Hàng ngàn người “bao vây” phòng vé Phương Trang

Hàng nghìn người hôm qua hò hét, đập cửa, giật băng rôn do không lấy được số thứ tự trong ngày thứ hai Hãng xe Phương Trang bán vé xe Tết Giáp Ngọ 2014.

Trong suốt buổi sáng 15-1, hàng ngàn người chen chúc trước phòng vé Hãng xe Phương Trang tại bến xe miền Đông (Q. Bình Thạnh, TP.HCM).
Nếu như ngày đầu chỉ xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy thì ngày thứ hai sự bức xúc của hành khách đã bị đẩy lên tới đỉnh điểm.
Khoảng 3h, hàng trăm người tới Bến xe miền Đông chờ nhà xe Phương Trang phát số thứ tự để mua vé. Hàng trăm người xếp thành nhiều hàng dài hơn 100m trên đường vào Bến xe miền Đông.
Nhà xe phải chuyển những hành khách tới sau đến trước cửa 1B của Bến xe miền Đông để chờ phát số thứ tự. Tuy nhiên, khi phát được khoảng hơn 200 số thứ tự, nhà xe đột ngột ngưng phát do lượng khách xếp hàng quá dài.
Lúc này hành khách nhốn nháo chạy qua lại giữa các điểm phát số thứ tự của Phương Trang với hi vọng lấy được số thứ tự.
Đến 6h cùng ngày, quầy vé Phương Trang tập trung hơn 1.000 người. Do nhà xe ngưng phát số thứ tự nên nhiều người bực tức đã la ó, đập thình thình vào cửa kính của phòng vé Phương Trang để phản đối.
Nhiều hành khách luồn vào phòng vé của Phương Trang từ phía sau căntin để gây áp lực với nhà xe. Không khí trong phòng vé càng căng thẳng khi những cái đầu nóng của hành khách không thể kiềm chế.
Dù bảo vệ bến xe, bảo vệ và nhân viên của Hãng xe Phương Trang tìm mọi cách thuyết phục hành khách nhưng tình hình không cải thiện.
Anh Nguyễn Trí (quê Quảng Nam) nói: "Tôi đến bến xe lúc 5h sáng, ban đầu nhà xe phát số tại đây, sau đó chỉ qua kia. Hành khách phải chạy đi chạy lại nhiều chỗ nhưng rốt cuộc không lấy được số thứ tự. Giờ lại xếp hàng ở đây, đã 2 tiếng rồi mà chưa lấy được số. Nhiều người đã bị xỉu, bị móc túi nữa".
Đến hơn 11h trưa cùng ngày, Phương Trang thông báo tạm ngưng bán vé nhưng nhiều hành khách vẫn tập trung rất đông trước quầy vé của hãng xe này với hi vọng nhà xe sẽ có cách bán vé khoa học hơn, dễ mua hơn.
Nhiều người với vẻ mặt phờ phạc ngồi chờ trước phòng vé Phương Trang.
 Nhiều người với vẻ mặt phờ phạc ngồi chờ trước phòng vé Phương Trang.
Quầy vé phía trong bến bán vé đi ngay nhưng vẫn tập trung rất đông khách.
 Quầy vé phía trong bến bán vé đi ngay nhưng vẫn tập trung rất đông khách.
Hành khách trước phòng vé quá đông nên được hướng dẫn qua xếp hàng tại một khoảng sân trước cửa 1B bến xe miền Đông.
 Hành khách trước phòng vé quá đông nên được hướng dẫn qua xếp hàng tại một khoảng sân trước cửa 1B bến xe miền Đông.
Hàng ngàn người cố chen lấn để lấy số thứ tự.
 Hàng ngàn người cố chen lấn để lấy số thứ tự.
Phía ngoài cánh cửa kính phòng vé, hàng ngàn người đang tìm cách len vào trong để tìm kiếm cơ hội mua vé tết.
 Phía ngoài cánh cửa kính phòng vé, hàng ngàn người đang tìm cách len vào trong để tìm kiếm cơ hội mua vé tết.
Đến gần trưa 15/1, Phương Trang thông báo tạm ngưng bán vé, hành khách vẫn tập trung chờ.
Đến gần trưa 15/1, Phương Trang thông báo tạm ngưng bán vé, hành khách vẫn tập trung chờ.

Chiêu “xuất cảnh” để “trốn” vé máy bay Tết giá cao

(Kiến Thức) - Thay vì bay thẳng một chuyến nội địa, nhiều người chọn cách xuất cảnh, bay vòng để tiết kiệm chi phí hàng triệu đồng.

Các hãng hàng không trong nước vừa đồng loạt mở bán vé máy bay Tết Giáp Ngọ sắp tới và hầu hết đều không có khuyến mãi giá rẻ.
Vietnam Airlines tung ra đợt vé bay Tết đầu tiên từ hôm 2/10 với 10% số lượng ghế, 90% số ghế còn lại hãng sẽ tung ra vào đợt 2 và 3. Vẫn như mọi năm, giá vé Tết của hãng hàng không quốc gia không hề rẻ. Để bay từ TP HCM ra Hà Nội hoặc ngược lại, khách hàng phải bỏ ra số tiền từ 3 – 5 triệu đồng. Trong đó, mức giá rẻ nhất 3 triệu đồng chỉ áp dụng cho các chuyến có giờ bay “xấu” như vào lúc rạng sáng hoặc nửa đêm.

Ngộp thở xếp hàng mua vé xe về quê ăn Tết

(Kiến Thức) - Dòng người từ khắp mọi nơi nô nức kéo nhau đến các điểm bán vé xe khách để mua vé về quê ăn Tết.

Tất bật mua vé về quê ăn Tết
Theo lịch trình bán vé của Cty TNHH Văn Minh, vé xe sẽ được bán vào 7h ngày 12/12, nhưng từ hôm qua và 2h sáng nay (12/12) dòng người từ khắp mọi nơi xếp hàng chen lấn để mua vé về quê ăn Tết. Năm nay, Công ty TNHH Văn Minh có 2 điểm bán vé ở Thủ đô, một ví trí trên đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy và một điểm ở phố Xã Đàn, quận Đống Đa.

Kiều nữ Hải Dương khóc mếu: “báo Người Đưa Tin vu khống tôi!“

(Kiến Thức) - Kiều nữ Hải Dương Phạm Thị Thanh Ngọc khẳng định trước báo giới, chị hoàn toàn bị oan và báo Người Đưa Tin vu khống!

Gặp gỡ báo giới chiều nay (15/1) tại quán cafe Opera số 5 Đặng Thái Thân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng kiều nữ Hải Dương có luật sư Vũ Anh thuộc đoàn luật sư Hà Nội, luật sư Hoàng Sang thuộc đoàn luật sư TP HCM.
Kieu nu Hai Duong khoc meu: “bao Nguoi Dua Tin vu khong toi!“
 Bà Ngọc khẳng định mình bị vu khống. 

Tin mới