Hành khách Trung Quốc lại trộm tiền trên chuyến bay của VNA

Một hành khách Trung Quốc liên tục thay đổi chỗ ngồi và lục soát hành lý của người khác trong chuyến bay đi từ TP HCM đến Hồng Kông của VNA.

Lúc 13 giờ ngày 31/3/2014 (giờ Việt Nam), trên chuyến bay VN594 từ TP HCM đi Hồng Kông, tổ tiếp viên của VNA phát hiện một hành khách Trung Quốc có dấu hiệu khả nghi.
Qua theo dõi, các tiếp viên đã phát hiện hành khách này liên tục thay đổi chỗ ngồi và lục soát hành lý ở các hộc trong khoang máy bay.
Hành khách người Trung Quốc thường xuyên thay đổi chỗ ngồi và lục soát các khoang hành lý trên máy bay.
Hành khách người Trung Quốc thường xuyên thay đổi chỗ ngồi và lục soát các khoang hành lý trên máy bay. 
Với sự phối hợp nhịp nhàng, tổ tiếp viên bắt quả tang hành khách Trung Quốc này lấy trộm 710 USD của một hành khách châu Âu trên chuyến bay. Sự việc đã được trình báo cho nhà chức trách Hồng Kông. Sau khi máy bay hạ cánh, cảnh sát Hồng Kông đã có mặt kịp thời áp giải hành khách Trung Quốc này về cơ quan để điều tra làm rõ.
Hành khách châu Âu thông báo với cảnh sát Hồng Kông số tiền bị lấy mất là 710 USD.
 Hành khách châu Âu thông báo với cảnh sát Hồng Kông số tiền bị lấy mất là 710 USD.
Đây là lần thứ 5 kể từ đầu năm 2014 VNA bắt quả tang hành khách Trung Quốc ăn cắp trên máy bay. Mới đây nhất, vào ngày 18/3, tiếp viên VNA phát hiện hành khách Dong Jiayi "cầm nhầm" 1 túi xách của hành khách khác và mở ra lấy trộm đồ bên trong.

Khách Trung Quốc lại làm “ảo thuật” trên máy bay VNA

Khi máy bay đang ở trạng thái bay bằng, Gui Guoliang đã đứng dậy, lục lọi, lấy cắp ví tiền trong hành lý của khách.

Trước đó, trong chuyến bay VN 654 khởi hành từ Singapore tới TP.HCM vào chiều cùng ngày, khi máy bay đã ổn định ở trạng thái bay bằng, hành khách Gui Guoliang (SN 1973) ngồi ở hàng ghế 17C đã đứng lên, lục lọi hành lý của khách để trong khoang hành lý phía trên ghế ngồi.

Chân dung nữ tiếp viên Vietnam Airlines bị Nhật bắt giữ

Nguyễn Bích Ngọc mang mã tiếp viên 35, bị bắt trên một chiếc xe bus dành riêng cho đoàn bay từ khách sạn ở Osaka đến Sân bay Quốc tế Kansai.

Như tin đã đưa, ngày 26/3, cảnh sát Tokyo (Nhật Bản) đã bắt tạm giam nữ tiếp viên Nguyễn Bích Ngọc (25 tuổi) của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) do nghi ngờ nhân viên này mang hàng xách tay có nguồn gốc trộm cắp từ Nhật Bản về Việt Nam.

Tiếp viên Bích Ngọc, được cho là có ý định buôn lậu quần áo ăn cắp theo đặt hàng của một phụ nữ Việt Nam 30 tuổi sống ở Nhật tên là Nguyễn Thị Ngọc Nga (người cầm đầu một nhóm trộm cắp và buôn lậu) để buôn lậu quần áo ăn cắp, thậm chí tuồn hàng cho các thành viên khác trong đoàn bay. Tuy nhiên tiếp viên Nguyễn Bích Ngọc đã phủ nhận mọi cáo buộc của cơ quan điều tra.
Không riêng tiếp viên Nguyễn Bích Ngọc, cảnh sát Tokyo còn nghi ngờ khoảng 20 nhân viên khác của Vietnam Airlines cũng tham gia vào đường dây buôn lậu này. Do vậy, họ đã kiểm tra văn phòng của Vietnam Airlines tại Tokyo ngay sau đó.

Làng miến “bẩn” Hà Nội: xài hóa chất đổi màu, chỉ bán... không ăn

(Kiến Thức) - Sau hình ảnh miến phơi ngay hố phân, theo tìm hiểu của Kiến Thức, đa số người dân xã Dương Liễu không ăn miến do mình sản xuất và muốn miến đen hay trắng... chỉ cần cho hóa chất là xong.

Để làm sự thật về những phên miến dong được phơi ngay cạnh hố nước phân đen ngòm, chuồng gà, chuồng lợn ruồi ngặng bu đầy… tại xã Dương Liễu (Hoài Đức - Hà Nội) đang khiến người tiêu dùng kinh hãi, phóng viên Kiến Thức đã thâm nhập vào xã Dương Liễu để tiếp tục tìm hiểu.
“Chỉ sản xuất miến, chứ không ăn”

Đọc nhiều nhất

Tin mới