Chuyện lạ phí chồng phí của người nuôi ong ở Hà Tĩnh

Muốn nuôi ong ở xã Kỳ Tây (Hà Tĩnh), phải trả cho người xin vườn một khoản tiền “cò”, sau đó trả phí cho xã.... Phí chồng phí đang khiến người nuôi ong méo mặt.

Phải đóng phí "bảo lãnh ong"?
Mùa này, dưới những cánh rừng tràm ở các xã Kỳ Trung, Kỳ Văn, Kỳ Tây... (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) xuất hiện hàng nghìn tổ ong được các chủ trang trại đưa từ miền Nam ra “đánh” mật.
Chuyen la phi chong phi cua nguoi nuoi ong o Ha Tinh
Những người thuê vườn nuôi ong tại xã Kỳ Tây (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đang bị xã thu thêm khoản ''lệ phí nuôi ong". 
Tuy nhiên, những trại nuôi ong này bất bình vì chính quyền địa phương bắt đóng những khoản tiền “bảo lãnh ong”, hay “lệ phí nuôi ong”.
Anh Tạ Văn Hiếu (SN 1985, quê Thái Bình), chủ nhân của 500 tổ ong đang nuôi ở xã Kỳ Trung cho biết: “Tôi vừa vào đây được 1 tháng. Chính quyền xã bắt buộc phải đóng 3 triệu tiền phí. Hiện tôi chưa đóng và yêu cầu phải có hóa đơn đỏ, lý do đóng chưa rõ ràng”.
Xã Kỳ Tây cũng là một trong những xã có nhiều hộ từ xa đến nuôi ong nhất, năm nay là 156 hộ. Các hộ nuôi ong ở đây cho biết, họ đi khắp từ Bắc vào Nam nhưng chưa bao giờ phải thu phí như ở Hà Tĩnh.
Theo phản ánh của anh Trần Ngọc Châu (quê gốc ở Hà Tĩnh), anh đưa ong về đây lấy mật, đã 3 lần đóng phí.
Chuyen la phi chong phi cua nguoi nuoi ong o Ha Tinh-Hinh-2
Giấy mời người nuôi ong lên nộp "lệ phí nuôi ong". 
“Muốn nuôi ong ở đây, phải trả một khoản nhỏ cho chủ vườn, một khoản cho người xin vườn (cò vườn) và còn phải trả phí cho xã", anh Châu nói.
Anh cũng cho rằng, lệ phí nuôi ong mà xã đề ra là quá vô lý. Ban đầu mỗi trại phải đóng 3 triệu nhưng trại ong xin giảm xuống còn 2 triệu vì đợt này ong đang mất mùa.
Tự nguyện đóng tiền?
Ở xã Kỳ Tây, việc thu phí diễn ra từ năm 2011 đến nay.
Ông Nguyễn Viết Kỳ, Chủ tịch UBND xã Kỳ Tây xác nhận có sự việc thu phí nêu trên nhưng các trang trại đóng tiền “tự nguyện”.
“Nhiều người nuôi ong dẫn đến tình hình an ninh phức tạp, vì thế các trại ong tự nguyện đóng mỗi trại 2 triệu đồng/mùa cho xã. Số tiền này một phần dùng để chi cho công an xã, nửa đêm có việc gì cần thì công an sẽ đến bảo vệ”, ông Kỳ lý giải.
Giải thích về giấy mời gửi các trại ong do công an xã ký và đóng dấu với nội dung “yêu cầu đến đúng thời gian quy định để làm việc, gặp trưởng công an xã để nộp lệ phí nuôi ong”, Chủ tịch xã cho hay: “Các trại ong tự nguyện đóng nộp mà trưởng công an xã phát giấy mời như vậy là sai quy trình, do công an sơ suất”.
Xã giao công an đốc thúc thu tiền
Ông Nguyễn Lương Nam, Trưởng công an xã Kỳ Tây cho biết: “Xã giao cho công an đốc thúc thu tiền, giấy mời không sai.
Người về nuôi ong nhiều dẫn đến tình hình an ninh phức tạp nên cần thu tiền bảo vệ, xe cộ chạy nhiều có thể hư hỏng đường nên thu để sau này sửa sang đường sá”.
Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Bùi Quang Hoàn nhận định, đây là chuyện lạ và mới nghe. Sẽ yêu cầu các xã báo cáo việc thu tiền và hiện tượng “cò” vườn.
“Giấy mời thu lệ phí nuôi ong chưa đúng. Sau khi kiểm tra, nếu sai phạm sẽ xử lý, đình chỉ thu phí nếu việc này trái quy định”, ông Hoàn khẳng định.

Dân đập phá trại ong ở Quảng Ngãi vì sợ mất mùa

Nhiều người dân ở xã Bình An (Bình Sơn, Quảng Ngãi) đập phá trại nuôi ong mật là ong di cư vì cho rằng chúng sẽ gây mất mùa.

Ông Lê Quốc An, phó chủ tịch UBND xã Bình An (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), xác nhận thông tin người dân đập phá một số trại nuôi ong mật là ong di cư đến các rẫy keo ở địa phương. 
“Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền đã cử công an xã đến hiện trường kiểm tra, lập biên bản vụ việc” - ông An nói.
Ông Lê Văn Toàn, chủ một trại ong, cho biết tối 18/7, hàng chục thanh niên mang theo gậy gộc đến lán trại hò hét, đập phá các trại ong, yêu cầu chủ trại ong phải dời đi. “Mấy anh em sợ quá nên bỏ chạy lên rẫy keo, đến khuya khi mọi chuyện yên trở lại, chúng tôi mới dám xuống lại trại. Nhiều thùng ong đã bị nhóm người trên đập phá” - ông Toàn kể.
Trai  nuoi ong mat o Quang Ngai bi dan dap pha

Chủ trại ong dồn đàn và gom thùng chất lại vì sợ người dân đập phá. 

Cùng đêm hôm đó, trại ong do bà Bùi Thị Ân làm chủ cũng bị đập phá, đồng thời xịt thuốc chết nhiều đàn ong. “Họ dùng thuốc xịt côn trùng xịt vào các thùng ong. Từ tối hôm đó đến giờ, trại ong cũng nhận nhiều cuộc điện thoại buộc phải di dời đàn ong khỏi thôn An Khương nếu không sẽ giết hết đàn ong” - công nhân Lê Đức Cương nói.

Nỗi ám ảnh mang tên... người giúp việc

Ước tính cả nước hiện có khoảng 300.000 người giúp việc. Họ thực sự là “chỗ dựa”, giúp đỡ cho rất nhiều gia đình trong cuộc sống, sản xuất, làm ăn...

Thuê nhầm… kẻ trộm

Nghi ngoại tình, vợ múa dao chém chồng gần 20 nhát

Người chồng đang nằm ngủ trên võng thì bất ngờ bị vợ chém gần 20 nhát, nạn nhân tháo chạy xuống mương trốn nhưng vẫn không thoát.

Chiều 20/3, theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, anh Nguyễn Sơn Giang (37 tuổi, quê huyện Trà Ôn, thường trú xã An Bình, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) đã được bác sĩ khâu gần 20 vết chém trên người. Hiện sức khoẻ bệnh nhân đã tạm ổn.

Tin mới

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.