuổi, quái xế này đã phóng nhanh theo hướng ngược chiều qua ngã tư. Trước khi lách qua đuôi một chiếc xe tải, quái xế này đã va quệt vào một chiếc xe khác khiến hai phụ nữ trên xe bị ngã.
Quái xế (khoanh màu xanh) tiếp tục tháo chạy, bỏ mặc hai người đi đường (vàng) và hai cô gái ngồi sau xe bị ngã văng xuống đường (đỏ) sau pha va chạm.
Quái xế (khoanh màu xanh) tiếp tục tháo chạy, bỏ mặc hai người đi đường (vàng) và hai cô gái ngồi sau xe bị ngã văng xuống đường (đỏ) sau pha va chạm.
Hai người phụ nữ ngồi sau xe bị CSCĐ truy đuổi cũng bị ngã văng xuống đường sau pha va chạm. Quái xế sau đó đã bỏ mặc hai người này để tiếp tục tháo chạy. 
Theo quan sát, những người bị ngã không có dấu hiệu bị thương nặng.
Theo quan sát, những người bị ngã không có dấu hiệu bị thương nặng.
CSCĐ sau đó đã ngừng truy đuổi quái xế và quay lại vị trí 4 người phụ nữ bị ngã giữa đường. CSGT làm nhiệm vụ gần đó cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Clip ghi lại vụ việc được chia sẻ lên mạng và nhận được số lượng lớn lượt bình luận.
Nickname Hồng Thái bình luận: “Vừa kẹp 3, không đội mũ bảo hiểm, bị cảnh sát đuổi lại tháo chạy và gây tai nạn, sau đó lại bỏ mặc... tên quái xế này thật vừa liều lĩnh vừa mất hết nhân tính”.
Nickname Phương Nguyễn lại cho rằng: “Tai nạn xảy ra quá nhanh, những người xung quanh cũng không kịp phản ứng. CSGT và CSCĐ đều phải tới can thiệp, thật may khi không xảy ra vụ tai nạn liên hoàn trong khi lượng xe cộ tại đoạn đường này là rất đông. Rất có thể chiếc xe kẹp 3 gây tai nạn là chở "gái đi hành nghề", sau khi bị CSCĐ đuổi mới bỏ chạy thục mạng như vậy”.

Video

Clip CSCĐ diễn tập chống bạo động

Đoạn video clip dài gần 1 phút này được một thành viên có nickname Sangs TV đăng tải lên Youtube ngày 29/5, có tiêu đề "CSCĐ diễn tập chống bạo động". 

Cướp laptop tại nhà hàng trong... “5 giây”

(Kiến Thức) - Xuất hiện trên một số diễn đàn, trang mạng giải trí, đoạn clip dài 57 giây, với tiêu đề “Cướp laptop trong vòng 5 nốt nhạc… anh, em cẩn thận”.

Những hình ảnh còn đọng mãi sau lễ Quốc tang Đại tướng

(Kiến Thức) - Tình nhân dân ấm áp, tình đoàn kết, hành động đẹp của giới trẻ... tất cả sẽ trở thành những hình ảnh còn đọng lại mãi sau lễ Quốc tang Đại tướng. 

Trong lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh 44 năm trước, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đau buồn nhưng vẫn vững vàng động viên đồng bào. Ảnh do gia đình Đại tướng chia sẻ trên Facebook.
Trong lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh 44 năm trước, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đau buồn nhưng vẫn vững vàng động viên đồng bào. Ảnh do gia đình Đại tướng chia sẻ trên Facebook. 

Chiều tối 4/10/2013, cả đất nước Việt Nam lặng người đau đớn khi nhận được tin người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từ trần. Sự ra đi của Người để lại nỗi thương tiếc, nỗi đau khôn xiết của toàn dân tộc. Hàng trăm ngàn người xếp hàng tiễn đưa vị Đại tướng của nhân dân sẽ là hình ảnh còn mãi trên dòng lịch sử của dân tộc. Ảnh: FB
Chiều tối 4/10/2013, cả đất nước Việt Nam lặng người đau đớn khi nhận được tin người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từ trần. Sự ra đi của Người để lại nỗi thương tiếc, nỗi đau khôn xiết của toàn dân tộc. Hàng trăm ngàn người xếp hàng tiễn đưa vị Đại tướng của nhân dân sẽ là hình ảnh còn mãi trên dòng lịch sử của dân tộc. Ảnh: FB
"Tình dân của người nước mình cũng lớn lắm nên không gì có thể so sánh được. Và soi vào nhân dân, vào tình cảm cả đồng bào dành cho Đại Tướng trong những ngày qua chúng ta mới thấm thía công lao của của người anh hùng dân tộc mang tên Võ Nguyên Giáp là thế nào" - Nhạc sĩ Nguyền Cường đã chia sẻ về những gì ông cảm nhận từ nhân dân sau lễ Quốc tang. Ảnh: FB.
"Tình dân của người nước mình cũng lớn lắm nên không gì có thể so sánh được. Và soi vào nhân dân, vào tình cảm cả đồng bào dành cho Đại Tướng trong những ngày qua chúng ta mới thấm thía công lao của của người anh hùng dân tộc mang tên Võ Nguyên Giáp là thế nào" - Nhạc sĩ Nguyền Cường đã chia sẻ về những gì ông cảm nhận từ nhân dân sau lễ Quốc tang. Ảnh: FB. 
Đoàn linh xa trang nghiêm tiễn đưa Đại tướng về với đất mẹ Quảng Bình là một trong những hình ảnh được chia sẻ nhiều nhất trong những ngày vừa qua.
 Đoàn linh xa trang nghiêm tiễn đưa Đại tướng về với đất mẹ Quảng Bình là một trong những hình ảnh được chia sẻ nhiều nhất trong những ngày vừa qua.
Tình cảm nồng ấm, sự cảm phục và ngưỡng mộ của người dân đã được thể hiện rõ nét qua những bức ảnh sẽ còn tạo nên rất nhiều tượng này. Ảnh: FB Một Đồng Chí Tuyen.
 Tình cảm nồng ấm, sự cảm phục và ngưỡng mộ của người dân đã được thể hiện rõ nét qua những bức ảnh sẽ còn tạo nên rất nhiều tượng này. Ảnh: FB Một Đồng Chí Tuyen.

Xếp thành hàng dài, ôm chặt di ảnh của Đại tướng vào trong lòng... Một hình ảnh thật thiêng liêng. Người dân như xích lại gần nhau hơn, đoàn kết hơn và cùng một lòng hướng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Xếp thành hàng dài, ôm chặt di ảnh của Đại tướng vào trong lòng... Một hình ảnh thật thiêng liêng. Người dân như xích lại gần nhau hơn, đoàn kết hơn và cùng một lòng hướng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Vị trí mộ của Đại tướng đã xuất hiện trên Google Map. Vũng Chùa, Đảo Yến sẽ mãi là một địa danh được mọi người con đất Việt ghi nhớ. Ảnh: FB Một Đồng Chí Tuyen.
Vị trí mộ của Đại tướng đã xuất hiện trên Google Map. Vũng Chùa, Đảo Yến sẽ mãi là một địa danh được mọi người con đất Việt ghi nhớ. Ảnh: FB Một Đồng Chí Tuyen.
Lễ Quốc tang đã qua đi nhưng tại địa chỉ 30 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội, nhà riêng của Đại tướng vẫn còn những người con Việt Nam lặng lẽ đứng khóc thương, thầm viếng vị Đại tướng của dân tộc. Ảnh: Hồng Quân.
 Lễ Quốc tang đã qua đi nhưng tại địa chỉ 30 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội, nhà riêng của Đại tướng vẫn còn những người con Việt Nam lặng lẽ đứng khóc thương, thầm viếng vị Đại tướng của dân tộc. Ảnh: Hồng Quân.

Lá cờ rủ được người dân mang theo bên mình... Dân tộc Việt Nam sẽ còn nhớ mãi những ngày Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp với niềm tiếc thương vô hạn của nhân dân. Ảnh: FB.
 Lá cờ rủ được người dân mang theo bên mình... Dân tộc Việt Nam sẽ còn nhớ mãi những ngày Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp với niềm tiếc thương vô hạn của nhân dân. Ảnh: FB. 
Nước mắt lăn trên má của nữ chiến sĩ CSGT mang niềm tiếc thương vô hạn, sự kính phục với vị Đại tướng vĩ đại. Hình ảnh những giọt nước mắt này sẽ còn nằm lại mãi trong kí ức của các chiến sĩ công an, cảnh sát và người dân Việt Nam.
 Nước mắt lăn trên má của nữ chiến sĩ CSGT mang niềm tiếc thương vô hạn, sự kính phục với vị Đại tướng vĩ đại. Hình ảnh những giọt nước mắt này sẽ còn nằm lại mãi trong kí ức của các chiến sĩ công an, cảnh sát và người dân Việt Nam.
Đại tướng ra đi, cây bằng lăng ở 30 Hoàng Diệu chuyển sang màu lá đỏ một cách kỳ diệu. Cụ Rùa Hồ Gươm cũng nổi lên mặt nước như cùng toàn thể nhân dân tiễn đưa Đại tướng về đất mẹ. Sự ra đi của Đại tướng như gắn liền với những biểu tượng, linh hồn của dân tộc.
Đại tướng ra đi, cây bằng lăng ở 30 Hoàng Diệu chuyển sang màu lá đỏ một cách kỳ diệu. Cụ Rùa Hồ Gươm cũng nổi lên mặt nước như cùng toàn thể nhân dân tiễn đưa Đại tướng về đất mẹ. Sự ra đi của Đại tướng như gắn liền với những biểu tượng, linh hồn của dân tộc.

Sự cống hiến của sinh viên tình nguyện, những hành động đẹp của giới trẻ trong những ngày Quốc tang Đại tướng cũng chứng minh rằng giới trẻ, sinh viên hiện nay không hề thờ ơ với những sự kiện quan trọng của đất nước. Hình ảnh các sinh viên tình nguyện tranh thủ nghỉ ngơi sau khi đã phục vụ trong lễ tang Đại tướng sẽ còn nhận được nhiều lời khen, sự cảm phục của dân. Giới trẻ còn tự hứa với Người sẽ cố gắng học tập, cống hiến thật nhiều cho sự phát triển, cho sự phồn vinh của đất nước. Một bạn trẻ đã viết: "Chúng ta hãy biến đau thương thành sức mạnh, cố gắng học tập và làm việc, cùng đưa đất nước dần dần phát triển, đó là những điều mà Đại tướng kỳ vọng ở mỗi người dân chúng ta".
Sự cống hiến của sinh viên tình nguyện, những hành động đẹp của giới trẻ trong những ngày Quốc tang Đại tướng cũng chứng minh rằng giới trẻ, sinh viên hiện nay không hề thờ ơ với những sự kiện quan trọng của đất nước. Hình ảnh các sinh viên tình nguyện tranh thủ nghỉ ngơi sau khi đã phục vụ trong lễ tang Đại tướng sẽ còn nhận được nhiều lời khen, sự cảm phục của dân. Giới trẻ còn tự hứa với Người sẽ cố gắng học tập, cống hiến thật nhiều cho sự phát triển, cho sự phồn vinh của đất nước. Một bạn trẻ đã viết: "Chúng ta hãy biến đau thương thành sức mạnh, cố gắng học tập và làm việc, cùng đưa đất nước dần dần phát triển, đó là những điều mà Đại tướng kỳ vọng ở mỗi người dân chúng ta". 

Tin mới