Dân mạng "sốc" với gương mặt 9X biến dạng khi bị chồng "thiêu sống"

Dân mạng hiện không khỏi xót xa khi biết tin chị Hoàng Thị Trang (26 tuổi) bị bỏng toàn thân, khuôn mặt biến dạng do bị chồng tẩm xăng thiêu sống.

Mới đây, sự việc chị Hoàng Thị Trang (26 tuổi, quê Yên Bái) bị chồng là anh Phạm Trọng Pháp (33 tuổi, quê Hưng Yên) tẩm xăng thiêu sống do mâu thuẫn trở thành tâm điểm chú ý.
Em gái ruột của chị Trang - chị Hoàng Thị Nhung - đã chia sẻ câu chuyện này: "Chị gái mình từ một người vợ chắt chiu, chăm lo cho gia đình, một mình nuôi hai đứa con nhỏ giờ nằm một chỗ, khuôn mặt biến dạng, bỏng toàn thân chỉ vì người chồng cờ bạc, tẩm xăng đốt".
Tai nạn kinh hoàng
Theo bà Lê Thị Vân - mẹ chị Trang, con gái lấy chồng từ năm 2009. Hiện chị có hai con nhỏ, một bé 7 tuổi, một bé lên 9, đang sống ở Hưng Yên.
Dan mang "soc" voi guong mat 9X bien dang khi bi chong "thieu song"
Chị Trang hiện bị biến dạng toàn bộ khuôn mặt. 
Do mâu thuẫn, chị Trang muốn ly hôn chồng, đã ra tòa nhiều lần. Ngày 16/12/2016, gia đình hai bên có gặp gỡ để hòa giải, giúp vợ chồng chung sống hòa thuận và cùng nuôi dạy con.
Trước đó, anh Pháp - chồng chị Trang - nhiều lần tẩm xăng dọa giết, lột quần áo của vợ đánh đập dã man. Không muốn sống trong cảnh bị hành hạ, chị làm đơn ly hôn, song không được chấp nhận.
Nhớ lại ngày hôm đó, bà Vân không khỏi bàng hoàng cho hay khoảng 15h30 ngày 16/12/2016, sau khi họp gia đình, anh Pháp nhốt vợ vào phòng riêng, khóa trái cửa, tẩm xăng lên cả hai và châm lửa đốt.
"Tôi hoảng quá la hét kêu cứu, ngọn lửa lớn bùng cháy cùng tiếng kêu thảm thiết của con. Hàng xóm xung quanh dập lửa, cứu được con bé ra ngoài", người mẹ đau xót nói.
Ngọn lửa thiêu rụi ngôi nhà, khiến hai vợ chồng đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Chị Trang được mẹ và em gái đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê, khuôn mặt biến dạng hoàn toàn, cơ thể bị bỏng 65%.
Sau 4 tháng điều trị và hơn 3 cuộc phẫu thuật tại viện bỏng quốc gia Lê Hữu Trác, người phụ nữ 26 tuổi mới qua cơn nguy kịch. Song khuôn mặt, tay chân và phần da khắp cơ thể của chị khó có thể phục hồi.
Theo các bác sĩ Viện bỏng quốc gia ở Hà Nội, chị Trang đã qua cơn nguy kịch, nhưng khả năng phục hồi không nhiều. Phần da trên cơ thể bị hoại tử gần hết, rất khó có thể tự sản sinh.
Hiện cần theo dõi thêm tình hình, ít nhất phải tiến hành trên 10 cuộc phẫu thuật, cô gái này mới có thể nói và tay cầm nắm được.
Còn nước còn tát
Bà Vân đau xót, giọng nghẹn đắng, ứa nước mắt khi nhớ lại ngày kinh hoàng con gái bị chồng tẩm xăng thiêu sống. Người mẹ bán ruộng vườn, vay mượn họ hàng dồn tiền chữa trị cho con.
Hiện chỉ có một mình bà tuổi đã cao chăm sóc cho con gái tại bệnh viện. Hàng ngày, nước mắt bà vẫn rơi khi nhìn thấy con đau đớn.
Song còn nước còn tát, người mẹ luôn tìm cách chạy chữa với mong muốn chị Trang lành lặn để tiếp tục sống và nuôi hai đứa con nhỏ.
Nhắc lại chuyện chồng tưới xăng đốt, chị Trang không khỏi sợ hãi, cùng những cơn ác mộng mỗi khi ngủ và sáng thức dậy nhìn vào gương mặt mình.
Chị bảo lấy chồng sớm khi không tìm hiểu kỹ là sai lầm lớn nhất của cuộc đời.
Giờ đây, khi chuyện đã rồi, người mẹ hai con giận chồng đã ra tay ác độc, song vẫn tha thứ cho anh vì người chết nghĩa là trả hết tội.
Từ khi xảy ra vụ việc, mẹ con chị Trang thường xuyên được các nhà hảo tâm và y bác sĩ hỏi han, giúp đỡ.
Hàng ngày, chị được mẹ chăm bẵm, lo cho từng bữa ăn giấc ngủ. Mọi sinh hoạt từ ăn uống, tắm rửa đều do mẹ hỗ trợ.
Trải qua thảm kịch kinh hoàng, người phụ nữ 26 tuổi vẫn luôn mạnh mẽ: "Tôi chỉ mong sao được phẫu thuật để sớm phục hồi, có thể lao động, tìm được việc làm để nuôi mẹ và các con, bớt đi gánh nặng cho gia đình".
Chiều 26/4, đại diện công an huyện Ân Thi (tỉnh Hưng Yên) cho Zing.vn biết ngày 16/12/2016, trên địa bàn thôn Lưu Xá, xã Hồ Tùng Mậu, Ân Thi, Hưng Yên xảy ra một vụ án là anh Phạm Trọng Pháp bị gia đình chị Hoàng Thị Trang tố cáo dùng xăng tẩm đốt vợ.
Anh Pháp một tuần sau sự việc đã mất nên không thể lấy được lời khai. Qua hồ sơ, giữa chị Trang và chồng xảy ra mâu thuẫn, vụ án trong quá trình điều tra.
Tuy nhiên theo Khoản 7, Điều 107, Luật tố tụng hình sự người gây ra hậu quả đã chết không thể khởi tố được.

Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái 9X trước khi “tố” bị chồng đốt

(Kiến Thức) - Trong loạt ảnh được chia sẻ trên Facebook, Thùy Dung từ một cô gái 9X xinh đẹp giờ đây gương mặt đã bị biến dạng nặng nề.

Khuon mat xinh dep cua co gai 9X truoc khi
 Nguyễn Thùy Dung, cô gái sinh năm 1994 tại Thôn 3, Mã Lai, Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội từng là niềm mơ ước của nhiều chàng trai trong xóm. Tính cách ngoan ngoãn, hiền lành, chăm chỉ của Thùy Dung thường xuyên được chòm xóm khen ngợi không ngớt.

Gái xinh chụp ảnh sẹo sau khi bị bạn trai phóng hỏa

(Kiến Thức) - Cô gái xinh đẹp can đảm chụp ảnh với những vết sẹo trên mặt và cơ thể sau khi bị bạn trai phóng hỏa cách đây 5 năm.

Gai xinh chup anh seo sau khi bi ban trai phong hoa
 Tuần trước, cô gái tên Zhou Yan đã đăng một loạt ảnh của mình với những vết sẹo ghê sợ trên mặt và cơ thể lên mạng xã hội Weibo.

Trót “sống ảo” trên Facebook, 9X phải tẩm xăng tự thiêu?

(Kiến Thức) - Sau bức ảnh tuyên bố đủ 4 nghìn like sẽ tẩm xăng tự thiêu, nhảy cầu, chàng trai 9X Sài thành đã phải nhận cái kết không thể tồi tệ hơn. 

Trot “song ao” tren Facebook, 9X phai tam xang tu thieu?
Hiện nay, một bộ phận không nhỏ giới trẻ thường có thói quen thích thể hiện trên mạng xã hội bằng việc đăng tải các phát ngôn gây sốc hay nhiều bức ảnh khoe da thịt để câu like, thu hút sự chú ý của nhiều người. Hành động này thường xuyên bị dư luận đả kích, “ném đá” nhưng không hiểu vì lý do gì nhiều người vẫn làm để rồi có khi phải đón nhận hậu quả đáng tiếc vì trót “vạ miệng”.  Mới đây, dân tình lại được phen xôn xao trước sự việc anh chàng 9X có tên N.T quê gốc Sóc Trăng đã tự tin phát biểu trên trang cá nhân đính kèm bức ảnh: “Bức hình này đủ 40k like tôi đổ xăng từ trên người xuống lấy hột quẹt tự đốt người rồi nhảy cầu Tân Hoá.” 

Tin mới