Cha lại vác dao canh cửa, nhốt con gái trong buồng kín

(Kiến Thức) - Sau khi được các cơ quan chức năng giải cứu, đưa đi khám bệnh tổng quát, cô gái 20 tuổi lại bị cha nhốt vào phòng kín, biệt lập với thế giới bên ngoài.

Ngày 24/10, một nguồn tin tại địa phương cho biết, chị Hoàng Thị Bích Dung (21 tuổi), ngụ tại thôn Tân Lợi, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), tiếp tục bị cha là ông Hoàng Văn Minh (51 tuổi), bắt nhốt trong phòng kín.
Chị Dung vừa được "giải cứu" nhưng đã bị cha nhốt lại
 Chị Dung vừa được "giải cứu"  nhưng đã bị cha nhốt lại
Sau khi đưa về nhà, ông Minh cam kết không nhốt con gái vào phòng kín nữa nhưng với điều kiện “nó không được lên cơn điên”. Theo một cán bộ y tế trong đoàn, tuy chưa khám về thần kinh nhưng cách nói chuyện, giao tiếp của chị Dung vẫn hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện của một người mắc bệnh tâm thần.
Theo người dân địa phương, trưa ngày 22/10, sau khi các đoàn thể huyện Lâm Hà ra về, ông Minh vứt bỏ hết thực phẩm, vật dụng mà trước đó đoàn đem tặng. Chị Dung tiếp tục bị nhốt vào phòng kín như trước đó.
Căn phòng này rộng hơn 6m2, chỉ có một lỗ thông hơi kích thước 30cm x 20cm. Ông Minh đã thuê người hàn cửa sắt, hằng ngày khóa kín cửa nhốt biệt lập con gái trong phòng.
Hỉnh ảnh ông Minh lăm lăm con dao thách thức người vào giải cứu chị Dung
 Hỉnh ảnh ông Minh lăm lăm con dao thách thức người vào giải cứu chị Dung
Cụ Ngô Thị Kỷ (84 tuổi), mẹ ông Hoàng Văn Minh cho biết, trước đây đã nhiều lần cụ khuyên nhủ ông thả con gái nhưng ông nhất định không chịu.
Cụ cho ông 1,9 triệu đồng để hai cha con mua thực phẩm ăn uống nhưng ông Minh chi 1,2 triệu đồng thuê người hàn cửa nhốt chị Dung. Hằng đêm, ông Minh lại có những hành động kỳ quặc là nấu nước bồ kết để nguội, ngậm trong miệng rồi phun vào phòng chị Dung.
Cũng theo cụ Kỷ, nhiều tháng qua, ông Hoàng Văn Minh có biểu hiện không bình thường. Cụ có cảm giác ông Minh đang sống trong hoang tưởng.
Căn phòng nơi chị Dung bị cha biệt giam
 Căn phòng nơi chị Dung bị cha biệt giam
Một số nhân chứng sống gần nhà ông Minh cho biết, lâu lâu lại thấy ông Minh kéo con gái ra giếng sau nhà tắm như kéo một con vật nuôi. Nhiều người muốn vào “giải cứu” nhưng không ai dám vì lâu nay ông Minh rất hung hăng, sẵn sàng tấn công ai có ý định khuyên nhủ, giải cứu.
Trước đó, ông Nguyễn Minh An, Chánh văn phòng UBND huyện Lâm Hà, cho biết, sau khi “giải cứu” được chị Hoàng Thị Bích Dung đưa đi khám sức khỏe vào ngày 22/10, huyện đã giao cho các đoàn thể địa phương tổ chức theo dõi, nếu ông Minh tiếp tục nhốt con gái vào phòng kín sẽ có những biện pháp mạnh để xử lý.

Hình ảnh đầu tiên về cô gái bị cha hàn cửa, nhốt 3 tháng

(Kiến Thức) - Sáng ngày 22/10, phóng viên Kiến thức tiếp cận được với chị Hoàng Thị Bích Dung, người bị cha hàn cửa nhốt trong phòng kín suốt gần 3 tháng qua.

Sáng ngày 22/10, chị Hoàng Thị Bích Dung (21 tuổi), thôn Tân Lợi, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) được cán bộ y tế dìu đi khám bệnh sau gần 3 tháng bị cha biệt giam.
 Sáng ngày 22/10, chị Hoàng Thị Bích Dung (21 tuổi), thôn Tân Lợi, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) được cán bộ y tế dìu đi khám bệnh sau gần 3 tháng bị cha biệt giam.
Theo các cán bộ y tế, chị Dung vẫn nói chuyện bình thường, hoàn toàn tỉnh táo chứ không có biểu hiện của bệnh tâm thần.
 Theo các cán bộ y tế, chị Dung vẫn nói chuyện bình thường, hoàn toàn tỉnh táo chứ không có biểu hiện của bệnh tâm thần.

Vụ cha nhốt con 3 tháng qua lời kể bà nạn nhân

(Kiến Thức) - Biết ông Minh thuê người hàn cửa nhốt con gái trong phòng chỉ rộng khoảng 6m2, cụ Kỷ nhiều lần năn nỉ con trai thả chị Dung nhưng ông Minh không chịu...

PV Kiến Thức quay trở lại căn nhà cấp bốn tuềnh toàng của ông Hoàng Văn Minh (51 tuổi), ngụ tại thôn Tân Lợi, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), người đang gây bức xúc dư luận vì nhốt con gái trong phòng kín suốt 3 tháng. Căn nhà ngoài một số vật dụng là xoong nồi, bát đũa và hai cái giường thì không có đồ vật nào quý giá hơn. Vào thời điểm này, ông Minh đã theo đoàn cán bộ huyện đưa chị Dung ra Trung tâm y tế huyện Lâm Hà khám sức khỏe tổng quát. 
Căn nhà của cha con ông Minh.
 Căn nhà của cha con ông Minh.
Mẹ của ông Minh là cụ Ngô Thị Kỷ (84 tuổi), ngụ tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đang ngồi trước nhà, mắt ướt nhòe vì xót xa cho cảnh đứa cháu gái bị cha nhốt trong phòng kín suốt 3 tháng qua. Thức ăn hàng ngày của Dung là mỳ tôm, canh rau… họa hoằn lắm mới có được một bữa cơm có chất tanh. Bởi theo cụ Kỷ, ông Minh chỉ có vài sào đất cà phê, quanh năm thiếu ăn, đã nhiều lần cụ và các anh chị ông Minh phải gom tiền giúp đỡ. 

Hành trình con nghiện vượt 1.000km giết người, cướp của

(Kiến Thức) - Là con nghiện vừa mới ra án tù vì tội trộm cắp tài sản, Lô Văn Phượng vượt trên 1.000 km, giết người, cướp tài sản rồi trốn sang Lào thì bị bắt.

Sinh ra và lớn lên tại huyện miền núi Tương Dương (Nghệ An), ngay từ thuở nhỏ Lô Văn Phượng (28 tuổi), trú tại Bản Môn Nhai, xã Môn Nhai, đã là kẻ lêu lổng, không chịu tu trí làm ăn, mà lo đàn đúm, nhậu nhẹt.
Năm 2004, Phượng đi bộ đội, gia đình mừng rỡ vì nghĩ rằng môi trường quân đội sẽ cải tạo được con người Phượng. Đến năm 2006, Phượng được xuất ngũ trở về gia đình, sau đó cưới vợ, rồi sinh con. Dù đã có vợ nhưng Phượng vẫn chứng nào tật nấy, không chịu làm lụng đỡ đần vợ con mà lao vào ăn chơi, đàn đúm. Chẳng mấy lúc Phượng lâm vào nghiện ngập, hút hít cùng nhóm người hư hỏng.
Chân dung Lô Văn Phượng
 Chân dung Lô Văn Phượng

Tin mới