Hai con rắn xuất hiện trên mộ vô danh: Chính quyền lúng túng

Từ khi 2 con rắn xuất hiện trên một ngôi mộ vô danh ở thôn La Hà Tây, Quảng Bình, mỗi ngày có hàng nghìn người đổ về đây sì sụp cúng bái, làm những trò mê tín dị đoan, gây mất an ninh trất tự trên địa bàn.

Từ khi 2 con rắn xuất hiện trên ngôi mộ vô danh ở thôn La Hà Tây, xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình), mỗi ngày có hàng nghìn người đổ về đây sì sụp cúng bái, làm những trò mê tín dị đoan, gây mất an ninh trất tự trên địa bàn, tuy nhiên chính quyền địa phương vẫn chưa tìm ra giải pháp ngăn chặn.
Hương khói nghi ngút đêm ngày trên ngôi mộ có hai con rắn.
 Hương khói nghi ngút đêm ngày trên ngôi mộ có hai con rắn.
Theo lãnh đạo xã Quảng Văn, khoảng ngày 24/2 (tức mùng 9 Tết Nguyên đán), tại một ngôi mộ vô danh ven đường thuộc thôn La Hà Tây xuất hiện 2 con rắn, cứ quanh quẩn trên ngôi mộ. Qua lời đồn thổi, người dân cho rằng đây là cặp “rắn thần” hiển linh xin gì được nấy. Suốt nhiều ngày qua, đã có hàng chục nghìn lượt người hiếu kỳ tìm đến xem. Thậm chí người dân địa phương còn dựng nhà bạt che ngôi mộ, tổ chức cúng bái, dâng hương, cầu khấn... và tự ý lập hòm công đức, quyên góp được hơn 200 triệu đồng. Sau nhiều ngày bị người dân quấy rầy và chịu không nổi mùi khói hương, ngày 1/3, một trong hai con rắn đã bị chết.
Ông Trần Văn Trọng, Chủ tịch UBND xã Quảng Văn cho biết: Việc xuất hiện 2 con rắn trên ngôi mộ không chỉ thu hút sự hiếu kỳ của người dân địa phương mà còn khắp các tỉnh, thành miền Trung. Xã Quảng Văn đã phải cử lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời giao Ban Mặt trận thôn La Hà Tây tạm quản lí số tiền công đức của người dân đóng góp. “Trước đây, dân địa phương vẫn thường thắp hương ở ngôi mộ này. Nhưng từ ngày có hai con rắn xuất hiện, người dân chuyển từ tín ngưỡng sang mê tín. Xã đang gặp khó khăn để giải quyết” - ông Trọng nói.
Ông Mai Thanh Chương, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Văn cho biết: Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp tại ngôi mộ có hai con rắn, 1 giờ sáng ngày 2/3, chính quyền đã tổ chức lực lượng đến tháo dỡ ngôi nhà bạt nhưng đã gặp phải sự chống đối quyết liệt của người dân có mặt ở đây. Dù đại diện UBND xã Quảng Văn đã tiến hành giải thích, tuyên truyền cho người dân về sự mê tín dị đoan, nhưng nhiều người không chấp hành mà có hành vi chống đối, ngăn cản lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ.
Không tháo dỡ được nhà bạt, lực lượng chức năng đã cắt điện ở khu vực này, tuy nhiên người dân đã mua hàng chục cây nến về thắp sáng. Sáng 2/3, người dân đã tự ý bắt điện trở lại nhằm phục vụ các hoạt động mê tín dị đoan.
UBND thị xã Ba Đồn đã có văn bản chỉ đạo UBND xã Quảng Văn quản lý chặt chẽ, tránh xảy ra tình trạng một số đối tượng lợi dụng niềm tin của quần chúng nhân dân để lôi kéo người dân tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi; gây ảnh hưởng xấu đến đời sống văn hóa lành mạnh của cộng đồng, làm phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Lật tẩy tin đồn chôn nạn nhân Cát Tường ở nghĩa trang

Một nhà ngoại cảm phán nạn nhân Cát Tường bị chôn trộm tại nghĩa trang xã Đặng Xá (huyện Gia Lâm, Hà Nội). Tuy nhiên, đây là một trò bịa đặt trắng trợn.

Không có chuyện có thi thể bị chôn trộm

Kinh hoàng xác thai nhi ướp lạnh ở Đồi Cốc - Hà Nội

"Chúng tôi phải xếp xác thai nhi đầy tủ lạnh, vì thai nhi mới nên cũng cần thời gian để cho linh hồn các cháu siêu thoát...".

Nằm trơ trọi giữa cánh đồng là nghĩa trang thai nhi Đồi Cốc thuộc xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Chỉ với một mảnh đất khoảng 3 sào, tuy nhiên nằm trên đó là các ngôi mộ thai nhi không có bia khắc ghi tên tuổi. Hàng ngày, ông Nguyễn Văn Thạo người trông coi nghĩa trang lại xuống bệnh viện thành phố xin thai nhi mang về cho vào tủ lạnh, khi nào tủ chật cứng mới đem đi chôn cất.

Sống cho người nằm xuống

(Kiến Thức) - Quan điểm “Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai” của chúng ta thể hiện tính nhân văn trong cách đối nhân xử.

“Các cậu có biết không, người lính là người cầu nguyện cho hòa bình nhiều hơn bất cứ ai, bởi chính người lính là người phải chịu đựng và mang những vết sẹo chiến tranh nặng nề nhất”, một cựu binh và cũng là thương binh nặng nói với tôi điều ấy.
Người cựu binh ấy là ai? Chúng tôi xin nói danh tính cuối bài báo. Nhưng trước hết, nhân kỷ niệm ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7, người làm báo như tôi và cũng là một công dân của đất nước xin thắp nén nhang của lòng mình, tri ân những cống hiến của các bậc tiền bối đã ngã xuống vì nền độc lập – tự do của Tổ quốc.

Tin mới

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.