Dân chơi Hà Nội đục nhà làm gara cho xế yêu

(Kiến Thức) - Chủ nhân chiếc Toyota Camry tại Hà Nội có cách thiết kế gara cực độc khi khoét tường bê tông cho chiếc xế yêu của mình chui vào nhà.

Sau nhiều năm làm ăn khấm khá, một người dân ở Trung Kính (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã mua được chiếc Toyota Camry cho riêng mình. Tuy nhiên, ngôi nhà xây cách đây đã lâu không có gara để ô tô, buộc lòng anh này phải tìm không gian cho chiếc xế yêu của mình ở.
Và chủ nhân chiếc xe có phát kiến chẳng giống ai đó là đục phòng khách thông với gian bếp để làm chỗ ở cho chiếc xe. Anh này cho biết, sau khi mua xe về, anh thường gửi ở bãi để xe vỉa hè cuối phố. Nhưng nay, bãi gửi xe này giải tán, gần nhà lại chẳng có chỗ để xe nào khác, anh buộc phải thực hiện phương án đục tường trên. 
Chủ nhân chiếc xe đục tường làm gara cho xe.
Chủ nhân chiếc xe đục tường làm gara cho xe. 
Căn nhà rộng 60m2, thiết kế mặt tiền tách làm 2 phần, một bên là phòng khách, một bên là chỗ để xe máy thẳng cầu thang và ra bếp. Chiếc lỗ được đục thông thẳng từ phòng khách sang gian bếp. Điều khó khăn nhất là thanh dầm cầu thang nằm bắc ngang qua tường nên chủ nhân chiếc xe không dám phá hoàn toàn mà chỉ dám phá không gian vừa đủ chiếc xe chui ra chui vào. 
Chiếc Toyota Camry chui qua tường khiến nhiều người tưởng lầm là mới xảy ra tai nạn.
 Chiếc Toyota Camry chui qua tường khiến nhiều người tưởng lầm là mới xảy ra tai nạn.
Mũi xe ở gian bếp trong khi thân xe nằm ngoài phòng khách. Ảnh: Otofun.
 Mũi xe ở gian bếp trong khi thân xe nằm ngoài phòng khách. Ảnh: Otofun.
Hằng ngày, vào buổi sáng, chủ nhân chiếc xe đánh xe ra ngoài, kê bàn ghế ngay ngắn để tiếp khách. Đến đêm, anh này lại đánh xe vào nhà để đảm bảo an toàn cho xe. Việc làm này có phần khá mạo hiểm bởi lỗ trên tường nhỏ, việc lái xe phải hết sức cẩn thận nếu không dễ va chạm gây xước xát cho xe.
Chủ nhân chiếc xe cho biết, anh đang có ý định xây lại nhà, làm hẳn gara riêng cho xế yêu ở, chứ tình trạng này tiếp diễn thì hơi bất tiện. Tuy nhiên, đó là việc của tương lai, còn hiện tại cả gia đình anh vẫn sống vui vẻ bên trong căn nhà với chiếc gara ô tô tạm bợ.

Garage tốn kém nhất thế giới có gì độc?

(Kiến Thức) - Không chỉ làm nơi chứa xe, những garage này còn đầy đủ tiện nghi như một ngôi nhà thứ hai để nghỉ ngơi.

Garage ô tô 3 tầng của diễn viên hài Jerry Seinfeld nằm bên một con đường nhỏ thành phố Manhattan rộng 844m2 chứa 46 chiếc Porcher, bàn bi-a, nhà bếp, phòng tắm, văn phòng, hệ thống an ninh được điều khiển bằng điện thoại. Jerry đã phải chi đến 500 nghìn USD để xây dựng nó.
 Garage ô tô 3 tầng của diễn viên hài Jerry Seinfeld nằm bên một con đường nhỏ thành phố Manhattan rộng 844m2 chứa 46 chiếc Porcher, bàn bi-a, nhà bếp, phòng tắm, văn phòng, hệ thống an ninh được điều khiển bằng điện thoại. Jerry đã phải chi đến 500 nghìn USD để xây dựng nó.

Ngọn lửa bí ẩn nuốt chửng hạm đội Land Rover cổ

(Kiến Thức) - Trung tâm phân phối xe Land Rover hàng đầu tại Huddersfield, Anh bị ngọn lửa bí ẩn tấn công và nuốt gọn nhiều mẫu xe cổ hàng trăm nghìn Bảng.

Trung tâm phân phối Land Rover tại Huddersfield là nơi phân phối và phục hồi các dòng xe Land Rover cổ lớn nhất nước Anh. Bãi chứa xe của hãng có tới hàng trăm chiếc xe cổ đang chờ được bán ra thị trường.
 Trung tâm phân phối Land Rover tại Huddersfield là nơi phân phối và phục hồi các dòng xe Land Rover cổ lớn nhất nước Anh. Bãi chứa xe của hãng có tới hàng trăm chiếc xe cổ đang chờ được bán ra thị trường.

Chi 130 triệu biến Ford cũ thành... nhà di động

(Kiến Thức) - Đôi vợ chồng trẻ người Anh nảy ra ý tưởng táo bạo khi dành 6.000 USD biến chiếc xe tải Ford cũ thành căn nhà di động.

Đôi vợ chồng Stuart Humphreys (24 tuổi) và Claire Bragg (25 tuổi) nảy ra ý tưởng độc đáo khi biến chiếc Ford cũ thành căn nhà di động phục vụ mục đích đi du lịch của mình.
 Đôi vợ chồng Stuart Humphreys (24 tuổi) và Claire Bragg (25 tuổi) nảy ra ý tưởng độc đáo khi biến chiếc Ford cũ thành căn nhà di động phục vụ mục đích đi du lịch của mình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới