Chân dung triệu phú bỏ gia sản khổng lồ đi tu, gia đình từ mặt

Sau một tai nạn xe hơi, vị triệu phú này trở nên chán nản với cuộc sống xa hoa chốn đô thị nên đã quyết định đi ở ẩn.

Ông Liu Jingchong (39 tuổi), nam doanh nhân đến từ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), đã quyết định chuyển đến vùng núi để sống ở ẩn, sau một tai nạn xe hơi vào năm 2012 khiến ông trở nên chán nản với cuộc sống xa hoa chốn đô thị.
Chan dung trieu phu bo gia san khong lo di tu, gia dinh tu mat
Ông Liu Jingchong. Ảnh: Daily Mail 
Trước khi lên núi, vị triệu phú từ bỏ vị trí đang nắm giữ với mức lương 160.000 USD mỗi năm và thanh lý toàn bộ tài sản.
"Tôi đã bán hết đi 7 chiếc ôtô, các biệt thự và khu nghỉ dưỡng khác của mình. Tôi mua một căn nhà gỗ nhỏ, vậy là quá đủ cho tôi tu tập", ông Liu bày tỏ vào thời điểm mới lên núi.
Hai năm sau, ông gặp một nhà sư và quyết định gia nhập một ngôi chùa ở phía Đông Trung Quốc, và thay vì kiếm tiền tỷ thì giờ ông làm việc trong một bếp ăn chung của chùa.
Ông Liu cho biết ông nhận ra rằng mọi người sẽ không bao giờ ngừng theo đuổi những ngôi nhà lớn hơn, công việc tốt hơn và xe hơi đắt tiền hơn nếu họ tiếp tục sống ở các đô thị, không quan tâm tới bản thân và tâm hồn của mình.
Người đàn ông đã trải qua hai năm cô lập hoàn toàn, sống trong một nhà kho làm bằng rơm và dành phần lớn thời gian của mình để thiền, đọc và thực hành thư pháp.
Ông Liu nói về thời gian ở vùng núi: "Điều kiện sống rất tệ. Giường của tôi làm bằng gạch và không có điện trong mùa đông tuyết. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy lạnh. Có lẽ đó là vì tôi thích cuộc sống ở đó và chỉ tập trung vào những gì tôi thích".
Chan dung trieu phu bo gia san khong lo di tu, gia dinh tu mat-Hinh-2
Dù bị gia đình từ mặt, ông Liu vẫn hạnh phúc với cuộc sống nơi cửa chùa của mình. Ảnh: China Daily. 
Ông tự trồng rau trên núi và chỉ ra khỏi chùa để mua gạo, bột mì và dầu. Ông hầu như không tiêu tiền trong suốt hai năm, và cũng không cần đồng hồ. Ông thức dậy cùng với mặt trời và ngủ khi mặt trăng lên cao.
Tuy sống tách biệt với cuộc sống bên ngoài, ông Liu khẳng định ông không có ý định chỉ sống một mình mà vẫn giao tiếp với những người xung quanh.
"Thực tế là tôi sẽ rất vui nếu mọi người đến thăm tôi. Tôi cũng thích được quen biết thêm nhiều người để học hỏi được nhiều hơn và có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân", ông Liu nói.
Ban đầu, gia đình nghĩ ông Liu đi nghỉ lâu dài để tĩnh tâm. Khi nghe tin chồng mình xuất gia, vợ và con trai nhanh chóng lên núi tìm ông, khẩn thiết cầu xin ông Liu quay về nhà, tiếp tục công việc cũ. Thuyết phục không được, người vợ dùng đến phương án cuối cùng, đệ đơn ly dị song ông Liu đã lập tức đồng ý.
Bố mẹ đẻ của ông Liu cũng bày tỏ sự tức giận và thất vọng. Từ đó, gia đình từ mặt và không còn lên núi thăm ông.
Chan dung trieu phu bo gia san khong lo di tu, gia dinh tu mat-Hinh-3
 Ảnh: Ecns.
Chan dung trieu phu bo gia san khong lo di tu, gia dinh tu mat-Hinh-4
 Ảnh: Ecns.
Chan dung trieu phu bo gia san khong lo di tu, gia dinh tu mat-Hinh-5
Rời xa thành phố xô bồ, người đàn ông chọn sống đời ẩn dật tại vùng núi hẻo lánh. Ảnh: Ecns. 
Sau 5 năm thành nhà sư, cựu triệu phú vẫn đang hạnh phúc với cuộc sống từ bỏ vật chất. Dù bị chỉ trích là vô trách nhiệm với người thân, ông Liu vẫn tin rằng cửa chùa mới là nơi mình thuộc về.

6 bài học từ nữ triệu phú tự thân da màu đầu tiên trong lịch sử của Mỹ

Trong lịch sử, hiếm khi một doanh nhân lại có sức ảnh hưởng và tác động lớn đến xã hội suốt hơn một thế kỷ. Và đó là trường hợp của Madam C.J. Walker, nữ triệu phú gốc Phi đầu tiên của nước Mỹ.

Bà Walker, sinh năm 1867 tại Louisiana với tên khai sinh là Sarah Breedlove được biết đến là nữ triệu phú da màu đầu tiên tại Mỹ. Bắt đầu sự nghiệp chỉ với 1,5 USD, bà đã gây dựng nên một công ty do người da đen làm chủ nổi tiếng nhất thế kỷ 20 sau khi trải qua vô vàn khó khăn.

Đại gia chôn kho báu triệu đô xuống núi, 350.000 người đổ xô tìm

(Kiến Thức) - Chôn kho báu gồm nhiều vàng, kim cương, ngọc dưới chân núi từ năm 2010, triệu phú Mỹ Forrest Fenn muốn đem lại một chút hy vọng cho những người thất nghiệp. Manh mối duy nhất ông để lại dưới dạng một bài thơ. 

Theo tờ Cnbc, triệu phú Mỹ 87 tuổi, Forrest Fenn, đã nghĩ ra một trò chơi đầy thách thức cho cả thế giới khi chôn rất nhiều vàng và đá quý trong một chiếc hòm, sau đó đem giấu một khu vực bí ẩn ở vùng núi Rockies (thuộc bang New Mexico).

Đặt pano cỡ lớn để tuyển vợ, triệu phú bí ẩn gây chấn động nước Mỹ

Chuyên gia mai mối Schurtz tiết lộ, khách hàng đang xem xét kỹ lưỡng các hồ sơ và chọn ra 20 ứng viên xứng đáng nhất. Về triệu phú bí ẩn, bà mô tả đó là người điển trai, từng làm việc trong Nhà Trắng.

Các quảng cáo có nội dung nêu rõ triệu phú thuộc giáo phái Mặc môn (LDS) đang tìm kiếm bạn đời và mời các ứng viên tiềm năng đăng ký tham gia một "sự kiện VIP độc quyền" thông qua trang web. Theo chuyên gia mai mối Erin Schurtz, chiến dịch quảng cáo tuyển vợ rầm rộ như trên là hợp pháp.
Bà Scurtz tiết lộ trên báo Salt Lake City Tribune rằng, mình là người sáng lập chiến dịch xe duyên độc đáo cho vị khách hàng giàu có và muốn thu hút càng nhiều sự chú ý càng tốt. Triệu phú bí ẩn rõ ràng đã đạt được ý định khi chỉ tính tới đầu tháng 5 đã có tới 326 phụ nữ đăng ký tham gia sự kiện tuyển vợ độc, lạ của ông. Do các biển quảng cáo vẫn được trưng ở nơi công cộng tới hết tháng 5, nên số ứng viên cuối cùng được tin phải lên tới hàng ngàn.

Tin mới

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.