Cha của nữ sinh giao gà nghi còn hung thủ chưa bị bắt

Cha của nạn nhân và bị cáo đều cho rằng vẫn còn hung thủ liên quan đến cái chết của nữ sinh giao gà đang “nhởn nhơ ngoài pháp luật”.

Cha cua nu sinh giao ga nghi con hung thu chua bi bat
Ông Cao Văn Hường, cha của nữ sinh CMD tại tòa. Ảnh: TP 

Chiều 16-6, phiên phúc thẩm xét xử chín bị cáo trong vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại tiếp tục làm việc.

Vụ án này, ngoài một số bị cáo, gia đình nữ sinh CMD cũng có đơn kháng cáo. Nội dung kháng cáo gồm ba phần: kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, kháng cáo việc để lọt tội phạm và chưa làm rõ động cơ phạm tội, kháng cáo đề nghị không tử hình sáu bị cáo.

Được triệu tập tới tòa với tư cách người đại diện cho nạn nhân CMD, ông Cao Văn Hường (cha của nữ sinh) giải thích việc đề nghị không tử hình sáu bị cáo là bởi nguyên nhân cái chết của con gái ông đến nay chưa được làm rõ.

Ông cho rằng vẫn còn kẻ chủ mưu đang “nhởn nhơ ngoài pháp luật”, vì thực tế gia đình ông không hề quen biết các bị cáo đang ngồi tại tòa, những người này vô cớ lôi vợ ông (bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh CMD – PV) vào cuộc.

Tuy vậy, khi HĐXX hỏi ông nghi ngờ cụ thể cá nhân nào, cha nữ sinh CMD chỉ nói đây là suy luận của gia đình chứ không ám chỉ cụ thể ai.

Quan điểm này của ông Hường khá giống với Bùi Văn Công trình bày trong phần xét hỏi trước đó. Công cũng nói chủ mưu thực sự của vụ án chưa bị bắt.

Khai về vết máu của nữ sinh CMD trên chiếc xe tải của mình, Công nói có người muốn hãm hại bị cáo nên bôi máu vào xe. Khi HĐXX truy vấn người trên là ai, Công trả lời không thể biết, vì nếu biết thì đã nói.

Cha cua nu sinh giao ga nghi con hung thu chua bi bat-Hinh-2
 Giống với ông Hường, Bùi Văn Công cũng cho rằng vụ án còn người chủ mưu chưa bị bắt. Ảnh: TP

Đáng chú ý, ông Cao Văn Hường còn đề nghị làm rõ con gái mình tại thời điểm bị sát hại có mang thai hay không, nếu có thì thai này là của ai. Theo lời ông, trước khi xảy ra vụ việc, con gái ông đã có người yêu và từng được mẹ đưa đi khám, nghi là có thai.

Để giải đáp câu hỏi trên, HĐXX gọi giám định viên thuộc Viện khoa học hình sự Bộ Công an lên giải thích.

Không trả lời trực tiếp nữ sinh CMD có thai hay không, giám định viên cho biết khi tiến hành giám định, cơ quan giám định chỉ phát hiện một gen duy nhất là của nạn nhân CMD.

Tiếp tục trình bày, cha của nữ sinh giao gà nhắc lại lời khai của Bùi Văn Công về việc không quen biết vợ ông là bà Trần Thị Hiền, cũng không bàn bạc với Vì Văn Toán bắt cóc CMD để gây sức ép đòi nợ với bà này, Công còn tố bị ép cung…

Ông Hường cho rằng vợ ông đã bị Công và Toán “đổ oan” hành vi mua bán trái phép chất ma túy, để rồi bị tuyên phạt 20 năm tù (án sơ thẩm). Thực tế, vợ ông và các bị cáo không hề quen biết nhau.

Đặc biệt, ông cũng phủ nhận lời khai của Toán khi cho rằng chị gái CMD có gọi điện vào số máy em gái, lúc này Toán nghe và yêu cầu được nói chuyện với bà Hiền. Theo ông, khi chị gái nữ sinh CMD gọi điện, có người nhấc máy nhưng chỉ nghe thấy tiếng ù ù của gió, không ai nói gì, gọi lại thì không được nữa.

Không kháng cáo nhưng vẫn phủ nhận tất cả

Là nữ bị cáo duy nhất, dù không kháng cáo nhưng Bùi Thị Kim Thu (vợ Bùi Văn Công) lại khẳng định lời khai của các bị cáo khác, trong đó có Công, là sai hết.

Thu khẳng định thời điểm xảy ra vụ án, hai vợ chồng bị cáo đang giận nhau nên Thu không có ở nhà mà về ở với mẹ. Mấy ngày sau, khi Thu về nhà thì tình cờ phát hiện thi thể của nạn nhân nên trình báo cơ quan chức năng.

Thẩm vấn Thu, HĐXX cho biết nhiều bị cáo có lời khai cho thấy Thu chứng kiến khi nạn nhân bị giết, trực tiếp lau rửa, cho nạn nhân ăn, giả vờ trình báo phát hiện thi thể… Tuy nhiên, Thu đều phủ nhận.

“Tôi cũng là phụ nữ, cũng là con người chức không phải súc vật nên không thể làm như vậy” – Thu nói.

"Kỳ án" người đàn ông xuất hiện với diện mạo y hệt sau 74 năm mất tích

(Kiến Thức) - Vào năm 1950, Rudolph Fentz xuất hiện ở Quảng trường Thời đại, Mỹ. Không lâu sau, người này bị một taxi đâm chết. Trong quá trình điều tra, cảnh sát bất ngờ phát hiện Rudolph có diện mạo giống hệt một người mất tích bí ẩn vào năm 1876.

Một buổi tối tháng 6/1950, người đàn ông tên Rudolph Fentz đột ngột xuất hiện ở Quảng trường Thời đại, Mỹ. Người này mặc trang phục khác lạ so với những người xung quanh.
 Một buổi tối tháng 6/1950, người đàn ông tên Rudolph Fentz đột ngột xuất hiện ở Quảng trường Thời đại, Mỹ. Người này mặc trang phục khác lạ so với những người xung quanh.

Vụ Hồ Duy Hải: Buộc tội phải dựa vào nguyên tắc cơ bản của luật hình sự

Nhắc đến vụ Hồ Duy Hải, luật sư Trương Trọng nghĩa nhấn mạnh: “Luật Hình sự bắt buộc muốn buộc tội phải có bằng chứng, chứng cứ. Một khi không đủ chứng cứ không được buộc tội người ta”.

Chiều qua, báo Đại biểu nhân dân tổ chức toạ đàm “Tăng cường chất lượng giải quyết đơn giám đốc thẩm, tái thẩm".

Luật sư Phạm Công Hùng (nguyên thẩm phán TAND tối cao) cho biết, tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm còn hạn chế.

Kỳ án người phụ nữ tự bốc cháy thành tro

(Kiến Thức) - Khi cảnh sát tiến vào bên trong ngôi nhà của Mary Reeser năm 1951, người phụ nữ này bị bốc cháy thành tro trong khi đồ đạc trong phòng còn gần như nguyên vẹn. Đến nay, vụ án người phụ nữ tự bốc cháy thành tro vẫn chưa được giải mã.

Ky an nguoi phu nu tu boc chay thanh tro
 Cái chết của bà Mary Reeser, 67 tuổi, người phụ nữ tự bốc cháy thành tro, là một trong những vụ án bí ẩn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Vụ án xảy ra vào ngày 1/7/1951. Bà Reeser sống trong ngôi nhà ở thành phố St. Petersburg, bang Florida. 

Tin mới

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.