Hiệu trưởng viết giấy mượn tiền, giáo viên nói là tiền chạy việc

Ông Huỳnh Bê, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây đã viết nhiều giấy mượn tiền của gia đình giáo viên, trong khi các giáo viên này nói thực chất đó là tiền "chạy" hợp đồng và chờ vào biên chế.

Chị Nguyễn Thị Thùy Dung (ngụ xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk), một người từng làm việc tại Trường THCS Ngô Mây (xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) vừa trưng ra bằng chứng về việc ông Huỳnh Bê, Hiệu trưởng trường này đã mượn hàng chục triệu đồng nhưng không trả.
Theo chị Dung bản chất của "Giấy mượn tiền" này là một cuộc trao đổi.
Theo chị Dung bản chất của "Giấy mượn tiền" này là một cuộc trao đổi. 
Theo chị Dung, năm 2014 ông Bê đã nhận của mẹ chị 70 triệu đồng và viết "Giấy mượn tiền" để làm bằng chứng. Nhưng thực tế đằng sau "Giấy mượn tiền" này là một cuộc "trao đổi" ngầm, số tiền trên sẽ thuộc về ông Bê, còn chị Dung sẽ được hợp đồng dài hạn tại Trường THCS Ngô Mây và chờ vào biên chế.
Tuy nhiên, sau khi đã cho ông Bê "mượn" 70 triệu đồng, chị Dung chẳng những không được vào biên chế mà tiền lương cũng bị cắt giảm dần từ 2,6 triệu đồng/tháng xuống còn 1,5 triệu đồng/tháng, rồi 1,2 triệu đồng/ tháng.
Với mức lương đó, chị Dung đã buộc phải nghỉ việc vào đầu năm 2017. Mặc dù trong "Giấy mượn tiền" ông Bê ghi rõ sẽ trả lại khi mẹ chị Dung cần, nhưng sau nhiều lần đòi, ông Bê vẫn im lặng.
"Tôi được biết vào tháng 3, thầy Bê sẽ về hưu nên biết rất khó để lấy lại số tiền này, lại còn biết tin thầy cũng mượn tiền của rất nhiều người nên vô cùng lo lắng, hoang mang”- chị Dung nói. Để làm rõ việc này, PV đã nhiều lần liên lạc với ông Huỳnh Bê nhưng đều không nhận được phản hồi.
Chị Dung và mẹ đã nhiều lần đòi lại tiền nhưng ông Bê trốn tránh không chịu trả.
Chị Dung và mẹ đã nhiều lần đòi lại tiền nhưng ông Bê trốn tránh không chịu trả. 
Tương tự, ông N.V.M (ngụ xã Ea K'Mut, huyện Ea Kar, Đắk Lắk) cũng làm đơn tố cáo ông Bê nhận 120 triệu đồng để cho con gái ông M vào được vào biên chế tại Trường THCS Ngô Mây, với hình thức viết giấy mượn tiền để làm tin. Nhưng sau đó con gái ông M chỉ được dạy hợp đồng với mức lương 1 triệu đồng/tháng, ông M đòi lại tiền thì ông Bê không trả (Dân Việt đã phản ánh).
Tuy nhiên, cũng có người được ông B viết giấy xác nhận là tiền chạy việc. Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắk vừa triệu tập ông Bê để làm rõ nội dung đơn tố cáo ông này nhận "tiền xin việc" của bà C.T.L. (xã Ea Yông, ngụ huyện Krông Pắk). Tại cơ quan điều tra, ông Bê thừa nhận mình đã viết "Giấy nhận tiền xin việc" và nhận của bà C.T.L 300 triệu đồng.
Ngoài ra, ông Bê còn bị nhiều giáo viên tố cáo đã bớt xén tiền lương của họ trong một thời gian dài. Các nội dung tố cáo này, cơ quan điều tra cũng đang vào cuộc xác minh. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pắk đã xác minh bước đầu và khẳng định, ông Bê đã chỉ đạo lập hai bảng lương khác nhau để bớt xén tiền lương của các giáo viên hợp đồng.

13 năm tù vì lừa chạy việc vào bệnh viện ở Hà Nội

Lừa đảo xin việc làm tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội với mức tiền là 300 triệu đồng một trường hợp, Huyền bị tuyên án 13 năm tù. 

13 nam tu vi lua chay viec vao benh vien o Ha Noi
Ảnh minh họa. 
Liên quan đến vụ việc lừa đảo xin việc làm, ngày 13/1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 13 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Huyền (sinh năm 1976, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a-Bộ luật Hình sự.

Tóm gọn kẻ mạo danh bác sĩ, lừa chạy việc giá 300 triệu

Huyền nhận mình là bác sĩ để lừa chạy việc ở các bệnh viện lớn với giá 300 triệu đồng/suất. 4 bị hại đã nộp tiền cho chị ta.

Theo cáo buộc của vụ án lừa chạy việc, Nguyễn Thanh Huyền (41 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) không có nghề nghiệp nhưng thường giới thiệu với mọi người là bác sĩ khoa tim mạch, có khả năng xin việc vào bệnh viện cho những ai có nhu cầu. Tưởng thật, bà Luyến đến gặp chị ta nhờ xin việc cho con gái.

Đề nghị cách chức Chủ tịch hội nông dân bị tố nhận tiền chạy việc

Các nạn nhân sau khi giao tiền cho ông Hùng - Chủ tịch Hội nông dân thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk), chờ “dài cổ” không thấy kết quả nên làm đơn tố cáo.

Chiều nay, ông Ngô Trung Việt – Phó bí thư thường trực Thị ủy Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết, đã chuyển toàn bộ hồ sơ việc ông Võ Công Hùng (Chủ tịch Hội nông dân thị xã) bị tố nhận hơn 600 triệu đồng chạy việc lên UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Tin mới

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.