Chân dung nạn nhân bị Thẩm mỹ viện Cát Tường vứt xác?

(Kiến Thức) - Facebook đang lan truyền hình ảnh người được cho là chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân tại Thẩm mỹ viện Cát Tường và bị vứt xác xuống sông Hồng.

Chị Lê Thị Thanh Huyền 39 tuổi trú tại 36 Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, tử vong sau khi đến bệnh viện Cát Tường nâng ngực, hút mỡ.
Thẩm mỹ viện sau đó không khai báo công an mà đem xác chị Huyền vứt xuống sông Hồng. Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ và gây xôn xao dư luận.
Ảnh người được cho là chị Lê Thanh Huyền, nạn nhân tử vong tại thẩm mỹ viện Cát Tường và bị vứt xác xuống sông Hồng.
Ảnh người được cho là chị Lê Thanh Huyền, nạn nhân tử vong tại thẩm mỹ viện Cát Tường và bị vứt xác xuống sông Hồng. 
Trên một trang Facebook, xuất hiện thông tin tìm kiếm chị Lê Thị Thanh Huyền:

Đặc điểm: Chị Huyền cao 1m57, nặng 49kg, tóc đen dài ngang lưng, người dong dỏng, mặt gầy.

Khi đi chị Huyền mặc áo hoa đen nền trắng, khoác áo vest màu vàng, quần dài màu đen, đi giầy cao gót 7cm, đi xe Honda Lead màu đen BKS 30K2-8747.

Ai đã thấy chị Huyền ở đâu xin thông báo về cho Bà Hiền theo số 092.204.5779 hoặc 04.3987.3368.

Gia đình xin cám ơn và hậu tạ!
Trong khi đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã phối hợp với các cơ quan chức năng xác định, chị Huyền làm Trưởng phòng bán vé máy bay của Công ty Du lịch Lữ hành Sài Gòn.
Ngày 19/10, chị Huyền mặc áo vest màu vàng đi xe máy Lead màu đen, trong túi có 2 điện thoại và 2 thẻ ATM rời khỏi nhà. Đến 9h cùng ngày, do có nhu cầu nâng ngực, chị Huyền đã đến số 45 Giải Phóng đặt cọc 50 triệu đồng, hẹn 11h ngày 19/10, đến để làm phẫu thuật. Đúng hẹn, chị Huyền đã đến và làm các thủ tục.
Đến khoảng 12h ngày 19/10, anh Tường cùng 3 nhân viên là y tá của Trung tâm, đã tiến hành gây mê và sau đó, hút mỡ và nâng ngực cho chị Huyền. Đến 16h, phẫu thuật xong. Khoảng 30 phút sau, chị Huyền có những biểu hiện như co giật.
Tuy nhiên, vào khoảng 17h40 cùng ngày, chị Huyền bị tím tái, sùi bọt mép, nên nhân viên đã báo cho BS Tường. BS Tường tiếp tục tiến hành các biện pháp cấp cứu nhưng chị Huyền đã tử vong.
Ảnh người được cho là chị Lê Thanh Huyền, nạn nhân tử vong tại thẩm mỹ viện Cát Tường và bị vứt xác xuống sông Hồng.
Ảnh người được cho là chị Lê Thanh Huyền, nạn nhân tử vong tại thẩm mỹ viện Cát Tường và bị vứt xác xuống sông Hồng.
Phía thẩm mỹ viện Cát Tường sau cái chết của chị Huyền đã dàn dựng một vụ mất tích khi mang xe của chị Huyền đến khu vực Sài Đồng, Long Biên.
Theo một số nguồn tin, Giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường là Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường. Người này từng tốt nghiệp xuất sắc đại học Y Hà Nội, từng làm việc tại bệnh viện quân y 108, bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), bệnh viện chấn thương chỉnh hình Tp. HCM và đang ông tác tại bệnh viên Bạch Mai.
Giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường ông Nguyễn Mạnh Tường.
 Giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường ông Nguyễn Mạnh Tường.
Ngoài ra ông Tường còn là thành viên hiệp hội phẫu thuật tạo hình thẫm mỹ Châu Á - Thái Bình Dương, thành viên hiệp hội thẩm mỹ Hà Nội và TP HCM. Ông Tường làm Giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường với kinh nghiệm hơn 10 năm làm phẫu thuật thẩm mỹ nhưng bị cơ quan công an bắt chiều nay để điều tra về vụ án.

Thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người... vứt xác sông Hồng

(Kiến Thức) - Đang làm mắt, thấy khách hàng bị tắt thở, nhân viên thẩm mỹ viện Cát Tường không báo cáo cơ quan công an, mà mang thi thể nạn nhân vứt xuống sông Hồng phi tang.

Ngày 22/10, cơ quan cơ quan có thông báo ban đầu về nguyên nhân mất tích của chị Lê Thị Thanh Huyền (39 tuổi, ở 36 Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho phía gia đình biết.
Thẩm mỹ viện Cát Tường.
Thẩm mỹ viện Cát Tường.
Theo đó, các nhân viên thẩm mỹ viện Cát Tường, ở số 45 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội khi được triệu tập đã khai nhận, chị Huyền sau khi vào thẩm mỹ viện làm mắt vào khoảng 10h ngày 19/10, đã tử vong.

Thực hư lời đồn 2 thợ săn chết vì gặp "linh thú"

Chỉ trong 3 ngày, liên tiếp có 2 thợ săn đã đột quỵ trong rừng khiến buôn làng đồn thổi họ gặp phải "linh thú".

Ngày 21/10, ông Chu Ngọc Điệp - Trưởng Công an xã Ia Xier (huyện Sa Thầy, Kon Tum) xác nhận, trên địa bàn huyện vừa có 2 thợ săn tử vong do bệnh tật. Thông tin họ chết do gặp phải “linh thú” chỉ là suy diễn từ một số người ít hiểu biết, mê tín.

Thiếu úy công an ôm người yêu nhảy cầu tự tử

(Kiến Thức) - Bị gia đình ngăn cản vì yêu một người có một đời chồng, con 5 tuổi, thiếu úy Hồ Viết Nghị đã ôm người yêu nhảy xuống sông tự tử.

Thiếu úy Hồ Viết Nghị (25 tuổi), công tác tại Đội an ninh, công an thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông), có tình cảm nam nữ với chị Dương Thị Kim Oanh (27 tuổi), trú tại xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa. Vì chị Oanh đã có một đời chồng, con 5 tuổi, lại lớn hơn anh Nghị 2 tuổi nên gia đình anh Nghị không đồng ý cho hai người yêu nhau.
Hiện trường vụ nhảy cầu tự tử.
 Hiện trường vụ nhảy cầu tự tử.
Ngăn cản không được, đã nhiều lần chị Oanh bị gia đình anh Nghị đến chửi mắng, yêu cầu chấm dứt chuyện tình cảm với anh Nghị.

Tin mới