Đột kích lò mổ chui, rùng mình cảnh giết mổ siêu bẩn

Xả thải xuống sông rồi dùng chính thứ nước ô nhiễm để phục vụ việc giết mổ, rửa thịt gia súc là cảnh tượng tại lò mổ gia súc ở xã Phú Dương (Huế).

Gần đây, PV VTC News, liên tiếp nhận được phản ánh về lò mổ gia súc tập trung của ông Nguyễn Đăng Đại (huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế) ngang nhiên xả thải gây ô nhiễm môi trường.
Theo đó, sau quá trình giết mổ, toàn bộ nước thải, rác thải của bò, lợn được chủ lò mồ xả trực tiếp xuống sông. Nội tạng được lén chôn quanh khu vực gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ dân xung quanh khu vực.
Dot kich lo mo chui, rung minh canh giet mo sieu ban
Khu vực đặt lò mổ gây ô nhiễm mà người dân phản ánh. (Ảnh: Công Định) 
Quy trình... bẩn
Có mặt tại lò mổ của ông Nguyễn Đăng Đại - huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, phóng viên VTC News không khỏi kinh hãi trước cảnh chủ lò mổ cho tống khứ tất cả mọi phế phẩm sau quá trình giết mổ trực tiếp xuống sông mà không qua khâu xử lý nào.
Theo quan sát của chúng tôi, lò mổ này được xây dựng đơn giản, không tuân theo quy chuẩn nào. Việc giết mổ gia súc được thực hiện ngay trên nền đất bẩn thỉu bên cạnh chuồng nhốt, nhiều khi còn lẫn cả phân gia súc .
Dot kich lo mo chui, rung minh canh giet mo sieu ban-Hinh-2
Việc giết mổ gia súc tại lò mổ ở xã Phú Dương (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) được thực hiện ngay trên nền đất bẩn thỉu, nhiều khi còn lẫn cả phân gia súc. (Ảnh cắt từ clip) 
Phía sau lò mổ là một bể chứa thải nằm ngay cạnh sông Lợi Nông - con sông ngăn cách hai xã Phú Dương và xã Phú Mậu, là con sông chính cung cấp nguồn nước phục vụ canh tác nông nghiệp của người dân địa phương.
Dot kich lo mo chui, rung minh canh giet mo sieu ban-Hinh-3
Khu vực hồ chứa nước thải nằm cạnh con sông Lợi Nông bốc mùi hôi thối. (Ảnh: Công Định) 
Không hề có hầm chứa kín hay hệ thống xử lý chất thải, nước thải. Tất cả rác thải, nước thải sau khi giết mổ đều được chủ lò mổ tống trực tiếp xuống sông hoặc vào bể chứa lộ thiên nằm cạnh dòng sông. Hành vi này được thực hiện vào ban đêm để che mắt người dân quanh khu vực.
Điều đáng nói, sau khi xả thải trực tiếp xuống sông, chủ lò mổ lại cho lắp đặt hệ thống máy hút nước từ chính dòng sông ô nhiễm đó để phục vụ công việc giết mổ, rửa nội tạng, thịt gia súc.
Cố ý "bức tử"... môi trường
Cứ mỗi đêm, sau khi giết mổ gia súc, chủ lò thuê người đào hố xung quanh để chôn nội tạng. Việc làm này cũng là nguyên nhân khiến dòng sông Lợi Nông bị ô nhiễm nghiêm trọng khi nội tạng thối theo mạch nước ngẩm hòa vào nước sông.
Dot kich lo mo chui, rung minh canh giet mo sieu ban-Hinh-4
Đường rãnh mà chủ lò mổ cho người đào để lén lút xả thải xuống sông. (Ảnh: Công Định). 
Có mặt tại đây, chúng tôi rùng mình chứng kiến cảnh ruồi nhặng bu kín bể chứa thải của lò mổ nhà ông Đại. Mùi hôi thối bốc lên từ bể chứa rác thải lò mổ và những chiếc hố chôn nội tạng gia súc khiến ai cũng phải buồn nôn khi đi ngang.
Ông Trần Văn Hiệp một người dân trồng hoa màu gần khu vực lò mổ cho biết: “Lò mổ này hoạt động đã nhiều năm nay, mỗi đêm giết mổ cả trăm con lợn và hàng chục con bò. Tất cả phế phẩm, chất thải, nước thải đều được thải xuống sông làm cho nước sông bị ô nhiễm”.
Dot kich lo mo chui, rung minh canh giet mo sieu ban-Hinh-5
Nội tạng gia súc được chủ lò mổ cho người lén đào hồ chôn ngay sát bờ sông. (Ảnh: Công Định) 
Anh Võ Đức Nhân (xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) chia sẻ, việc lò mổ ở xã Phú Dương xả thải trực tiếp xuống sông Lợi Nông, đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của gia đình anh cũng như nhiều hộ dân khác trong khu vực.
“Hễ có gió nồm, mùi hôi thối theo gió bay sang đây không ai chịu cho nổi mà gió ngoài thì người ở xã Phú Dương lãnh đủ”, anh Nhân nói.
Anh Nhân còn cho biết, việc lò mổ xả thải xuống sông đã gây ra mối lo ngại rất lớn khi nguồn nước bị ô nhiễm việc canh tác trồng lúa và hoa màu sẽ gặp nhiều khó khăn. Do tình trạng nước bị ô nhiễm nên lễ hội đua ghe truyền thống của xã Phú Mậu cũng bị hoãn lại.
Theo lời ông Hiệp, thời gian gần đây do có nhiều người dân phản ánh, chủ lò mổ đã thuê người vớt bèo để bỏ vào nhằm giảm bớt mùi hôi nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn không hề giảm.
"Chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm can thiệp để trả lại sự trong lành con sông, cho người dân chúng tôi" - ông Hiệp bày tỏ.

Vạch trần chiêu trò hô biến xe hết đát thành còn đát

Có nghìn lẻ cách để "lột xác" một chiếc xe hết đát để nó "hồi sinh", trong đó phổ biến nhất là "mông má" lại và gắn biển số giả.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, đến ngày 1/1/2016 sẽ có thêm gần 21.000 ô tô, bao gồm hơn 2.060 ô tô chở người và hơn 18.900 ô tô chở hàng gia nhập vào đội ngũ xe quá đát do hết niên hạn sử dụng (gọi là xe hết đát).

Rùng mình lò mổ tự phát

Tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội), nhiều lò mổ tự phát thủ công nhỏ lẻ không đảm bảo quy định vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn hoạt động.

Thực phẩm bẩn từ lò (ảnh lớn) ra chợ (ảnh nhỏ). Ảnh: Hồng Vĩnh- Phạm Anh
Thực phẩm bẩn từ lò (ảnh lớn) ra chợ (ảnh nhỏ). Ảnh: Hồng Vĩnh- Phạm Anh 
Nhếch nhác, bẩn thỉu
Gần 3 giờ sáng, khu giết mổ lợn thủ công ở xã Phụng Châu (huyện Chương Mỹ) trở nên náo động trong tiếng kêu của lợn bị chọc tiết. Hàng trăm người, xe máy tất tả ra vào. Theo tìm hiểu, khu giết mổ này hoạt động khoảng một năm lại đây, do một số chủ lò mổ từ khu Đồng Mai (Hà Đông) “dạt” đến, sau chủ trương cấm giết mổ trong nội thành của TP Hà Nội. Khu giết mổ trên nằm cạnh đường từ quốc lộ 6 đi vào trung tâm xã Phụng Châu, do 3 chủ lò đứng tên với nhiều hộ tham gia.
Tại lò mổ tự phát của ông Nguyễn Văn Thắng, với công suất giết mổ 70-80 con/ngày, diện tích khoảng 400m2, PV không khỏi rùng mình trước sự nhếch nhác, bẩn thỉu. Khu chọc tiết, cạo lông, sơ chế nội tạng đều làm trực tiếp trên mặt sàn bê tông lép nhép nước và lẫn trong lông, máu, phân, thịt vụn. Do không có kệ để thịt xẻ cho khô ráo, nên kiểm dịch viên khi đóng dấu cũng bị nhòe trên thân lợn.
Nước nóng của lò mổ này được đun bằng củi. Những bộ nội tạng của lợn để cạnh thùng nhựa đựng chất thải đầy lông, thịt vụn, phân… chưa kịp dọn. Ông chủ lò mổ này cho hay, nước dùng cho giết mổ là nước máy của thành phố cấp, nước thải được xử lý qua hầm biogas trước khi xả thải ra sông Đáy. Tuy nhiên, chủ lò cũng thừa nhận, do thiếu kinh phí nên chưa đầu tư các thiết bị để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho khu giết mổ như quy định.
Nằm cạnh lò ông Thắng, lò mổ của ông chủ tên Huấn. Lò mổ này có quy mô tương đối lớn, diện tích sàn trên 1.000m2, 4 khoang giết mổ với công suất 200-300 con/ngày đêm. Khá hơn lò ông Thắng, sàn lò mổ ngày được lát gạch, đầu tư hệ thống nước nóng công nghiệp.
Tuy nhiên, các khâu giết thịt, sơ chế vẫn làm trên sàn gạch, xung quanh rác thải những lông, máu, thịt vụn… Cả trăm người từ thợ chuyên chọc tiết đến người cạo lông, sơ chế thịt, nội tạng, vận chuyển phải xoay xở trong một diện tích khá hẹp. Lợn sau khi xẻ xong, được kéo lên một kệ bằng sắt, nhưng kệ đặt thấp, gần như sát mặt sàn. Lò của ông Huấn cũng không có móc treo, bàn mổ cao, mổ lợn ngay dưới dưới sàn, ướt nước.
Mặc dù quy trình và các điều kiện giết mổ chưa đảm bảo, nhưng ông chủ lò mổ này cho biết “còn sạch sẽ hơn khối lò mổ trong vùng”.
Dưới chân cầu Thăng Long (xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội), xuất hiện một lò mổ không đảm bảo đúng quy định giết mổ.
Trung bình mỗi ngày lò này mổ 20-30 con lợn. Lò mổ có 8 người. Sau khi lợn được chọc tiết, thịt lọc sẵn, theo đơn đặt hàng. Một số lợn sau khi chọc tiết, moi lòng đặt ngay cạnh chuồng nhốt lợn đầy phân, ruồi nhặng, chờ tiểu thương đến chở đi. Theo lãnh đạo UBND xã Hải Bối (Đông Anh, Hà Nội), địa bàn xã có 2 lò mổ đăng ký hoạt động. Định kỳ hàng tháng, quý, UBND xã phối hợp với lực lượng thú y và UBND huyện Đông Anh kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Hầu hết các lò mổ thủ công, thịt lợn thành phẩm để trên các phản gỗ, chưa có bàn hay giá treo.
Thiếu cán bộ thú y
Theo tìm hiểu của chúng tôi, các lò mổ trên ở xã Phụng Châu đã nhiều lần bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt hành chính do xây dựng trái phép trên đất ven sông Đáy. Người dân gần các lò mổ này cũng từng phản ứng về sự ô nhiễm nghiêm trọng.
Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Trọng Tuyên, Phó trạm trưởng Thú y Chương Mỹ cho biết, các lò giết mổ này đều chuyển từ khu vực Hà Đông đến trong 1-2 năm nay. Theo ông, các lò mổ trên không nằm trong quy hoạch giết mổ của địa phương, huyện Chương Mỹ yêu cầu tháo dỡ, di dời. Tuy nhiên, sau đó các chủ lò mổ đã có đơn gửi lên huyện, các cơ quan chức năng của Thành phố, đề nghị “xem xét” sau khi đã đầu tư hàng tỷ đồng vào khu vực này.
Lợn được giết mổ trên nền xi măng lệt sệt nước lẫn lông, tiết, thịt vụn tại lò giết mổ ở Phụng Châu. Ảnh: Phạm Anh
Lợn được giết mổ trên nền xi măng lệt sệt nước lẫn lông, tiết, thịt vụn tại lò giết mổ ở Phụng Châu. Ảnh: Phạm Anh 
Ông Tuyên cho biết, Chương Mỹ có tới 69 điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ; trong đó 63 lò mổ lợn quy mô 5 con trở lên. Theo ông, việc gom được các hộ nhỏ lẻ vào một như khu giết mổ như ở Phụng Châu, sẽ tạo điều kiện hơn cho lực lượng thú y kiểm soát giết mổ. “Thành phố sẽ xem xét về phương án xử lý với khu giết mổ trên”, ông Tuyên nói.

Hải Dương: Bắt giữ đối tượng nổ súng bắn chủ lò mổ

(Kiến Thức) - Công an TP Hải Dương vừa bắt giữ hai đối tượng tham gia vụ nổ súng bắn chủ lò mổ...

Tin mới

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.