“Chắc ai đó sẽ về” giả giọng các ca sĩ gạo cội

(Kiến Thức) - Đức Trường Giang khiến dân mạng Việt bất ngờ, phát "sốt" khi tung ra bản cover "Chắc ai đó sẽ về" giả giọng NSND Thu Hiền, Anh Thơ... cực giống. 

Bên cạnh những bản cover "Chắc ai đó sẽ về" theo nhiều phong cách âm nhạc khác nhau, phong trào cover ca khúc này còn hấp dẫn hơn nữa khi rất nhiều bạn trẻ, ca sĩ trổ tài nhái giọng những ca sĩ rất nổi tiếng để thể hiện ca khúc của Sơn Tùng M-TP.
Mới đây, ca sĩ Đức Trường Giang, người từng gây ấn tượng mạnh tại Vietnam Idol 2014 vừa tung ra bản cover "Chắc ai đó sẽ về" phiên bản Tốp ca. Trong đó anh chàng trổ tài giả giọng rất nhiều ca sĩ gạo cội như NSND Thu Hiền, Anh Thơ, Mỹ Linh, Thanh Lam, Phương Thanh... khiến người nghe phải ngỡ ngàng. 
"Chắc ai đó sẽ về" phiên bản Tốp ca NSND Thu Hiền, Anh Thơ, Mỹ Linh... 
Bản cover hiện đang được lan truyền rất nhanh trên cộng đồng mạng, nhiều bạn trẻ tỏ ra khâm phục khả năng của Đức Trường Giang khi anh chàng có thể giả giọng được nhiều người đến vậy. 
Ca sĩ Đức Trường Giang.
 Ca sĩ Đức Trường Giang.
Trước bản cover giả giọng ấn tượng của Đức Trường Giang, chàng ca sĩ mạng Đỗ Duy Nam cũng gây sốt với bản cover "Chắc ai đó sẽ về" phiên bản giả giọng Lam Trường, Duy Mạnh và Khánh Phương rất độc đáo. 
Đỗ Duy Nam thể hiện "Chắc ai đó sẽ về" giả giọng Lam Trường, Duy Mạnh, Khánh Phương
Đỗ Duy Nam và hình ảnh tạo khẩu hình, giả giọng Khánh Phương trong clip cover của mình.
 Đỗ Duy Nam và hình ảnh tạo khẩu hình, giả giọng Khánh Phương trong clip cover của mình.
Hiện tại sau hơn 1 tuần ra mắt, cơn sốt "Chắc ai đó sẽ về" vẫn chưa hề giảm nhiệt. Bằng chứng là việc ca khúc này liên tục xuất hiện trong các bài chia sẻ trên Facebook và những bản cover ca khúc này cũng liên tục được ra mắt. 

Video

“Chắc ai đó sẽ về” đột nhiên mất tích trên BXH khủng

(Kiến Thức) - Được dân mạng đón nhận nồng nhiệt, tạo nhiều kỷ lục... nên việc "Chắc ai đó sẽ về" đột nhiên "mất tích" trên BXH Zing khiến các fan xôn xao. 

Tuần qua, cơn sốt "Chắc ai đó sẽ về", tên ca khúc mới của Sơn Tùng MTP rất phổ biến trên mạng xã hội Việt. Ca khúc ngọt ngào, dễ nghe này đổ bộ các bảng xếp hạng âm nhạc lớn, nhỏ trong nước và tạo nhiều kỷ lục về số lượt nghe, xem sau vài ngày ra mắt. 
Ngay trong ngày đầu tiên ra mắt, "Chắc ai đó sẽ về" đã leo lên vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng Zing. Tuy nhiên tối qua (29/10), ca khúc này bất ngờ biến mất trên bảng xếp hạng thuộc cỡ khủng này. Điều này khiến các fan, cư dân mạng xôn xao đồn đoán, thậm chí nhiều cuộc tranh cãi cũng nổ ra về việc tại ca khúc này lại "mất tích" một cách bất ngờ, đầy bí ẩn như vậy?

Thái Tuyết Trâm cover “Chắc ai đó sẽ về” tại phòng trà

(Kiến Thức) - Thái Tuyết Trâm lần đầu biểu diễn "Chắc ai đó sẽ về" trên sân khấu và nhận được rất nhiều lời khen, cổ vũ của khán giả. 

Chưa tập, chuẩn bị được kỹ lưỡng nhưng tối qua, Thái Tuyết Trâm vẫn quyết định mang lên sân khấu một phòng trà ở Hà Nội ca khúc "Chắc ai đó sẽ về". Mặc dù có một vài đoạn vấp nhỏ trong lúc thể hiện nhưng Thái Tuyết Trâm đã xử lý rất chuyên nghiệp, hoàn thành phần biểu diễn và tạo cho khán giả nhiều cảm xúc. 
Clip Thái Tuyết Trâm cover "Chắc ai đó sẽ về" tại phòng trà ở Hà Nội

8 bản án treo giò dài nhất quả đất

(Kiến Thức) - Án treo giò là nỗi sợ hãi của giới cầu thủ, hiệu lực của nó khiến các chân sút chơi dài vài tháng hoặc lên đến... vài chục năm.

Mới đây, Ricardo Ferreira, hậu vệ đang chơi bóng tại giải Hạng 4 Thụy Sỹ cho CLB Portugal Futebol Clube, đã phải nhận án phạt cấm thi đấu tới... 50 năm sau những hành động nhổ nước miếng và sút bóng vào mặt trọng tài. Ảnh minh họa.
Mới đây, Ricardo Ferreira, hậu vệ đang chơi bóng tại giải Hạng 4 Thụy Sỹ cho CLB Portugal Futebol Clube, đã phải nhận án phạt cấm thi đấu tới... 50 năm sau những hành động nhổ nước miếng và sút bóng vào mặt trọng tài. Ảnh minh họa. 


Ismail Gunduz của SK Rum - đội bóng đang góp mặt ở giải hạng 5 Áo bị cấm thi đấu 70 trận do quá nóng giận và mất bình tĩnh. Cầu thủ 29 tuổi này đã tung cú đánh trời giáng vào đầu của trọng tài, khiến người cầm còi ngay lập tức ộc máu.
Ismail Gunduz của SK Rum - đội bóng đang góp mặt ở giải hạng 5 Áo bị cấm thi đấu 70 trận do quá nóng giận và mất bình tĩnh. Cầu thủ 29 tuổi này đã tung cú đánh trời giáng vào đầu của trọng tài, khiến người cầm còi ngay lập tức ộc máu.  

Tin mới