Bị ngã gãy xương cẳng chân phải, người đàn ông 35 tuổi ở Quảng Ninh không xử lý vết thương đúng cách mà sử dụng dầu nóng để giảm đau, khiến chân bị sưng to, nhiễm trùng.
Xuất hiện vết ngứa nhỏ rồi nhanh chóng lan rộng, sưng đỏ, đau nhức dữ dội, người phụ nữ 44 tuổi ở Hà Nội phải tháo một ngón tay và chịu nhiều di chứng.
Khi được chuyển đến khoa Chấn thương Chỉnh hình, tình trạng hoại tử ở cả hai bàn chân bệnh nhân đã nghiêm trọng, các ngón chân đã hoàn toàn hoại tử khô.
Kiểm tra, xét nghiệm toàn bộ nhưng vẫn không tìm ra bệnh, người đàn ông với cánh tay tím tái khiến toàn bộ ca cấp cứu hoảng sợ, nghĩ rằng có thể sắp có căn bệnh mới xuất hiện.
Chỉ bị vây cá đâm nhẹ vào tay, anh Hoàng không ngờ lại nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người" Vibrio vulnificus, khiến vùng tiếp xúc hoại tử, thối rữa, buộc phải cắt bỏ.
Người bị hoại tử xương hàm, cơ mặt sẽ phải sống trong cảm giác đau đớn thường trực. Ở những trường hợp nghiêm trọng, họ có thể bị biến dạng khuôn mặt do mất xương hàm.
Sau phẫu thuật thẩm mỹ, vết thương nếu không được chăm sóc đúng cách có thể bị nhiễm trùng, hoại tử, sẹo xấu, thậm chí là dẫn đến những biến chứng khó lường.
Đội ngũ y tế của Bệnh viện Hoàng gia Edinburgh (ERI) đã phát hiện ngón tay của cô Catriona hoại tử, chuyển đen như mực, giống hệt như bàn tay phù thủy của nhân vật Scarlet Witch khi sử dụng ma thuật đen.
Ông S. có vết xước nhỏ ở chân. Một ngày sau, chân ông đau nhức, hoại tử nên được một phòng khám địa phương chuyển đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức).