Danh tính hai phụ nữ bị đánh vì nghi bắt cóc trẻ em

(Kiến Thức) - Cơ quan chức năng đã xác định được hai người phụ nữ bị đánh vì người dân nghi bắt cóc trẻ em là người hợp tác xã tình thương đang đi bán tăm.

Liên quan đến sự việc hai người phụ nữ bị đánh bầm dập nghi bắt cóc trẻ em xảy ra ở thôn Thái Phù, xã Mai Đình (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đang khiến dư luận xôn xao, cuối giờ chiều 22/7, tin mới nhất mà Kiến Thức nhận được từ ông Lê Hữu Mạnh - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đó là, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính hai người phụ nữ là L.T.B (40 tuổi, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội) và N.T.P (52 tuổi, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội). Cả hai đều là thành viên của Hợp tác xã tình thương huyện Mỹ Đức, đến xã Mai Đình để bán tăm.
Danh tinh hai phu nu bi danh vi nghi bat coc tre em
 Hình ảnh hai người phụ nữ bị đánh đập vì người dân nghi bắt cóc trẻ em.
“Theo báo cáo của Công an huyện thì không có chuyện hai chị này bắt cóc trẻ em. Hiện công an cũng đã đưa cả hai tới bệnh viện để khám. Trước đó, khi đến thôn Thái Phù, thấy cháu Đ.H.A (5 tuổi), hai người gọi cháu thì bị hiểu lầm là bắt cóc và bị người dân đuổi theo, đánh đập”, ông Lê Hữu Mạnh thông tin.
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã Mai Đình cho hay: “Đến hiện tại, 99% khẳng định họ không phải đối tượng bắt cóc. Thời điểm xảy ra sự việc, phát hiện có 50 gói tăm cùng với giấy giới thiệu của hợp tác xã trong hành lý của họ” .
Ông Thắng nhận định: “Sự việc sẽ khá phức tạp nếu công an xác định chính xác hai người không phải đối tượng bắt cóc trẻ em có thể quay lại xử lý trách nhiệm đối với những người đã đánh đập họ”.
Trước đó, trưa 22/7, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một số clip ghi lại cảnh người dân ở thôn Thái Phù (xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) khống chế và đánh đập hai người phụ nữ vì theo các thông tin chia sẻ, hai phụ nữ này là người lạ đến khu vực để bán tăm, nhìn thấy một cháu bé trong thôn bèn gọi lại để cho kẹo.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ.

Tròn mắt với những con đường rượu thịt độc lạ ở Việt Nam

(Kiến Thức) - Hình ảnh con đường rượu thịt ở Lạng Sơn đã gây "bão" dư luận. Nhiều lần, hình ảnh tương tự cũng được chia sẻ gây ngạc nhiên.

Tron mat voi nhung con duong ruou thit doc la o Viet Nam
 Hình ảnh con đường rượu thịt được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội trong thời gian gần đây gây sự chú ý lớn của dư luận. Trong bức hình, thanh niên trai tráng ngồi thành hai hàng, phía trước là một mâm cỗ với rượu thịt đề huề.
Tron mat voi nhung con duong ruou thit doc la o Viet Nam-Hinh-2
Trả lời với báo Thể thao & Văn hóa, ông Long Văn Sơn, Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng đã làm rõ hơn về ý nghĩa đằng sau hình ảnh con đường rượu thịt ở Lạng Sơn đang gây "bão". Ông cho biết: ..." Đây là hình ảnh diễn ra tại lễ mở cửa rừng vào ngày mùng 4 Tết". Về bản chất, nghi lễ này là sinh hoạt tâm linh có mục đích cầu may mắn, bội thu cho năm mới. Nơi đặt các mâm cỗ là không gian trong sân nghè, gần giống như ngôi đình của đồng bằng Bắc Bộ. Vì sân hẹp nên người xem ảnh tưởng là bày cỗ ra chặn đường đi". 

Những vụ bắt cóc trẻ em gây chấn động gần đây

(Kiến Thức) - Nhiều vụ bắt cóc trẻ em táo tợn với thủ đoạn tinh vi đã xảy ra thời gian gần đây. Thậm chí, kẻ thủ ác còn ra tay sát hại các nạn nhân thương tâm.

Nhung vu bat coc tre em gay chan dong gan day
Thời gian qua, nhiều vụ bắt cóc trẻ em một cách táo tợn đã xảy ra gây chấn động dư luận. Với nhiều mục đích, động cơ khác nhau, hung thủ còn tàn ác ra tay sát hại các em nhỏ. Gần đây nhất, dư luận không khỏi thương cảm cho vụ việc bé Trần Trung Nghĩa (Quảng Bình) bị mất tích và bị sát hại một cách dã man. 
Nhung vu bat coc tre em gay chan dong gan day-Hinh-2
Ngày 3/7, bé Nghĩa đang chơi trước nhà thì đột nhiên mất tích. Sau nhiều ngày gia đình và lực lượng chức năng tìm kiếm, thi thể của bé được phát hiện tại khu vực cách nhà khoảng 2km. Cơ quan điều tra cho hay, trên cơ thể bé Nghĩa có nhiều vết đâm. Vụ việc đã gây rúng động dư luận, nhiều người không khỏi xót thương và chia sẻ với gia đình nạn nhân. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc. Ảnh: NLĐ. 

Nỗi đau nhói lòng của hai mẹ con bị đá lở đè ở Sơn La

(Kiến Thức) - Đang được điều trị ở bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, hai mẹ con nạn nhân của vụ đá lở đè sập nhà ở Sơn La tuy đã qua nguy kịch nhưng nỗi đau vẫn nhức nhối.

Đến sáng 22/7, cháu Nguyễn Hồng Phúc (4 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thơm (39 tuổi, ở phường Quyết Thắng, TP Sơn La) – nạn nhân của vụ đá lở đè sập nhà ở Sơn La vẫn đang được các y bác sĩ của bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) tích cực điều trị, cả hai mẹ con nạn nhân được chuyển xuống đây hôm 20/7.
Nằm trên giường bệnh tại khoa Chấn thương chỉnh hình của bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức (Hà Nội), cháu Phúc đã bị mất hoàn toàn hai chân, còn chị Thơm bị dập nát hai bàn tay và bàn chân bên trái, gãy xương sườn, cả hai mẹ con giờ đã tỉnh tạm thời qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên những hình ảnh về vụ sạt lở kinh hoàng ập vào ngôi nhà tềnh toàng nằm bên góc núi vẫn ám ảnh trong giấc ngủ của cả hai mẹ con.

Tin mới

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.