Hai năm truy tìm vợ đại gia bất động sản giết chồng, đốt xác phi tang

Chỉ vì hám tiền và tài sản, người vợ thứ năm của một đại gia bất động sản đã ra tay giết chồng tàn nhẫn rồi đốt xác.

Những bằng chứng
Ron Rudin gây dựng khối tài sản lớn của mình nhờ việc xây dựng nhà ở cho các cư dân ở khu ngoại ô Las Vegas (Mỹ). Mặc dù có sự nghiệp thành công, nhưng Ron Rudin cũng bị không ít người ghét.
Vào một buổi sáng thứ 2, năm 1994, Ron không đến văn phòng như thường lệ. Nhân viên của người đàn ông này nhận thấy có điều gì đó bất thường. Trong khi đó, người vợ thứ năm là Margaret gọi điện báo cảnh sát về việc chồng cô mất tích. Theo lời người này, đêm hôm trước, chồng cô không về nhà, điện thoại không gọi được.
Một tuần sau đó, cảnh sát tìm thấy chiếc xe của Ron trong bãi đỗ xe của một câu lạc bộ ăn chơi. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện vết máu nhưng rất mờ nên không thể xét nghiệm. Ngoài ra, trên xe còn có vết bùn đất. Các nhà điều tra đưa ra giả thuyết rằng Ron Rudin được chở đi bằng xe hoặc bằng một chiếc hòm đặt trong xe.
Một tháng sau đó, một người đàn ông đi bộ dọc hồ Mohave phát hiện điều đáng sợ. Ông ta tìm thấy một hộp sọ còn khá nguyên vẹn, gần đó có một đám cháy với tro và nhiều phần thi thể còn lại cùng một chiếc vòng vàng có chữ RON.
Qua kiểm tra và xét nghiệm ADN, hộp sọ được xác định là của Ron. Các bác sĩ xác định trên đầu của nạn nhân có 4 phát đạn, thi thể của Ron đã bị đốt.
Hai nam truy tim vo dai gia bat dong san giet chong, dot xac phi tang
Chân dung bà Margaret. 
Nhân viên điều tra khám xét căn nhà mà Ron và Margaret sống. Tại đây, họ không phát hiện điều gì đáng ngờ. Trong di chúc của mình, Ron để lại một phần tài sản cho bạn bè, đồng nghiệp và những người thân tín. Còn người vợ Margaret nhận được 7 triệu USD. Mặc dù cảnh sát không tìm thấy bằng chứng gì ở nhà nhưng một người làm việc lặt vặt trong nhà cho Margaret tiết lộ bà chủ nói với anh ta về việc vứt chiếc nệm trên giường và tháo thảm trải sàn ra. Khi cầm chiếc nệm, người đàn ông này tìm thấy một vết khô, hơi dính trên thảm nghi là máu.
Căn phòng ngủ đã được Margaret cho trang trí lại nhưng cảnh sát vẫn kiểm tra tường và trần nhà. Nhân viên cảnh sát dùng chất luminol (chất khi đổ lên nơi có vết máu đã xóa sẽ phát ra màu xanh). Khi đổ chất này lên tường, cảnh sát thấy có nơi chuyển sang màu xanh. Tuy nhiên, 20 năm trước, người vợ thứ hai của Ron tự tử bằng cách bắn vào mình ngay trong phòng. Cho nên, họ không xác định được đó là của Ron hay là vợ đã chết của ông do đã bị xóa.
Quá trình điều tra tiếp tục với các bà vợ cũ của Ron, bạn bè, đối tác... nhưng không có tiến triển. Tuy nhiên, ở một diễn biến khác, các nhà điều tra tìm thấy vết máu trên trần nhà. Chuyên gia pháp y kiểm tra bằng kính hiển vi giọt máu còn sót lại, dùng cách tính toán để xác định tốc độ máu văng lên tường phù hợp với súng bắn vào nạn nhân trên giường.
Nhân viên điều tra được quản gia của gia đình Ron tiết lộ ông chủ thường cạo râu vào buổi sáng và lau vết máu khi cạo bằng một chiếc khăn tay. Cảnh sát lấy chiếc khăn trong phòng tắm cùng với máu trên trần nhà, bằng kỹ thuật nghiệp vụ cho thấy sự trùng khớp. Mặt khác, cảnh sát cũng tìm thấy dấu vết đã bị xóa trên bức ảnh của Margaret treo đầu giường có thể là máu của nạn nhân văng lên khi bị bắn.
Tại nơi phát hiện hộp sọ của nạn nhân, cảnh sát còn phát hiện các mẫu gỗ của chiếc hòm trùng với một chiếc ở cửa hàng đồ cổ của Margaret, có người làm chứng về điều này. Đây có thể là chiếc hòm mà Margaret đã dùng chở chồng đi phi tang.
Chạy trốn 2 năm
Trước các bằng chứng có được, cảnh sát quyết định tạm giam Margaret để điều tra về hành vi giết chồng. Thế nhưng, người phụ nữ này đột ngôt mất tích. 2 năm sau cái chết bí ẩn của Ron, người phụ nữ này tiếp tục chạy trốn cảnh sát. Có người nói, ả ở Arizona sau đó chuyển đến Mexico. Để qua mặt cảnh sát, Margaret dùng đến cách cải trang, nhuộm tóc... Cảnh sát truy tìm người phụ nữ này để di lý về Las Vegas phục vụ điều tra nhưng chưa thành công.
Hai nam truy tim vo dai gia bat dong san giet chong, dot xac phi tang-Hinh-2
 Chân dung nạn nhân Ron Rudin.
Trong khi đó, một thợ lặn tìm thấy khẩu súng bọc trong mảnh vải dưới đáy hồ Mead. Trên khẩu súng có gắn bộ phận giảm thanh. Các khẩu súng nào gắn bộ phận giảm thanh đều phải đăng ký với cơ quan chức năng và gắn seri. Cảnh sát xác định được khẩu sung là của Ron. Thế nhưng, khẩu súng này đã được Ron báo cáo mất 7 năm trước đó. Người mà ông nghi ngờ ăn cắp súng là Margaret.
Để truy tìm được Margaret, cảnh sát đã in hình ảnh của người phụ nữ sát hại chồng gửi đi khắp nơi. Một người ở Massachusetts đã báo cáo từng gặp một người giống như Margaret. Người này đang sống gần căn hộ của anh ta. Cảnh sát đã theo dõi và chờ đợi cơ hội bắt giữ.
Một cảnh sát cải trang giao bánh pizza theo yêu cầu của Margaret từ cửa hàng. Khi người phụ nữ này mở cửa, cảnh sát bắt giữ Margaret.
Theo điều tra, cơ quan chức năng phát hiện giữa Ron và Margaret có trục trặc trong hôn nhân. Cảnh sát tìm thấy máy nghe lén trong văn phòng của Ron do người vợ của ông ta thuê. Trong đó, có ghi lại cuộc trao đổi giữa Ron và người tình đồng ý gặp nhau tại một căn nhà của vị đại gia này.
Margaret có thể "đánh hơi" thấy cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ và nhận thức được vấn đề tài chính sau khi ly hôn. Tờ Telegraph cho hay, Margaret bắn chồng khi ngủ là để có được một phần tài sản trong số 11 triệu USD của Ron.
Sau phiên tòa xét xử, Margaret bị kết án tù chung thân mà không được ân xá.

Chú vẹt cưng vạch trần tội ác giết chồng dã man của người vợ

Một người phụ nữ Mỹ đã bị buộc tội giết chồng bằng súng. Và "nhân chứng" của vụ án lại chính là chú vẹt cưng được nuôi trong nhà.

Glenna Duram, 49 tuổi bị tình nghi đã giết chồng bằng súng, anh Martin Duram, 46 tuổi tại nhà riêng ở Newaygo County vào 2 năm trước, Daily Mail cho hay.

Nghi can giết chồng, phi tang xác là người hay la chửi

"Tú hiền lắm, chỉ có điều là hay nhậu nhẹt còn vợ nó thì thường la chửi", bà Lệ nói về gia đình con gái của mình sau khi vụ trọng án giết chồng xảy ra.

Sáng 18/12, khi hay tin con gái bị công an tạm giữ vì nghi giết chồng, bà Đoàn Thị Mỹ Lệ (52 tuổi, mẹ của Hàng Thị Hồng Diễm) đã ngất xỉu nhiều lần rồi chỉ biết nằm khóc.

Vợ bỏ trốn cùng nhân tình sau khi giết chồng, chôn xác trong vườn

Người vợ độc ác bị chồng phát hiện ngoại tình, đã giết chồng và chôn xác trong vườn rồi bỏ trốn cùng nhân tình.

Theo Saostar, một bé gái 13 tuổi sống tại Kampala, Uganda đã bị choáng nặng sau khi phát hiện thấy đầu của cha mình là Siraje Kavuma, 53 tuổi, trong phòng ngủ của cha và mẹ. Theo đó, người giết ông Siraje không ai khác chính là người vợ chung chăn chung gối hơn chục năm qua, bà Harriet Nassali, 38 tuổi.

Tin mới

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.