Gặp lại cậu bé lượm ve chai xếp dép cho cô giáo ở công viên

Không còn lang thang kiếm ve chai, bé Nguyễn Thành Đạt đã được theo học tại một trường mầm non ở TP.HCM.

Theo VTV24, bé Nguyễn Thành Đạt - cậu bé lượm ve chai từng được cộng đồng mạng biết đến khi xếp dép cho cô trò trường mầm non ở công viên - hiện học tại trường Mầm non Minh Thư, quận Thủ Đức, TP.HCM.
Chưa từng tiếp xúc con chữ, lớp học, Đạt có những hành vi mà đứa trẻ bình thường được nhắc nhở hàng ngày chưa chắc đã nhớ như vứt rác vào thùng, xếp dép ngay ngắn.
Câu chuyện này là điển hình của sự tử tế lan tỏa, mẹ của cậu bé được một công ty nhận làm việc, không phải đi nhặt ve chai kiếm sống nữa. Một hiệu trưởng trường mầm non lo cho Đạt đi học.
Bé Nguyễn Thành Đạt trong lớp học tại trường mầm non ở TP.HCM. Ảnh: VTV24.
Bé Nguyễn Thành Đạt trong lớp học tại trường mầm non ở TP.HCM. Ảnh: VTV24. 
Bà Nguyễn Thị Minh Uyên - Hiệu trưởng trường Mầm non Việt Đức -người đã kết nối để Đạt được đi học - chia sẻ Đạt rất có ý thức, nếu được nuôi dưỡng trong nền giáo dục tốt, em sẽ phát triển. Đạt cần được đi học và được yêu thương.
Trước đó, tháng 3/2017, trong lúc cùng mẹ nhặt ve chai, thấy dép của nhóm cô trò đi dã ngoại để xa nhau, cậu bé nghèo chủ động xếp ngay ngắn tại công viên 30/4 ở quận 1, TP.HCM.
Anh Phạm Nghĩa, người thực hiện video, cho biết em mang dép của cô giáo xếp gần dép của những học sinh mầm non dã ngoại trước bưu điện thành phố. Sau đó, bé đứng nhìn các bạn vui chơi, thỉnh thoảng múa theo.
Hành động vô tư của em khiến bao người trân trọng. Không ít người cảm thấy xót xa khi biết cậu bé không được đi học mà phải ngày ngày theo mẹ nhặt ve chai kiếm sống.
Những hình ảnh đẹp ấy nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, mong muốn giúp đỡ mẹ con em bớt cơ cực trong cuộc vật lộn mưu sinh.
Câu chuyện về Đạt là điển hình của sự tử tế lan tỏa, khi mẹ của bé được một công ty nhận làm, một hiệu trưởng mầm non cũng tiếp nhận em vào học.

Những mảnh đời mưu sinh trôi nổi giữa đêm khuya Hà Nội

(Kiến Thức) - Kết thúc một ngày mưu sinh khuya về, nhiều người già cả neo đơn, xe ôm… tìm cho mình chỗ trú ngụ đơn giản mà không mất đồng tiền thuê trọ.

“Cá chuối đắm đuối vì con”
22h đêm, một bà cụ đang nằm co quắp trên chiếc chiếu đơn rách trải giữa vỉa hè đường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), mắt trái bà bị hỏng được băng sơ sài bằng miếng gạc ngả màu. Bà là Đỗ Thị Sở (70 tuổi quê ở Vũ Thư, Thái Bình) ra Hà Nội mưu sinh đã được hơn 4 năm nay. Bà Sở cho biết, lý do vất vả mưu sinh nơi đất khách quê người là vì cô con gái duy nhất của bà. Năm 1993, khi Phạm Thị Huệ con gái bà bỏ nhà ra đi không một lời nhắn gửi. Cú sốc quá đau đớn khiến chồng bà Sở bị tai biến mạch máu não, nằm liệt một chỗ. Năm 2010, cụ Sở nhờ cậy anh em họ hàng chăm sóc cho chồng, rồi một mình lặn lội lên Hà Nội tìm con.

Cận cảnh “ổ chuột” giữa Sài Gòn

Giữa lòng Sài Gòn phồn hoa vẫn còn những khu “ổ chuột” với những ngôi nhà có cả chục thành viên trong gia đình nhiều thế hệ sinh sống.

Ba đời “ổ chuột”

Cô gái ve chai quyết "lột xác" để kiện gã trai đẹp

Ngày làm công nhân, đêm đi lượm ve chai và bán vé số, chăm chỉ làm việc, chị Mơ tích góp được hơn 700 triệu đồng thì bị gã trai đẹp lừa trộm cắp.

Mất tiền, mất xe, mất luôn “ngàn vàng”!

Tin mới

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.